Thái Nguyên: Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì và rót đồng đúc Đại hồng chung chùa Luông.

PGĐS – Sáng nay, ngày 04/12/2022 (nhằm ngày 11 tháng 11 năm Nhâm dần) tại Phường Bắc Sơn, Tp. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên – Chùa Luông (An Khang Tự) long trọng tổ chức Đại lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì và rót đồng đúc Đại hồng chung.
Về chứng minh tham dự có TT. Thích Nguyên Thành – UVTT HĐTS TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Chúc Tiếp- UV HĐTS TƯ, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; Đại đức Thích Đồng Hoà – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Bảo – UVTT, Chánh VP Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, UV Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; chư Tôn đức Tăng ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự chúc mừng.


Phía Chính quyền có ông Đại tá Đặng Văn Khoa- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Tiến Dũng- Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Thiện- Phó Chủ tịch UBND Tp. Phổ Yên; ông Phương Bá Thực- Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bắc Sơn; ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực xã Bắc Sơn; ông Nguyễn Việt Hùng- Trưởng phòng Nội vụ Tp. Phổ Yên; cùng chư vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Tp. Phổ Yên, phường Bắc Sơn cũng về tham dự chúc mừng.

Đạo Phật được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ II đầu thế kỷ thứ III trải suốt hơn 2 nghìn năm lịch sử. Đạo phật đã tồn tại và phát triển trên khắp lãnh thổ việt nam có lúc đạo phật được coi là quốc đạo như thời Lý-Trần. Đạo phật đã gắn bó hoà hợp cùng dân tộc trên suốt chặng đường dài phát triển xây dựng và bảo vệ đất nước, phật giáo luôn song hành cùng bước tiến của xã hội từ khi đạo phật có mặt trên đất nước Việt Nam thì chùa chiền cũng hiện diện khắp nơi đáp ứng nhu cầu truyền giáo, nhu cầu tín ngưỡng tinh thần của nhân dân. Từ đó, chùa trở thành chỗ nương tựa tinh thần và biểu tượng đạo đức xã hội Việt Nam có những ngôi chùa có mặt một cách khiêm tốn hài hoà trong lòng thôn xóm, được sự chăm sóc và tôn trọng của dân làng và đã trở thành chùa làng, có những ngôi chùa được xây dựng nguy nga đẹp đẽ kiến trúc độc đáo biểu tượng cho văn hoá nghệ thuật kiến trúc của dân tộc.
Trách nhiệm trụ trì khó lắm thay.
Phải thông kinh, luật, luận rành hay.
Hiến chương, hiến pháp đều thông hiểu
Chính sách chủ trương phải rõ bày.
Chớ tưởng trụ trì là việc dễ.
Luôn luôn luật tạng giữ thanh trai.
Dung hoà tất cả các tôn giáo.
Đoàn kết toàn dân an lạc thay


Thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ kheo, hãy đi khắp mọi nơi trao truyền chính pháp của đấng Giác ngộ, đem sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh…”
Với bản chất Từ bi và Trí tuệ của đạo Phật, giáo lý giác ngộ và giải thoát khổ đau là nguồn suối chính pháp vi diệu đã và đang thấm sâu vào lòng người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống như một biểu tượng sống động và trao truyền gia tài vô giá không biết mệt mỏi suốt cuộc đời khi còn tại thế. Tinh thần hoằng pháp độ sinh ấy mở ra phương trời rộng lớn và muôn thuở cho tất cả người con Phật trên khắp mọi nẻo đường. Phật giáo đã và đang truyền bá rộng khắp năm châu bốn biển, cũng như là nền tảng đạo đức cho nhân loại.

Dân Việt Nam đã đón nhận Phật giáo từ thuở bình minh của kỷ nguyên, Phật giáo đa hòa quyện và tô thắm nguồn đạo lý dân tộc và đã trở thành một Tôn giáo của Dân tộc Việt Nam. Những sứ giả Như Lai đã tích cực tuyên dương giáo pháp khắp mọi nơi chốn, đến đâu Phật pháp cũng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nước Việt.
Cũng vì lẽ đó mà hôm nay tại Phường Bắc Sơn, Tp Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Sư cô Thích Trí Khang về trụ trì chùa Luông (An Khang Tự ).
Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ
Trí tuệ lớn, Bồ đề sinh
Lìa địa ngục thoát hầm lửa
Nguyện thành Phật độ chúng sinh.
Đây chính là công năng diệu dụng nhiệm màu của tiếng chuông. Trên thông thiên đường, dưới thấu địa phủ, làm cho người nghe vơi nhẹ phiền não, Trí tuệ ngày càng sinh trưởng, Bồ đề tâm ngày càng phát sinh, người nghe tỉnh thức được nẻo thiện đường tà mà quay về với chính đạo. Chúng sinh nơi địa mà nghe được tiếng chuông mà lìa được những cực hình khổ đau.

Hơn nữa, tiếng chuông chùa là hiệu lệnh của trời, người, là phép lớn của Phật tổ. Thiền sư Minh Không là vị tổ đúc chuông của Việt Nam đã không ngại đường xa, vượt biên giới qua triều tống hóa duyên đồng để về đúc chuông “Quy điền” ở Việt Nam; Từ ý nghĩa cao quý đó mà hôm nay chùa Luông nhân buổi Đại lễ đón nhận và công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì; theo đó đúc đại hồng chung góp phần làm tăng thêm của một tùng lâm thanh tịnh đồng thời tạo thêm năng lực nhiệm màu thức tỉnh lòng người.
Xin chia sẻ một số hình ảnh từ buổi lễ:













TBC- Xuân Huy
Phản hồi