Phật ơi! Sao người?

Thay vì buồn đau với những gì đã mất, thì tại sao con không biết vui với những gì đang còn hiện hữu và đang còn ở lại bên con. Trước khi đến khóc và than thở với Ta về những mất mát, khổ sở và đau thương,…..Con hãy kể trước đi về những gì con có được, về những niềm vui và hạnh phúc!

Phật ơi, sao người không cho con có được một nhan sắc thật đẹp để vạn người mê, mỗi khi cất bước ra đi là được nhiều người yêu mến và vây quanh?

– Ta đã cho con sức khoẻ. Chẳng phải con là cái đứa dễ ăn dễ ngủ,…và trong cơ thể không mắc phải các bệnh nan y đó sao?

Phật ơi, sao người không cho con một bộ đồ hàng hiệu thật đẹp và sang trọng?

– Ta đã cho con sự ấm áp, không phải chịu đựng những lãnh lẽo và giá rét vì không có vải để che thân.

 

Ảnh: Tâm Sự Người Tu Trẻ.

Ảnh: Tâm Sự Người Tu Trẻ.

Phật ơi, sao ngài không cho con có người yêu, người định bắt con phải ế như vậy đến suốt đời hay sao?

– Ta đã cho con có được sự tự do và không bị ràng buộc. Con muốn đi chơi với ai, ở đâu,… Và bao lâu cũng đều được.

Phật ơi, sao ngài lại cho con cái tướng lùn nhìn thấy xấu quá. Con tự ty và mặc cảm quá chừng.

– Con phải vui, vì nhờ vậy mà con đỡ tốn tiền khi mua vé đi chơi. Con đã được tính giá vé của trẻ em rồi đó.

Phật ơi, sao ngài không cho con cơ hội thăng tiến trong công việc để con có thể kiếm ra thật nhiều tiền đem về cho vợ con của con?

– Ta muốn con có nhiều thời gian ở bên gia đình và chăm sóc những người con thương. Vì Ta biết, người thân của con đang cần con ở bên cạnh nhiều hơn là đống tiền trơ lạnh mà con vừa mới đem về.

Phật ơi, sao Ngài để con vuột mất dự án một trăm tỉ?

– Ta vừa cứu con thoát khỏi cảnh tù tội.

– Phật ơi! Tại sao….và Ta đã…..

Con à. Thay vì buồn đau với những gì đã mất hay không có, thì tại sao con không biết vui với những gì đang còn hiện hữu và đang còn ở lại bên con. Trước khi đến khóc và than thở với Ta về những mất mát, khổ sở và đau thương,…..Con hãy kể trước đi về những gì con có được, về những niềm vui và hạnh phúc!

Tiểu Mây

Bài viết liên quan

Phản hồi