TPHCM: Khi Bình Thạnh kể câu chuyện ASEAN qua nét văn hoá Việt

PGĐS – Sáng nay, ngày 05 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (số 6A Phan Đăng Lưu, phường Bình Thạnh), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh và cụm thi đua số 6 phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo với chủ đề “Hương trà – Ấm tình ASEAN”.

Tham dự chương trình gồm có: Ông Thạch Nghi Xuân – Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Phó giáo sư – Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Trưởng khoa Đông Phương học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Asean Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Vũ Ngọc Tuất – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Thạnh cùng các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân phường; Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thạnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Ông Phan Quang Khánh – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh cùng các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân phường; Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cùng các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Về phía khách mời gồm có: Ông Phonesy Bounmixay – Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM; Ông Luon Bunvadh – Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM; Bà Carolina Tinangon – Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TPHCM ; Ông Pang Te Cheng – Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TPHCM; Bà Wiraka Moodhitaporn – Tổng lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TPHCM; Ông Firdauz Othman – Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM; Bà Norafsah Mohd Nor – Lãnh sự Malaysia tại TPHCM; Nhà nghiên cứu, cây đại thụ của Việt Nam – cụ Nguyễn Đình Tư – 106 tuổi; cùng các chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn, và quý đơn vị đồng hành, đại biểu sinh viên các trường Đại học cùng tham dự.

Không phải những diễn đàn lớn hay những hội nghị cấp cao, đôi khi ngoại giao nhân dân bắt đầu từ một chén trà, một nụ cười và một cái bắt tay chân thành. Đó cũng chính là thông điệp được lan tỏa tại chương trình “Hương trà – Ấm tình ASEAN” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh – đơn vị đăng cai cùng cụm thi đua 6 phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, công tác đối ngoại nhân dân đang trở thành “sức mạnh mềm” góp phần củng cố niềm tin, tăng cường kết nối và xây dựng tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân các quốc gia trong khu vực. Những giá trị ấy không chỉ được thực hiện ở tầm quốc gia mà đang được lan tỏa mạnh mẽ từ chính các địa phương.

Là địa phương có nhiều năm quan tâm phát triển công tác đối ngoại nhân dân, phường Bình Thạnh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết với bạn bè quốc tế thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa giàu bản sắc. Chương trình lần này là minh chứng sinh động cho cách một địa phương đưa ngoại giao nhân dân đến gần hơn với đời sống cộng đồng bằng ngôn ngữ của văn hóa, của sự sẻ chia và lòng hiếu khách. Không gian trà đạo Việt Nam trở thành nơi kết nối những người bạn ASEAN. Mỗi chén trà không chỉ mang hương vị thanh khiết của văn hóa Việt mà còn chuyển tải thông điệp về sự chân thành, hòa hiếu và khát vọng đồng hành vì một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

…”dân tộc Việt Nam có nền văn hóa truyền thống đoàn kết, thân thiện với mọi người, mọi quốc gia trên tinh thần “tứ hải giai huynh đệ”. Từ ngàn năm xưa, tổ tiên chúng tôi đã có sáng kiến đặt ra những câu thành ngữ để răn dạy con cháu, như “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Câu đó có ý nghĩa khuyên bảo nên có lòng thương yêu con người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tuy là có khác nhau về nòi giống, chủng loại, nhưng đều là con người như nhau sống chung trên trái đất này. Lại có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Câu ấy có nghĩa khuyên bảo: Anh em do cùng một cha mẹ sinh ra, cùng chung máu huyết của cha mẹ, tình thương yêu, đoàn kết, thân thiện với nhau là điều tất nhiên. Nhưng sinh sống cách xa nhau, khi gặp hoạn nạn, bệnh tật cấp cứu không thể nhờ nhau được, mà phải nhờ hàng xóm, láng giềng. Vì vậy cách ăn ở, cư xử với hàng xóm láng giềng phải nên đoàn kết, thân thiện, không nên gây gổ thù oán, để khi tối lửa tắt đèn, thiên tai dịch bệnh kịp thời nhờ nhau…” – trích bài phát biểu của cụ Nguyễn Đình Tư.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như nghệ thuật thư pháp, nơi từng nét bút gửi gắm triết lý sống, đạo lý và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam; hoạt động thưởng trà, góp phần giới thiệu nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt; cùng không gian giới thiệu bộ Cờ Thủy Tinh Châu – một sản phẩm sáng tạo mang giá trị văn hóa và tư duy, biểu trưng cho tinh thần kết nối, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia ASEAN. Đặc biệt, sự hiện diện của các Tổng Lãnh sự, đại diện cơ quan ngoại giao các nước ASEAN, các nhà nghiên cứu văn hóa cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một không gian giao lưu cởi mở, nơi khoảng cách giữa các quốc gia được rút ngắn bằng những câu chuyện văn hóa, những trải nghiệm truyền thống và sự đồng cảm giữa con người với con người.

Từ một chương trình mang đậm bản sắc Việt Nam, phường Bình Thạnh đã góp phần kể một câu chuyện lớn hơn về vị thế của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN: một quốc gia yêu chuộng hòa bình, coi trọng đối thoại, tôn trọng sự đa dạng và luôn sẵn sàng chung tay xây dựng một khu vực ổn định, thịnh vượng và phát triển vì người dân. Ngoại giao nhân dân chưa bao giờ là điều gì xa vời. Đó có thể bắt đầu từ một chén trà được nâng lên bằng tất cả sự trân trọng, từ một nét chữ thư pháp gửi trao lời chúc tốt đẹp hay từ những cuộc gặp gỡ chân thành giữa những người bạn trong ngôi nhà chung ASEAN.

Qua chương trình, qua những nét đẹp bình dị ấy, những nhịp cầu hữu nghị tiếp tục được nối dài, để tình đoàn kết ASEAN ngày càng bền chặt, để hình ảnh Việt Nam tiếp tục được lan tỏa bằng chính chiều sâu văn hóa, bản lĩnh hội nhập và khát vọng đồng hành cùng khu vực.
Một số hình ảnh ghi nhận thêm:







Tin/ảnh – UB MTTQ phường Bình Thạnh, Tp.HCM
Phản hồi