Tịnh xá Ngọc Hương trang nghiêm tổ chức lễ dâng Pháp Y và Lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Ni sư Mẫn Liên

PGĐSO- Sáng ngày 05/8/2022 (nhằm ngày 08/7/Nhâm Dần) Ni sư Tuệ Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Hương (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng Pháp Y và lễ Húy kỵ lần thứ nhất cố Ni sư Mẫn Liên, trụ trì tiền nhiệm tịnh xá.

Tham dự buổi lễ có sự chứng minh của Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long, Tịnh xá Ngọc Phú Đồng Nai; Ni trưởng Minh Liên – Trú xứ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương. Chư Tôn đức Ni trụ trì trú xứ các miền tịnh xá thuộc TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… cùng quý nam nữ Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đồng về tham dự.

Trước khi vào lễ chính thức, Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, cùng chư Tôn đức Ni đã đi khất thực hóa duyên, để hàng thiện nam tín nữ Phật tử có cơ hội tạo phước, gieo duyên với Tam bảo.

Tai buổi lễ,Sư cô Nghiêm Liên đã đọc diễn văn ý nghĩa Vu Lan Bông hồng cài áo: Công ơn Cha Mẹ là một trong Tứ trọng ân mà đức Phật dạy mọi người phải luôn ghi nhớ và đáp đền: “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ Cha, công dưỡng dục, Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương Mẹ, đức cù lao”.

Hôm nay, mùa Vu lan báo hiếu lại trở về trong lòng những người con Phật cũng như tất cả những ai đã một lần có Cha có Mẹ trong đời. Nếu mùa xuân là mùa của hy vọng, mùa khởi đầu cho một năm dài yêu thương xây dựng, thì mùa Vu Lan là mùa của ân nghĩa, thiêng liêng của tưởng niệm nguyện cầu, của ân tình lắng đọng…

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Pháp hội, từng đóa hồng vàng lần lượt được dâng lên chư Tôn đức kính mừng tuổi Đạo, từng đóa hoa hồng được cài lên áo hàng thiện tín để nhắc nhớ ân đức sanh thành.

Tiếp đến, toàn thể Pháp hội thành kính lắng nghe Ni sư Nga Liên tuyên đọc Tiểu sử cố Ni sư Mẫn Liên: Cố Ni sư Mẫn Liên thế danh Châu Thị Thanh Nga. Trụ  thế: 58 năm. Hạ lạp: 31 năm.

Sau đó, Phật tử Nhuận Thanh đại diện chư Phật tử dâng lời tác bạch: Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 7 năm Nhâm Dần, nhân ngày Lễ Húy kỵ lần thứ nhất của cố Ni sư Mẫn Liên, Tịnh xá Ngọc Hương thành kính tổ chức Lễ dâng pháp y Ca sa để cầu nguyện cho cố Ni sư được Cao đăng Phật quốc, Cha Mẹ quá vãng và Cửu huyền thất tổ được siêu sanh về miền Phật quốc và cầu nguyện Cha Mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ…

Sau phần tác bạch, Phật tử trang nghiêm nhiễu Phật 3 vòng và đọc bài Oai đức Ca sa:

“Ca sa oai đức chi bằng,

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn.

Noi gương từ phụ Thế Tôn,

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn…

Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long, Tịnh xá Ngọc Phú, Đồng Nai ban đạo từ chứng minh công đức, phước lành của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng Chánh pháp, đồng nhắc nhở mọi người luôn phải thiết tha nhớ đến ân đức của hai đấng sanh thành, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ. Đồng thời, khuyến tấn đến bổn phận, trách nhiệm trọn đầy của người con hiếu đạo luôn nhớ nghĩ hướng vọng đến cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, nêu cao tinh thần hiếu nghĩa, đạo lễ của người con Phật đến các bậc cha mẹ hiền tiền biết hướng tâm đến thiện lạnh, giữ gìn Tam quy – Ngũ giới.
Ni sư Tuệ Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, Trưởng Ban Tổ chức có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa của việc dâng cúng Pháp Y.
Buổi lễ khép lại trong không khí hoan hỷ của mùa tri ân báo ân đang về trên khắp quê hương.
Ban TTTT NGKS

Bài viết liên quan

Phản hồi