Hội Thi Thổi Cơm, Nấu Cỗ Chay , Mừng Phật Đản Sinh Cùng Chư Tăng Ni, Phật Tử- Ban Trị Sự, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Cùng với chùa Thầy, chùa Cả, chùa Cao, hang Cắc Cớ…, chùa Long Đẩu là một trong 9 mảnh ghép quan trọng nằm trong quần thể di tích chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Tp, Hà Nội.

Cứ mỗi độ tháng 4 âm lịch hằng năm, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, cả huyện Quốc Oai lại bừng lên sắc cờ, sắc đèn rực rỡ đón mừng ngày Phật đản sinh. Năm nay, Ban trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai đã long trọng tổ chức một mùa Phật Đản 2567 rực rỡ, đem tới niềm an lạc và hạnh phúc không chỉ cho chư Tăng ni, quý Phật tử mà còn với hết thảy du khách thập phương dừng bước ghé lại chùa Long Đẩu.

Chiều ngày 27/05/2023 (nhằm mùng 09/04 Quý Mão), trong không khí cộng đồng Phật tử cả nước hân hoan chào đón mùa đản sinh thứ 2567, Chư tôn đức tăng ni cùng các phật tử chùa Long Đẩu, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội đã tổ chức hội thi thổi cơm và nấu cỗ chay tại sân chùa. Chương trình được đông đảo bà con các thôn tham gia, cùng trổ tài nấu ăn, bày cỗ.

Đại diện cho ban tổ chức lễ hội Phật đản, Phó btc Đ.Đ Thích Đạo Khuê như hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng của Tăng ni, Đại chúng, nên mùa Phật Đản này, quý Thầy đã đem tới một không khí lễ hội rộn ràng hơn nhưng cũng rất mực trang nghiêm và thanh tịnh.

Khác với cấu trúc thông thường của một lễ hội là Lễ trước, Hội sau, đại lễ Phật Đản lần này Lễ sau, Hội trước khiến không khí chuẩn bị và tổ chức đại lễ rộn ràng đến khó tả. Công tác chuẩn bị được lên kế hoạch từ đầu năm, đầu việc được cắt cử đúng người nên ai nấy đều hoan hỉ. Công tác tổ chức được diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, vừa tránh được cái nóng đầu hè, vừa đón được cái gió mát lành của mùa Phật Đản, mùa An cư kiết hạ tinh tấn.
Mở màn cho mùa Phật Đản là hội nấu cỗ cúng Phật với sự tham gia của 4 đội: Đội Trường mầm non Sài Sơn C, Đội Tế nữ thôn Ngô Sài, Đội Phật tử Tam Hiệp, Đội Múa Xinh chùa Hoa Quan. Đội nào cũng chăm, cũng giỏi, cũng khéo, cũng thành tâm nên vô tình làm khó Trưởng ban giám khảo, Thượng tọa Thích Trường Xuân cùng chư Đại đức Thích Đạo Vĩnh, Thích Đạo Khuê, chư Sư cô Thích Đàm Vượng, Thích Đàm Lâm, Thích Đàm Văn. Nhưng khó mấy thì khó, nhờ ánh sáng của chư Phật, Ban giám khảo đã tìm ra những cái tên xứng đáng cho các vị trí Nhất, Nhì, Ba của hội thi.

Mâm cỗ dâng Phật không cần cầu kì, kiểu cách nhưng phải đầy đặn niềm thành kính Phật khiến cái thấy của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi và cái nếm của lưỡi đều phải thật thanh tịnh.
Chủ đề Sen được đội Phật tử Tam Hiệp khéo léo khai thác khiến mâm cỗ, chỉ thoáng nhìn cũng đã cảm được cái nồng nàn, cái dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh khiết của Sen, đại diện cho Phật, cho những người con Phật tâm luôn hướng về người Cha đáng kính của mình. Độc đáo nhất phải kể đến là món Tất bát cà sa được làm từ 7 loại ngũ cốc, mỗi loại lại đặt trên một bông sen thơm ngát tượng trưng cho 7 bông sen nâng bước chân Phật khi Ngài hóa sinh. Nếu ví von 6 bước chân đầu với lục đạo luân hồi thì có lẽ bước chân thứ 7 chính là cõi Phật, nơi mà tất cả đại chúng đều ước ao sớm được trở về.

Ba đội còn lại mỗi đội một màu sắc, đã lần lượt khai thác cái tinh túy của nguyên liệu, cái độc đáo của công thức. Hòa cùng với đó là cái thổn thức trong lần đầu hội thi được tổ chức, nên hương vị tuy có khác nhau nhưng đều thấm đượm cái tình. Phật đản sinh cũng là cơ hội để bà con làng trên, xóm dưới gắn kết lại với nhau trong niềm vui chung của đất nước, của Phật tử xa gần. Người già miệng nhai trầu, tay phe phẩy quạt, cười một nụ cười móm mém. Người trẻ thì hoan ca, đầy sức sống. Con trẻ thì được dịp nô đùa đến quên cả cái nóng… Cũng là rau dưa, là tương cà, đậu đỗ, củ quả nhưng nay sao nó thật lạ. Ngọt vị tình, bùi vị nghĩa, nên lạ mà thành ra quen khiến ai may mắn được nếm thử dù chỉ là một chút cũng đủ để tràn vào lòng cả bầu không khí thanh tịnh.

Nắng dịu lại, đèn bật sáng, bà con lại hò nhau ra sân chùa xem múa, nghe hát. Hơn 20 tiết mục văn nghệ của 10 bản hội được đăng kí đã lần lượt được trình diễn. Hòa vào đó là tiếng cười giòn giã, tiếng vỗ tay không ngớt, và những thước phim nhanh chóng được bà con ghi lại từ điện thoại để làm kỉ niệm. Thế mới thấy cái nồng nàn của Hà Nội, của mùa Phật Đản nó đẹp đẽ, tròn trịa đến nhường nào. Bảo sao cũng là “Trăng tròn tháng tư” mà sao nay trăng thơ vậy? Bảo sao “Tiếng đàn bầu” cứ thanh, trầm như tiếng mẹ, giọng cha từ muôn kiếp vọng về thánh thót? Để rồi, mỗi cái “Lạy Phật Quan Âm” là một bước tinh tấn trên con đường tu hành của bà con Phật Tử Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Khép lại một ngày Hội vui, cũng là mở ra một ngày Lễ trọng. Thay mặt Phật tử cả nước, xin thành kính tri ân công đức Đại đức Thích Đạo Khuê – Phó btc cùng chư Tăng, Ni, Phật tử chùa Long Đẩu đã dành tặng bà con một mùa Phật Đản thật trọn vẹn và đầy cảm xúc. Kính chúc đại lễ chu viên hoàn mãn.
xin gửi quý vị một số hình ảnh của Cuộc Thi Nẫu Cơm chào mừng Đại lễ Phật Đản :


































Nhóm PV – PGĐS
Phản hồi