Năm cái phúc lớn ở ngay bên ta

PGĐS – Đời người tưởng dài mà ngắn, chớp mắt đã hết rồi. Có nhiều người cứ mải tìm kiếm từ “PHÚC” mà không hay “PHÚC” vẫn đang ở ngay bên mình. Dưới đây là năm cái phúc lớn nhất trong đời ta cần trân trọng.
   1. Bình an
Với nhiều người, mục tiêu làm việc, tranh giành quyền cao chức trọng không gì ngoài tiền bạc để duy trì cuộc sống như mình mong muốn. Nhưng nếu có thật nhiều tiền mà tâm trạng lúc nào cũng bất ổn, lo lắng, buồn phiền thì ta có thật sự hạnh phúc, thoải mái không? Tất nhiên là không. Thế nên ở đời này, bình an là điều vô cùng quan trọng.
  2. Sức khỏe
Dù có nhiều tài sản đến đâu mà không có sức khỏe thì làm sao ta tận hưởng hạnh phúc? Lắm khi con người lao vào công việc để gây dựng cơ ngơi, của cải mà quên mất rằng mình đang nắm giữ trong tay khối tài sản kếch xù, đó chính là sức khỏe.
Đức Phật có nói “Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe”. Thật vậy, nếu bạn có sức khỏe tốt hoặc ít bị bệnh tật thì bạn đã rất giàu có, đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.
Bạn hãy thử hỏi một người đang mắc bệnh nan y rằng hạnh phúc đối với họ là gì, là nhà cao cửa rộng, chức vụ to lớn hay là có lại sức khỏe để về với những người thân yêu?
Đôi khi chúng ta mải mê theo đuổi những điều xa vời đến mức quên đi tầm quan trọng của những điều gần gũi, dễ nhận biết nhất. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy chú trọng hơn nữa việc làm giàu “kho vàng sức khỏe” của bạn nhé.
  3. Tri thức
Có điều kiện học hỏi, trau dồi kiến thức chính là một phúc lớn. Biết bao em nhỏ khó khăn, thiếu thốn đủ bề vẫn đang không quản ngại đường xa, đội mưa phơi nắng đến trường kiếm con chữ. Khi nhìn vào những em nhỏ ấy và bao gương sáng học tập khác, ta sẽ càng có thêm động lực học tập suốt đời.
Nhiều người cho rằng hạnh phúc gắn liền với những điều cao siêu, trừu tượng, nhưng thật ra hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được đọc một quyển sách hay, học một ngôn ngữ mới. Vì vậy, ngay từ hôm nay, bạn hãy thôi lười biếng, thôi trì hoãn, hãy bắt đầu năm bắt niềm hạnh phúc làm giàu tri thức.
  4. Hiến dâng
Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy? Là vì trời đất không tồn tại vì chính mình.
Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tổn tại lâu dài đến vậy? Là vì mặt trời và không khí trao hết mình cho muôn loài.
Hiến dâng là cội nguồn của sự tồn tại trường cửu. Trong sự sống của ta có dấu ấn sự hiến dâng của vũ trụ. Thế nên, để đền đáp cuộc đời, ta cũng cần học cách hiến dâng và dám hiến dâng cho người, cho đời.
  5. Nụ cười
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, chắc không ít người biết câu này. Nhiều nghiên cứu y học cho thấy nụ cười không những mang đến niềm vui, tiếp thêm năng lượng mà còn giúp ta sống lâu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tim mạch.
Trong đời sống, nụ cười có thể kéo gần các mối quan hệ, chữa lành các vết thương lòng. Người nào cười càng nhiều thì càng may mắn, hạnh phúc. Vậy còn chần chừ gì mà mỗi ngày không tặng nhau những nụ cười dễ thương, bạn nhỉ?
Tử sinh, sinh tử miệt mài
Lao xao mưa nắng bên ngoài… bỏ quên
Thăng trầm mấy độ xuống lên
Hồn phong sương đợi bình yên một ngày?
Bài viết này được trích từ sách Nhẹ gánh ưu phiền của Thầy Như Nhiên TTT

Bài viết liên quan

Phản hồi