Trăng Tuệ Đăng – Gieo Hạt Yêu Thương “Ánh Trăng Tuổi Thơ 2026” – Lan Toả Yêu Thương Tới Vùng Cao Đắk Nông

PGĐS :Trong hai ngày 19–20/9/2026, CLB Thiện Nguyện Hoan Hỷ, dưới sự chủ nhiệm của Đại Đức Thích Thanh Quang, đã thực hiện chương trình “Ánh Trăng Tuổi Thơ 2026” tại Đắk Nông, hướng đến 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi đồng bào dân tộc vùng cao ở Chùa Phước Nguyên thôn ĐẮK RMO – xã ĐẮK N’DRUNG – huyện ĐẮK SONG – tỉnh ĐẮK NÔNG (Cũ).

Với tâm nguyện mang yêu thương đến những vùng còn nhiều khó khăn, Đại đức Thích Thanh Quang cùng CLB đã chuẩn bị chương trình từ rất sớm. Đoàn xuất phát hơn 350km từ TP. Hồ Chí Minh đi thôn ĐẮK RMO – xã ĐẮK N’DRUNG – huyện ĐẮK SONG – tỉnh ĐẮK NÔNG (Cũ), vượt đường xa đến Đắk Nông để mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi và ý nghĩa.

Hành trình đến với vùng cao đôi khi không dễ dàng. Đường xa, thời tiết thay đổi, những cung đường quanh co và nhiều vất vả có thể khiến từng bước chân thấm mệt. Nhưng khi đặt chân đến sân chùa Phước Nguyên, nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ còn rụt rè, những ánh mắt trong veo và những nụ cười hồn nhiên đón chờ, mọi nhọc nhằn dường như đều tan biến theo cơn gió núi. Trong tinh thần từ bi của Phật giáo, trao đi chưa bao giờ là mất đi, mà là khoảnh khắc ta nhận lại những trân bảo của tình người. Giữa không gian thanh tịnh chốn thiền môn, ánh trăng rằm như ngỏ lời chứng giám cho duyên lành hội tụ, nơi tình đồng bào và tình đạo hòa quyện làm một. Một chiếc lồng đèn trao tay, một nụ cười rạng rỡ đáp lại, tất cả đã thắp sáng không chỉ đêm hội Trung Thu của các em nhỏ vùng cao, mà còn thắp sáng cả niềm hoan hỷ, sự bình yên trong tâm khảm của những người phụng sự.

Có lẽ điều đẹp nhất của công tác thiện nguyện không nằm ở giá trị của một món quà, mà nằm ở khoảnh khắc người trao và người nhận cùng cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Đến với đêm hội Trung Thu, các em nhỏ đón nhận những món quà bằng niềm vui giản dị: một chiếc lồng đèn, một phần bánh, hay một lời hỏi thăm chân thành cũng đủ trở thành ký ức đẹp đẽ đi cùng các em suốt thời thơ ấu. Ở chiều ngược lại, những người làm thiện nguyện cũng nhận lại rất nhiều — đó là nụ cười, cái cúi đầu cảm ơn, ánh mắt hồn nhiên hay một cái nắm tay nhỏ bé. Những điều tưởng chừng đơn sơ ấy lại trở thành nguồn động lực lớn lao để mỗi người tiếp tục hành trình gieo hạt giống yêu thương.

Nhằm mang đến cho các em nhỏ một mùa trông trăng trọn vẹn, chương trình “Ánh Trăng Tuổi Thơ” đã được tổ chức trong không gian thanh tịnh của chùa Phước Nguyên (Đắk Nông). Đêm Trung Thu tại mái chùa không chỉ có ánh trăng sáng trên bầu trời, mà còn lung linh bởi vô vàn ánh sáng được thắp lên từ chính những tấm lòng từ bi: ánh sáng của lồng đèn rực rỡ, ánh sáng từ nụ cười trẻ thơ, ánh sáng của tình đồng bào và tinh thần phụng sự nhân sinh. Under sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thanh Quang – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoan Hỷ, các thành viên cùng lực lượng tình nguyện viên đã chung tay tạo nên một đêm hội đầy ý nghĩa. Không phân biệt hoàn cảnh, không khoảng cách, tất cả hòa chung một niềm hoan hỷ: làm cho tuổi thơ của các em vùng cao có thêm một kỷ niệm đáng nhớ.

Trong tinh thần Phật giáo, việc gieo hạnh nguyện lành không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều to lớn. Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một lời động viên chân thành, một phần quà trao bằng cả tấm lòng hay một chuyến đi đến với những hoàn cảnh khó khăn… tất cả đều là những hạt giống thiện lành gieo xuống đời. Chuyến đi lần này cũng là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình, biết trân trọng những duyên lành đang có và thấu hiểu rằng hạnh phúc thật giản dị: hạnh phúc là khi thấy người khác vui, khi thấy em nhỏ cười tươi nhận quà Trung Thu, khi những người xa lạ ngồi bên nhau chia sẻ bữa cơm ấm áp, và khi biết sống không chỉ cho riêng mình.

Để chương trình “Ánh Trăng Tuổi Thơ” thành tựu viên mãn, phía sau những hình ảnh rạng rỡ của đêm hội là biết bao công đức âm thầm. Xin được tri ân Đại đức Thích Thanh Quang đã kết nối và soi đường; tri ân quý Phật tử, quý mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm đã phát tâm cúng sàng, đóng góp vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn tình nguyện viên đã không ngại đường xa, vượt qua vất vả để chuẩn bị, vận chuyển và trao gửi tận tay từng món quà đến các em nhỏ.

Chương trình “Ánh Trăng Tuổi Thơ” rồi sẽ khép lại, những chiếc lồng đèn sẽ tắt, sân chùa rồi sẽ trở lại không gian yên bình thường nhật, nhưng ký ức đẹp đẽ ấy sẽ còn ở lại mãi trong trái tim mọi người. Bởi thiện nguyện không phải là cho đi để nhận lại, mà là sự trao gởi với mong muốn cuộc đời thêm chút ấm áp. Mỗi người góp một chút duyên lành, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên khu vườn nhân ái. Thông điệp giản dị từ chuyến đi Đắk Nông nhắc nhở chúng ta rằng: Dù ở vùng cao xa xôi hay những miền đất còn nhiều gian khó, tình yêu thương vẫn luôn tìm được đường để đến.

Nguyện cầu cho những ánh trăng tuổi thơ hôm nay sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành. Nguyện cho bước chân phụng sự của Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoan Hỷ tiếp tục mang hơi ấm tình người đến với nhiều vùng đất xa xôi, để mỗi mùa Trung Thu đi qua, chúng ta lại có thể mỉm cười và tự nhủ: “Mình đã từng góp một ánh sáng nhỏ, để thắp lên một bầu trời tuổi thơ thật đẹp.”

Một số hình ảnh ghi nhận :

Tin.Ảnh : CLB TN Hoan Hỷ 

Bài viết liên quan

Phản hồi