TP HCM: Ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp “Sẻ Chia Giọt Máu- Kết Nối Yêu Thương” tại chùa Hoà Khánh.

Sáng nay, ngày 16/10/2022 tại chùa Hoà Khánh, 215 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM, gần 200 tình nguyện viên gồm chư tăng, chư ni, Phật tử và người dân địa phương đã tham gia ngày hiến máu tình nguyện do Uỷ Ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh cùng chư tôn đức tại bổn tự tổ chức lần thứ 4.

Đây là hoạt động thường niên mang tính nhân đạo được Lãnh đạo Uỷ ban rất quan tâm, khích lệ, nhằm lan tỏa giá trị cao cả hướng về cộng đồng, xã hội. Đồng thời, cũng là một trong các hoạt động phối hợp giữa chùa Hoà Khánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, quận Bình Thạnh, TP HCM trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên tinh thần “hành Bồ Tát đạo” của nhà Phật, và nhận được sự tham gia nhiệt tình của chư tăng, chư ni cùng người dân tại địa phương.

Tham gia buổi hiến máu gồm trên sự chứng minh của Hoà thượng Viện chủ Thích Tấn Đạt, dưới có sự góp mặt của TT. Thích Quảng Pháp, Trú trì chùa Hoà Khánh cùng chư tôn đức trong ban tổ chức.

Về phía chính quyền có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thạnh; bà Lê Thị Toán, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 11, quận Bình Thạnh; Ông Nguyễn Công Đắc, Phó Bí thư Đoàn phường 11, quận Bình Thạnh; bà Nguyễn Bá Thiên Thanh, Chi Hội trưởng Chi hội Chữ Thập Đỏ khu phố 3, phường 11, quận Bình Thạnh cùng các tình nguyện viên trong Ban tổ chức.

“Đạo Phật là đạo từ bi và trí huệ, nếu chỉ lo trau dồi kiến thức mà quên mất lòng từ bi thì không những không đúng với tôn chỉ của đạo Phật, mà cái trí huệ ấy cũng không trọn vẹn. Một giọt máu hồng, vui lòng bố thí, đăng kí ghi danh, chia sẽ máu đào, giúp đời giúp ta, tham gia ngày hội, hiến máu tình nguyện, giọt máu cho đi, mảnh đời ở lại.” Đây là những lời chia sẻ nhiều cảm xúc của thầy Thích Quảng Pháp – Trú trì chùa Hoà Khánh. Là một người con của Phật, trước những biến đổi của cuộc đời, dịch bệnh covid phức tạp, thì theo thầy sự có mặt của hàng tăng sĩ lúc này thật sự cần thiết trong việc “cứu khổ ban vui”, vì đạo phật là đạo nhập thế, không rời thế gian mà có mặt, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc nên việc Chùa cùng các ban ngành quận huyện tổ chức buổi hiến máu nhân đạo hôm nay vô cùng ý nghĩa và nhân văn.

Bà Lê thị Toán, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 11, cho rằng hiến máu nhân đạo là một hoạt động thực tế, cần được ủng hộ, lan toả và tuyên truyền rộng hơn để ai ai cũng có thể biết đến và tham gia, vì một “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Sau những đợt dịch covid bùng phát lớn, các bệnh viện hầu như nơi nào cũng cần đến lượng máu lớn, các kho máu tích trữ dường như cũng cạn kiệt, nên bà Toán cho rằng đây là hoạt động rất “Nhân Đạo”, vì “cung cấp sự sống” cho con người.

Người dân ở đây cũng rất háo hức và hoan hỷ đến hiến máu, theo lời chia sẻ của bác Châu, một cựu tình nguyện viên của công tác hiến máu với 15 lần tham gia, cũng là một Phật tử tuần thành và là một lương y, nên đối với việc giúp đời giúp đạo thì bác luôn phấn chấn và tự nguyện. Dù tuổi đã cao nhưng nếu có những lần sau thì bác vẫn xung phong vì bác luôn xem mọi người như gia đình thân quen của mình để giúp đỡ.

Sau khi hiến máu, các tình nguyện viên sẽ nhận được giấy chứng nhận cùng những phần quà kỉ niệm cùng ban tổ chức, cũng để khuyến khích động viên mọi người có tinh thần trong việc “Cho máu giúp đời”.

Sau đây là những hình ảnh trong buổi hiến máu:

Tường Chơn

BTV Phía Nam

Bài viết liên quan

Phản hồi