Chia sẻ yêu thương cùng những xuất cơm ấm áp gửi tới bà con vô gia cư tại SG

Chia sẻ yêu thương – Cho đi là còn mãi, đề cao giá trị của sự sẻ chia không vụ lợi — cho đi không chỉ vật chất mà còn là tình cảm, sự cảm thông và lòng chân thành. Khi trao gửi yêu thương, chúng ta không mất đi mà còn nhận lại sự bình yên, kết nối và tình người sâu sắc trong xã hội.
Khi màn đêm buông xuống, giữa thành phố Sài Gòn tấp nập đông đúc và ồn ào có những bóng dáng nhỏ gầy và những hộp cơm còn nóng hổi lại được mang đến chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và những người vô gia cư trên những con phố và hẻm hay góc khuất của con phố tráng lệ. Dành sự yêu thương cho người khác không chỉ cần mỗi thời gian và công sức mà đòi hỏi chúng ta phải có một tình yêu thương, một trái tim từ bi để làm công việc sâu sắc đểt kết nối trái tim với trái tim.
Thầy Thanh Quang đã chia sẻ : ” Thường thì khi thầy có tiền chút xíu thầy sẽ gieo duyên giúp đỡ những bà con khó khăn và lúc nào cũng vậy hoặc có chút tiền gom được thầy cũng sẽ làm vậy và mong muốn cho mọi người được no bụng và có một giấc ngủ ngon, có một sức khoẻ tốt để ngày mai họ lại đi kiếm tiền hay đi kiếm một công việc nào đó mà cái bụng không bị trống rỗng , được lấp đầy phần nào bằng sự sẻ chia nhỏ bé của thầy và mọi người . Đặc biệt hơn nữa vì hôm nay là ngày sinh nhật của thầy, năm nào thầy cũng tổ chức bằng cách cho đi chứ không mong cầu hay đón nhận …”
Chúng tôi đã gặp Thầy rất nhiều trên những con phố ồn ào, dáng gầy và chiếc áo nâu bạc mầu của thầy tu khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều , Thầy Thích Thanh Quang mong muốn sẽ thường xuyên kết nối được mọi người và tổ chức những buổi đi phát quà nhiều hơn nữa để sẻ chia những lo lắng mệt mỏi lo toan của cuộc sống sẽ được tình yêu thương , sự sẻ chia lấp đầy hơn nữa .
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe câu nói: “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.” Đây không chỉ là một câu châm ngôn đơn thuần mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình yêu thương và sự sẻ chia. Yêu thương là một trong những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà con người có thể trải nghiệm. Nó không chỉ tồn tại trong mối quan hệ gia đình, bạn bè mà còn mở rộng ra xã hội. Khi ta cho đi yêu thương, chúng ta không chỉ làm cho người nhận cảm thấy hạnh phúc mà còn khiến chính bản thân mình cảm thấy ấm áp, bình yên. Tình yêu thương có sức mạnh lan tỏa, và khi ta chia sẻ nó, ta cũng góp phần làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.
Việc cho đi không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn làm phong phú thêm cuộc sống của chính chúng ta. Những hành động nhỏ bé như giúp đỡ một người bạn trong lúc khó khăn, tham gia vào các hoạt động thiện nguyện hay đơn giản là lắng nghe một ai đó khi họ cần, đều thể hiện sự sẻ chia và yêu thương. Những việc làm này không chỉ tạo ra sự kết nối, mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chúng ta sống vì nhau.
Yêu thương cho đi cũng có sức mạnh bền vững. Một hành động tử tế có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, làm nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Và mong muốn những người đã nhận được sự giúp đỡ trong quá khứ thường cảm thấy có trách nhiệm trong việc giúp đỡ người khác, tạo nên một chuỗi hành động tích cực không ngừng. Chính sự sẻ chia này đã tạo ra những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, mạnh mẽ hơn.
Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi mỗi người trong chúng ta biết cho đi yêu thương. Bằng cách sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta không chỉ làm cho người khác hạnh phúc mà còn làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình. Hãy nhớ rằng yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, vì nó sẽ sống mãi trong trái tim những người đã nhận được. Hôm nay là sinh nhật Thầy Thích Thanh Quang , 200 xuất cơm cũng được phát tâm để trao tặng chia sẻ tới những người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn của thầy, tình yêu thương của thầy và lòng tư bi . Chúng ta hãy sống và yêu thương một cách chân thành, để tạo nên một thế giới đầy ắp những điều tốt đẹp.
Phản hồi