Ninh Bình: Chư Hành giả tại hạ trường Phúc Long một ngày thực hiện việc hành trì, chấp tác

PGĐS – Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hoà hợp của mùa An cư Kiết hạ PL.2570 – DL.2026, tại hạ trường chùa Phúc Long thôn Thượng Thọ, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình, chư Hành giả An cư ngày đêm tinh tấn tu học, hành trì tu tập nghiêm mật và chấp tác dĩ công thưởng đức, cùng nhau vun bồi đạo nghiệp, thúc liễm thân tâm, tịnh tu tam nghiệp, trau dồi “Giới- Định- Tuệ” giữ gìn giới đức, làm nền tảng cho sự trưởng dưỡng đạo tâm, nâng cao đời sống phạm hạnh.

Một ngày nơi hạ trường được sắp xếp theo thời khóa nghiêm mật, lấy việc tu học và hành trì làm trọng tâm. Thời khoá công phu khuya trì tụng chú “Lăng Nghiêm” bắt đầu từ 4h sáng, Cảnh sách niệm Phật vào lúc 5h sáng, cho đến các thời khóa học pháp, nghe đọc sách cắt nghĩa và lên chùa thời khoá tụng niệm, hành sám nguyện, sinh hoạt đại chúng, tất cả chư Hành giả luôn nỗ lực duy trì tâm niệm tỉnh thức, nhiếp phục thân tâm, thực tập đời sống phạm hạnh, tinh thần lục hòa cộng trụ.

Bên cạnh việc tu học, chấp tác là một phần không thể thiếu trong đời sống An cư. Chư Hành giả cùng nhau thực hiện các công việc thường nhật tại hạ trường với phương châm “Dĩ công thưởng đức” các công việc như: vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cảnh quan, sắp xếp nơi tu học, chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt chung và phục vụ đại chúng. Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều được thực hiện trên tinh thần tự giác, hoan hỷ và phụng sự.

Đối với người xuất gia, chấp tác không đơn thuần là chấp lao phục dịch phục vụ đời sống sinh hoạt, mà còn là một phương pháp hành trì tu tập. Trong từng động tác quét dọn, sắp xếp, chăm sóc cảnh vật hay nấu cơm phục vụ đại chúng hàng ngày, hành giả học cách nhiếp tâm trong từng việc làm, không phân biệt việc lớn hay nhỏ, từ đó thực tập tinh thần “làm việc bằng tâm tu”.

Giữa không gian vẳng lặng, tịch tĩnh thanh tịnh của chốn thiền môn chùa Phúc Long, tiếng chổi quét sân, bước chân nhẹ nhàng của chư Hành giả, những công việc tưởng như bình dị lại trở thành những bài học thiết thực về tinh thần trách nhiệm, sự hòa hợp và hạnh phục vụ. Người tu không chỉ học giáo pháp trên giảng đường mà còn học đạo ngay trong từng công việc của đời sống thường nhật.

Đặc biệt, trong mùa An cư, sự kết hợp hài hòa giữa hành trì, tu học, chấp tác, sinh hoạt đại chúng góp phần tạo nên một đời sống tu tập nề nếp, thanh tịnh và hòa hợp. Mỗi hành giả đều ý thức rằng sự trang nghiêm của hạ trường không chỉ được tạo nên bởi những thời khóa tụng niệm, mà còn được vun bồi từ chính thái độ hành xử, trách nhiệm và sự tinh tấn của mỗi thành viên trong đại chúng.

Một ngày tại hạ trường Phúc Long vì thế trôi qua trong sự an nhiên tự tại nhưng không buông lung, trễ nãi; thanh tịnh hoà hợp nhưng luôn tinh tấn. Từ thời khóa công phu đến giờ học pháp, từ những phút tĩnh tọa đến công việc chấp tác, tất cả đều hướng về mục tiêu chung: thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, tăng trưởng đạo tâm và nuôi dưỡng chí nguyện phụng sự Tam bảo, lợi lạc nhân sinh.

Mùa An cư là khoảng thời gian quý báu để người xuất gia trở về nương tựa Tăng đoàn, cùng nhau tu học và soi sáng chính mình. Nơi hạ trường Phúc Long, từng ngày hành trì và chấp tác đang góp phần làm nên một mùa An cư trang nghiêm, thanh tịnh; nơi mỗi công việc được thực hiện bằng tâm hoan hỷ, mỗi thời khóa được gìn giữ bằng sự tinh tấn, chuyên cần và mỗi bước chân đều hướng về con đường tỉnh thức, giác ngộ, giải thoát.

Qua đó, hình ảnh chư Hành giả cùng nhau tu học, hành trì và chấp tác không chỉ thể hiện nếp sống thanh quy của thiền môn, mà còn lan tỏa vẻ đẹp của đời sống phạm hạnh, tinh thần hòa hợp và truyền thống tu học của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam trong mùa An cư Kiết hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin/Ảnh : Hải Thịnh 

Bài viết liên quan

Phản hồi