Con đã cài nhạc Phật đản chưa?

PGĐS – Phật đản, con nhắn tin cho thầy:” Mô Phật, sư phụ con mắc đi chở khách nên không về được, sư phụ đừng buồn con nhe”. “Uh, con”. Đáp vậy thôi. Chứ lòng cũng mong Phật đản này, các Phật tử về đủ. Một năm, chỉ có dịp này là đoàn viên để tri ân Đức Từ Phụ. Nên thiếu đứa nào, thì cơm nước cũng lạnh tanh. Nhưng cuộc mưu sinh biết nói sao giờ.

Năm nay, không nhắc nữa. Bao nhiêu năm dạy con phải đổi ảnh đại diện “Kính mừng Phật đản” rồi thì năm nay phải tự giác. Tự nhiên có vài Phật tử ngoài Bắc liên hệ, xin file mừng Phật đản dán lên xe cá nhân làm mình ấm dạ. Vì đi đâu, về đâu vẫn còn có người nhớ mình là Phật tử.

Có đứa trước lễ tranh thủ chạy về thăm chùa, dọn dẹp hoặc cúng dường lo lễ Khánh đản vì mấy hôm sau bận. Tuy không thể đoàn viên đầy đủ, nhưng dù gì biết nghĩ là tốt lắm rồi. Nhưng là Phật tử mà con chưa hề tắm Phật trong mùa Phật đản là dở. Trừ mấy đứa ở nước ngoài, hoàn cảnh không cho phép, nhưng vẫn nhớ đăng ảnh đại diện, chia sẻ thông tin Phật đản. Đó là có trách nhiệm rồi.

Chùa mấy hôm nay đủ việc. Lớp nào lo tranh hoàng trong chùa để chuẩn bị cho lễ Phật đản. Lớp nào phải đốc thúc Phật tử ra phụ làm lễ đài Phật giáo huyện. Còn vận động Phật tử làm bàn hương án tại tư gia, để tổ chức luân phiên tắm Phật và đi thăm hỏi các gia đình Phật tử neo đơn, khó khăn trong mùa Phật đản. Dù mệt, mà mãn nguyện!

Bất chợt, bác tài xế nọ nhắn tin:” Thầy có file nhạc Phật đản sanh nào không?” Đáp:” Dạ có”. Bác nói:” Thầy cho con xin đi”. Hỏi:” Chi vậy chú?” Đáp:” Con mở trên xe cho khách nghe. Mấy năm nay Phật đản long trọng quá. Là Phật tử mà con bận mưu sinh, không đến chùa dự lễ Tắm Phật được, nên cảm thấy mình có lỗi…”. Nghe thế thật là hoan hỷ. Tôi liền gửi file nhạc qua Zalo cho chú.

Chú ấy nói, là đồng nghiệp của đứa đệ tử tôi. Hôm qua vô tình nghe mấy bản nhạc Phật giáo trên xe của đồng nghiệp mà hân hoan quá. Mùa đản sanh năm nay, có thể con không về dự lễ Tắm Phật cùng thầy. Nhưng con đã là cho thầy thêm hạnh phúc. Bởi trên xe con, luôn có những bản nhạc Phật đản hùng hồn, đang lan tỏa thông điệp từ bi của Đức Phật khắp thôn cùng ngỏ hẻm.

Bất chợt, thầy nhắn tin cho mấy bác tài Phật tử chùa mình:” Con đã cài nhạc Phật đản chưa?”. Rồi cũng có Phật tử cài nhạc đản sanh là nhạc chuông điện thoại. Cám ơn con đã không phụ lòng mong mỏi của thầy, khi biết đem đạo vào đời. Đó làm tâm nguyện lớn nhất của thầy.

 

Thích Như Dũng

 

Bài viết liên quan

Phản hồi