Phú Thọ: Ban đại diện Trung Tâm Phật Học Ứng Dụng kết hợp tổ chức khóa tu giao lưu Thiền – Tịnh – Mật chủ đề “Bình yên để hạnh phúc”

Từ ngày 13-15/06/2025 (nhằm ngày 18-20/05/ Ất Tỵ), TT Thích Minh Thuận – Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Trưởng Phân Ban Hoằng Pháp Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ; PGĐ Trung Tâm Phật học ứng dụng; trụ trì chùa Bảo Ngạn, Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ, chấp thuận kết hợp (1) Dự án Phật học tinh hoa Thế giới (ĐĐ Thích Phước Hạnh – Giám đốc); (2) Trường Xanh Tuệ Đức & Làng Hạnh Phúc (Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn – Chủ tịch); (3) Viện Đào Tạo Bách Khoa BKE – Cộng đồng sống tử tế (Thầy Trần Việt Quân – người sáng lập), cùng Thầy Cô giáo và những doanh nhân thành đạt, đã tổ chức viên mãn khóa tu với ý nghĩa Phật học ứng dụng cho doanh nhân, nhà trí thức, Phật tử mọi giai tầng cùng học hỏi, giao lưu, chủ để “Bình yên để hạnh phúc” với phương thức trải nghiệm cả ba pháp môn Thiền – Tịnh – Mật (Đông Mật và Tây Mật, chủ yếu là Đông Mật). Đây là những pháp tu rất thịnh hành ở Việt Nam ngay từ những thế kỉ đầu công nguyên, từ rất sớm khi Phật giáo du nhập với cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa.
Trong khóa tu, TT Thích Minh Thuận đã ban bố những lời Pháp nhũ, giới thiệu về Phật giáo Việt Nam, văn hóa Phật giáo Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển, những nguyên nhân khiến Phật giáo hưng thịnh và đồng hành cùng dân tộc trên 2000 năm – một dân tộc luôn trọng sinh mệnh, yếu tố hòa bình, mong muốn tiến bộ phát triển bền vững cùng nhân loại. Văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ và Trung Hoa được du nhập và tiếp biến dễ dàng thẩm thấu vào tâm thức người Việt vì nhân sinh quan Phật giáo dễ tương đồng với tính nhân bản, nhân văn, bắc ái, bao dung, ưa đời sống quân bình của người Việt vốn từ nền văn minh lúa nước. Qua đó, quý Thầy Cô giáo và Phật tử trân quý, hiểu sâu hơn pháp tu Thiền – Tịnh – Mật có thể dung hợp tại Việt Nam, cùng tồn tại làm nền văn hóa Phật giáo bất hại trong khi vẫn mục tiêu giải thoát giác ngộ – nét đặc trưng của Phật giáo trong từ bi, trí tuệ, vô ngã.
Tiếp sau đó, chư Tăng chùa Bảo Ngạn, quý Thầy cùng có thời khóa tụng kinh, thực hành nghi lễ, hướng dẫn Phật tử lễ sám, cầu nguyện, hành thiền qua tiếng chuông tỉnh thức và sự cung kính tuyệt đối đến Tam bảo. Trang nghiêm Tam bảo là trang nghiêm Pháp thân; giới – định – tuệ tròn đầy thể nhập sự – lý, để đại chúng lắng lòng trong không gian ngôi đại hùng bảo điệm uy nghiêm nhiếp tâm về chánh định, buông bỏ phiền não; chánh niệm tỉnh thức trong các niệm lành của mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Chư Thiên, đồng thùy mật hạnh gia hộ, trước oai lực của hai chúng xuất gia và tại gia. Đây là một khóa tu khá đặc biệt với nhiều chư Tăng chuyên tu và hành đạo tại tỉnh Phú Thọ và ngoài tỉnh tham gia.
Đan xen trong khóa tu, Thầy Trần Việt Quân – cũng có buổi chia sẻ đến Thầy Cô giáo, cộng đồng sống tử tế, Phật tử tại miền Bắc về sự thành đạt của doanh nhân, doanh nhân sống hạnh phúc với những điều tử tế; lý do cần ứng dụng tinh thần Phật học vào đời sống, để nâng cao chất lượng cho người dân; khẳng định Phật giáo là tinh hoa nhân loại, có nhiều điểm tương đồng với các triết lý của nhiều vĩ nhân và các tôn giáo khác mà không hề chống trái. Thầy khuyến khích cần mở nhiều khóa tu cho quần chúng được biết đến minh triết Phật giáo, phát triển nội lực nguồn lực chất xám, trí tuệ, đạo đức, tiềm năng người Việt, đoàn kết, đồng hành vì tương lai xanh.
Quan điểm này, bà xã Nguyễn Đoàn Kim Sơn cũng đồng tình và chia sẻ thêm về phương cách thực tập pháp hành để có hạnh phúc thực sự; bình yên chính là an vui mình và truyền cảm hứng thiện lành đến mọi người xung quanh. Cô nhấn mạnh đến sự thanh tịnh của tâm và sự hi sinh vô điều kiện; khuyến khích Thầy Cô giáo Xanh Tuệ Đức và Cộng đồng BKE cũng như quý Phật tử sống phụng hiến bằng tình yêu thương, cảm thông và đóp góp cho xã hội tùy theo khả năng.
Là Phật tử thuần thành, Thầy Việt Quân và Cô Kim Sơn tin tưởng nhân quả và những duyên tốt đẹp, luôn trân trọng và nhiều năm qua hết lòng hộ đạo, an sinh phúc lợi xã hội thiết thực, truyền cảm hứng sống lành mạnh đến hàng nghìn sinh viên, học sinh với tâm từ và năng lượng an vui. Pháp chánh niệm xả ly của Thiền sư Ottamathara được Cô Kim Sơn nhiều năm qua tiếp nhận khá sâu sắc, vận hành trong đời sống có kết quả đối với bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, Cô luôn tri ân Tam bảo, tri ân quý chư Tăng, Ngài Thiền sư Ottamathara hơn 10 năm qua đã đồng hành truyền lửa Thiện pháp cho vợ chồng Cô ứng dụng Phật pháp – thực hành “Thiện pháp không giới hạn” vào cuộc sống tại Việt Nam “an với nơi mình ở vui với việc mình làm”.
Sau cùng, Đại Đức Thích Phước Hạnh chia sẻ sâu hơn về Thiền Tứ niệm xứ, chánh niệm trong Thân – Thọ – Tâm – Pháp, trên hơi thở, sự xúc chạm của thân tâm, 6 căn đối với 6 trần, để có bình yên hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại lạc trú. Nhiều năm hành thiền và dạy thiền cũng như nghiên cứu về Thiền, Thầy có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn Pháp hành bài bản theo các kinh Tứ niệm xứ nên đại chúng dễ hiểu, dễ tiếp nhận.
Trong khóa tu, ĐĐ Phước Hạnh cũng giới thiệu thêm về các công trình Pháp học cho đại chúng. Là người lãnh đạo và sáng lập trực tiếp Dự án Phật học tinh hoa thế giới, Đại Đức đã và đang cùng quý Hòa thượng, quý Thượng Tọa, quý Tăng Ni Cư sĩ, nhà nghiên cứu học thuật trong và ngoài nước triển khai khoảng 20 các đầu sách dịch thuật từ các công trình khoa học nghiên cứu công phu của các tác giả (xuất gia và nhà trí thức), chọn kĩ từ các trường Đại học hàng đầu của Phương Đông và Phương Tây, chủ yếu là dich thuật từ các luận án, các công trình học thuật công phu được hội đồng khoa học đánh giá cao.
Khóa tu vì vậy vừa mang ý nghĩa giới thuyết, vừa mang ý nghĩa chuyên sâu, vừa gẫn gũi lại vừa trang nghiêm; mọi người được cùng đốt nến tri ân cầu nguyện, đặt câu hỏi vấn đáp; cùng chấp tác và hòa mình vào với thiên nhiên đất Tổ đầy linh thiêng và tràn ngập niệm lành tri ân đến tất cả mọi nhân duyên đã tác thành nên khóa tu khá đặc biệt tại miền Bắc; và cùng cầu nguyện Phật giáo ứng dụng ngày càng phổ biến, góp phần giải quyết các vấn nạn của xã hội, đem đến sự an vui miên trường cho người dân khi trí tuệ chân lý thực sự được thẩm thấu. Quan điểm hoằng Pháp thời hiện đại như khóa tu tại chùa Bảo Ngạn và mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Trung Tâm Phật học ứng dụng đưa ra thiết nghĩ rất cần thiết, phù hợp với thời đại mà chủ đề Vesak 2025 đã định hướng; góp phần lục hòa thiền môn, tứ chúng đồng tu; tạo sức mạnh tập thể gắn bó người Việt trong và ngoài nước; gắn bó Phật giáo thế giới, tốt đời đẹp đạo.

 

TN Viên Giác

Bài viết liên quan

Phản hồi