Sống sao để đầu óc không nặng nề?

Bạn có biết, chính giữa cái đầu của bạn chỉ là một bộ não mềm yếu. Do đó, ai cũng cần một cái hộp sọ thật cứng để bảo vệ phần mềm quan trọng đó không bị va chạm.
Thế nhưng, có nhiều người lại không biết tự bảo vệ chính cái đầu của mình !
Có nghĩa là:
• Họ tiếp thu những thông tin vô bổ.
• Họ lưu trữ những điều không cần lưu.
• Họ luôn bị tác động như một cái máy.
• Họ cho những người vô ý nghĩa luôn sống trong đầu của họ.
Vậy bạn thử nghĩ xem, khi cái não là trung tâm điều khiển toàn bộ cơ thể của bạn, và thay vì phải lo gìn giữ nó cho kỹ, thì bạn lại làm nó hư hỏng và nặng nề thêm mỗi ngày.
Bạn có ý thức những điều này không ?
1) Khi bạn thù ghét ai, tức là bạn đã cho phép người đó luôn lẩn quẩn trong đầu của bạn.
2) Khi bạn chửi ai, thì cái đầu của bạn đã bị áp lực trước.
3) Khi bạn giận ai, tức là bạn đang bị ảnh hưởng tới bộ não.
Và rồi trong suốt quá trình sống, sau khi bạn đã cho quá nhiều người và nhiều điều tào lao vào đầu mình, thì cái đầu của bạn sẽ càng ngày càng to ra và nặng nề hơn. Cho tới khi nó quá căng thẳng vì stress, lúc đó bạn sẽ bị đứt gân máu và chết.
Vì vậy, hãy trân trọng cái đầu của mình một cách tối đa bạn nhé. Bởi vì nếu không có nó, bạn sẽ không sống được đâu !
🌹☘
Nếu bạn muốn sống vui, sống bình an, hãy làm cho đầu óc của bạn càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì bạn sẽ càng thấy tâm hồn của bạn trầm lặng bấy nhiêu. Vì rất nhiều khi sóng gió của cuộc đời là do chính bạn tạo ra, chứ không ai cả !
”Hãy sống như hoa mùa Hạ
Lìa đời tựa lá mùa Thu
Nhân sinh thoảng làn gió vội
Đừng nhốt tâm trong ngục tù..”
Như Thị

Bài viết liên quan

Phản hồi