“Yêu thương trao đi là còn mãi” chia sẻ bữa ăn 0 đồng tại bệnh viện K – Tân Triều

PGĐS – Sáng ngày 8/3  chùa Ngô Sơn (chùa Ngo) thôn Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã có 1 hành trình thiện nguyện ý nghĩa đầy yêu thương  cùng nhóm nấu cơm Nhất Tâm đã nấu bữa ăn 0 đồng tại bệnh viện K Tân Triều, cơ sở 2  “Yêu Thương trao đi là còn mãi”.

 Với mong muốn dành tặng những bệnh nhân điều trị K tại Tân Triều có những bữa ăn ngon, những xuất ăn gieo duyên được sự hộ trì của Tam Bảo chứng minh,  400 xuất ăn 0 đồng đã được những trái tim nhân ái đầy yêu thương chuẩn bị từ sáng sớm cùng thực phẩm sạch, rau củ quả trồng tại chùa Ngô Sơn mong muốn mang đến những bữa ăn đủ dinh dưỡng để bệnh nhân K phần nào bớt đi những khó khăn trong việc điều trị tại bệnh viện, cũng là lời động viên thăm hỏi mong cho các bệnh nhân có một sức khỏe tốt và cuộc sống lạc quan hơn… lan tỏa  việc tốt cùng chung tay góp sức làm nên những điều nhân văn và ý nghĩa.

Tham gia chương trình ý nghĩa này có  sư ni Thích Đàm Nguyên chùa Hòe Lâm – Ba Vì , sư ni Thích Diệu Trí  cùng CLB thanh thiếu niên Phật tử chùa Ngô Sơn, đại diện nhóm nấu cơm 0 đồng Nhất Tâm có anh Nguyễn Xuân Thắng – trưởng nhóm, chị Tịnh Vân, bác Nguyễn Thị Miền cùng những thành viên có mặt để tham gia bữa ăn 0 đồng dành cho bệnh nhân K Tân Triều. Giữa bối cảnh khó khăn vì bệnh K hoành hành cơ thể… những suất ăn ý nghĩa này sẽ là lời động viên gửi đến các bệnh nhân yên tâm dưỡng bệnh, yên tâm điều trị tại bệnh viện, những bữa ăn đủ dinh dưỡng đã là một phần giúp họ duy trì cuộc sống để tiếp tục vươn lên. Một tuần có  7 ngày và trong những ngày đó nhà bếp của Nhất Tâm luôn cố gắng đỏ lửa và những xuất ăn thật ngon, lúc thì phở, lúc thì cơm và các món đầy đủ chất dinh dưỡng với mệnh giá 0 đồng là nhờ sự phát tâm của mọi người khắp nơi gửi đến nhà bếp …

Tại chùa Ngô Sơn thầy trụ trì Thích Đàm Thông, Thích Nữ Diệu Trí cùng các sư ni trong chùa đã huy động phật tử cùng đến cắt rau, tỉa củ, những nhu yếu phẩm tại chùa để mang đến bếp Nhất Tâm cùng nấu ăn cho bệnh nhân tại đây có thêm những bữa cơm ấm áp và yêu thương .

Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ nhau làm cuộc sống của con người ngày càng tốt lên, xã hội phát triển hơn, những thông điệp tốt đẹp sẽ được lan tỏa đến mọi người.

Khi chúng ta sống yêu thương, ta sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, mọi người sẽ yêu quý, tôn trọng chúng ta nhiều hơn.

Một xã hội được xây dựng trên cơ sở của lòng nhân ái, yêu thương là một xã hội mơ ước, đáng sống, sẽ đẩy xa được sự ích kỉ, lạnh lùng, vô cảm.

Để khuyên nhủ con người sống với nhau bằng tình cảm yêu thương chan hòa, ông cha ta đã sáng tác câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”. Trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay thì những tình cảm đó càng phải được đề cao, đặc biệt là lòng nhân ái, tình thương yêu và sự sẻ chia .

Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết. Lòng nhân ái là một đức tính tốt và cũng là một trong những tiêu chí, là thước đo để đánh giá đạo đức, nhân cách của con người. Lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện của chúng ta dành cho nhau, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.

Người có lòng nhân ái là những người luôn sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Họ cũng là những người luôn yêu thương mọi người, sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại, không ích kỉ nhỏ nhen, tính toán thiệt hơn với người khác; sống chan hòa với mọi người xung quanh, luôn mang những điều tích cực đến cho mọi người và lan tỏa được những thông điệp, hành động tốt đẹp ra xã hội. Lòng nhân ái sẽ mang đến cho xã hội sự gắn kết chặt chẽ giữa người với người, từ đó tạo nên cơ sở nhân văn vững chắc để phát triển các giá trị sống, phẩm chất đạo đức cao đẹp. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều người sống ích kỉ, lạnh lùng vô cảm mặc kệ đồng loại, chỉ biết đến bản thân mình. Lại có những người tự tách biệt mình với xã hội,… những người này cần thay đổi quan điểm sống nếu muốn cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn. Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần biết yêu thương mọi người, sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh cũng như giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh để thấy cuộc đời thật đáng sống. Cuộc sống là do ta làm chủ, hãy trở thành một người chủ có lòng nhân ái, có trái tim nhân hậu, đong đầy yêu thương.

Chỉ có sự cảm thông chia sẻ, tình yêu thương và tấm lòng mới rút ngắn lại những khoảng cách giữa người với người. Bởi vì mỗi một cá nhân được sinh ra trên cõi đời này đều mang một hàm ý nghĩa và giá trị nhất định.

Chúng ta có quyền tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống bất diệt. Và chính bạn sẽ góp một phần nhỏ giúp cuộc sống tươi đẹp hơn.

Một số hình ảnh đẹp của ngày 8/3 tại nhà phát cơm 0 đồng Nhất Tâm :

Trang Vân – Bảo Ngọc 

Team Media PGĐS 

Bài viết liên quan

Phản hồi