Phát Cơm Chay Ngày Rằm Tháng 11 Ấm Áp Tình Người Trong Tiết Trời Se Lạnh

PGĐS – Rằm tháng Mười Một trở về trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Cái lạnh dịu nhẹ không chỉ làm không gian thêm trầm lắng mà còn khiến lòng người dễ dừng lại, quay về với sự tỉnh thức và những giá trị yêu thương giản dị. Trong không khí ấy, hoạt động phát cơm chay từ thiện do CLB Thiện Nguyện Hoan Hỷ tổ chức đã trở thành một điểm sáng đầy ý nghĩa của tinh thần từ bi giữa đời thường.
Giữa thời tiết se lạnh, từng phần cơm chay được trao tận tay không chỉ giúp xoa dịu cái đói của thân, mà còn mang lại hơi ấm cho tâm người nhận. Có những ánh mắt ban đầu còn e dè, rồi dần ánh lên niềm vui; có những nụ cười hiền hòa nở ra khi đón nhận phần cơm nghĩa tình. Trong khoảnh khắc ấy, người cho và người nhận không còn sự phân cách, chỉ còn lại sự đồng cảm và tình thương lan tỏa.
Hoạt động phát cơm chay của CLB Thiện Nguyện Hoan Hỷ không chỉ diễn ra vào rằm tháng 11, mà đã trở thành việc làm đều đặn vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự thực hành hạnh bố thí theo tinh thần Phật dạy: cho đi với tâm hoan hỷ, không phân biệt, không cầu báo đáp. Mỗi suất cơm là một hạt giống thiện lành được gieo xuống, nuôi dưỡng lòng từ và sự sẻ chia trong cộng đồng.
Trong tiết trời se lạnh của rằm tháng 11, những phần cơm chay ấm áp ấy như nhịp cầu nối những tấm lòng đồng điệu. Nguyện cho từ những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này, ánh sáng từ bi tiếp tục được lan tỏa, góp phần xoa dịu những nhọc nhằn của cuộc sống, để tình người và chánh pháp luôn hiện hữu giữa nhân gian.
Trong xã hội của chúng ta còn rất nhiều những người còn nghèo khó, bất hạnh và có những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, éo le… Chính vì vậy, việc làm từ thiện là cần thiết để chia sẻ một phần khó khăn cho bà con mà chúng ta nên quan tâm đến. Đồng thời là thông điệp yêu thương nhằm lan tỏa trong cộng đồng xã hội của chúng ta hiện nay.
Một số hình ảnh của nhóm khi đi phát cơm :
Tin/Ảnh : Thanh Quang









Phản hồi