Câu chuyện về triển lãm “Niêm Hoa” của các họa sĩ nhóm G39

PGĐS – “Niêm Hoa” Đây là một câu chuyện rất quan trọng trong Phật giáo, được xem là đầu mối của Phật giáo, Niêm hoa vi tiếu: nói đầy đủ là: “Thế tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu.” Nghĩa là: Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen đưa lên, Ma Ha Ca Diếp mỉm cười…

         Không gian treo tranh của triển lãm NIÊM HOA – Son Art & Culture Space 

Theo các tài liệu về Phật giáo, giai thoại này kể về một buổi giảng Pháp đặc biệt của Đức Phật Thích Ca cho các học trò xuất chúng. Tại đây, Đức Phật không thuyết giảng, không dùng văn tự mà chỉ tâm truyền tâm, trên tay cầm một bông sen. Trong khi cả chúng hội lặng lẽ dõi theo bông sen, lặng thinh, duy nhất có tôn giả Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Từ giây phút đó, Thiền đã được ra đời.

Họa sĩ Bình Nhi – Bạch Liên chất liệu sơn dầu khổ lớn, một trong những tác phẩm tham gia tại Son Art & Culture

Triển lãm lấy tên từ điển tích “Niêm hoa vi tiếu,” kể về sự ra đời của thiền trong Phật giáo, coi câu chuyện này là mối đồng cảm chung về quan niệm sáng tác của mỗi thành viên nhóm họa sĩ G39. “Niêm hoa vi tiếu” còn có tên gọi đầy đủ là “Niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu,” có nghĩa là: Đưa hoa ra, trong chớp mắt thì chuyển mặt mỉm cười.

 Một  làn gió mới, một phong cách, một hơi hướng mới hướng tới Đạo Phật và giúp cho các thành viên trong nhóm họa sỹ G39 sắp trở lại trong triển lãm tranh và gốm mang tên “Niêm hoa,” sẽ được khai mạc tại tổ chức tại Son Art & Culture Space – 20C Phan Đình Phùng (Ba Đình- Hà Nội), khai mạc lúc 10 giờ thứ Bảy (8/4).

Các tác phẩm gốm sứ chủ đề Niêm Hoa 

Nói về Đạo và Đời thì câu chuyện về “Niêm Hoa”  được coi là mối đồng cảm chung về quan niệm sáng tác của nhóm nghệ sỹ. Họ hiểu và chia sẻ với nhau về đạo Phật thông qua những bức tranh, ý tưởng sáng tác hay những mong muốn đều mang mầu sắc Phật giáo trong sáng tác của họ, mỗi họa sĩ đều có cách suy nghĩ khác nhau, quan điểm khác nhau nhưng đều hướng chung về Phật tính, tu tập là do duyên của mỗi người, tu là trở về bản thể của chính mình và họ những họa sĩ G39 đều có những lối đi riêng dành cho nghệ thuật bằng cách biểu đạt rõ nét nhất qua cây bút vẽ …

Nghệ thuật hay hội họa trong Phật giáo là sự góp phần xây dựng đạo Pháp dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau – nhất là các lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc và hội họa có liên quan đến Phật, Pháp và Tăng, Phật giáo là sự nhiệm mầu luôn luôn dung hoà những điều bất như ý trong cuộc sống, cũng là kim chỉ nam hướng cho con người thoát khỏi những trái ý nghịch lòng, khó xử nhất để thoát khỏi những đớn đau trong cuộc sống . Nhờ vào những nét đẹp tâm linh ấy mà người họa sĩ đã dùng bút phác của mình để tô vẽ  nên những bức tranh mang màu sắc Phật Giáo nhằm góp phần đưa Phật pháp tới gần với mọi người theo nhiều hình thức.

Câu chuyện Phật giáo là một chủ đề chung cũng là sự đồng cảm về quan niệm sáng tác nghệ thuật của những nghệ sỹ. Họ là những họa sĩ trong nhóm, cùng chung với niềm đam mê nghệ thuật hội họa,  ” Niêm Hoa” là một bài Pháp nhưng cũng đã gắn kết họ lại thêm một lần nữa, cùng chung  ý tưởng và đam mê hướng đạo cho mỗi bức họa mang âm sắc của nhà Phật trong sáng tác, cho rằng trong mỗi người đều có “Phật tính,” đi tu là trở về với chính mình, tìm ra lối biểu đạt riêng trong nghệ thuật.

Tranh  họa sĩ Lê Thiết Cương, chất liệu mực nho trên giấy gió 

Họa sỹ Lê Thiết Cương người sáng lập nhóm chia sẻ: “Trong những con đường đi tìm mình, trở về mình, thì nghệ thuật là con đường đặc biệt, là con đường của cái đẹp. Cùng nở một nụ cười, cùng ngắm một bông hoa nở. ‘Vẽ một bông hoa cũng là thiền.” vẽ trong hơi thở và chánh niệm cùng sự vi diệu của Phật pháp . Bởi vậy trriển lãm mang đến bạn yêu nghệ thuật hội họa với 40 tác phẩm nghệ thuật trên nhiều chất liệu khác nhau với tinh thần Đạo-Pháp  các nghệ sỹ gồm Lê Thiết Cương, Chu Hồng Tiến, Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Hồng Phương, Phương Bình, Đinh Công Đạt, Vũ Hữu Nhung. Thật vậy , “Niêm Hoa”  sẽ là những tác phẩm vi diệu mang đến những nét đẹp riêng, cùng hiện diện bên nhau, hứa hẹn giống như một cuộc đối thoại của sự đa sắc, đa hình và đa diện, ẩn dưới tinh thần tĩnh lặng của thiền mà mỗi nghệ sĩ đem tới.

Nghệ thuật hội họa thể hiện qua những tác phẩm và nó cũng làm cho chúng ta cảm nhận được  lối sống làm ơn và biết ơn cũng là lối sống đẹp của một người con Phật. Sự biết ơn giản dị nhất là biết trân quý những gì đang có mặt xung quanh mình, hiến tặng cho mình ở hiện tại.

Họa sĩ Quốc Thắng – Tp vẽ trên chất liệu giấy báo và bột mầu 

Một vầng mây trắng bay, một ngọn gió lành, một chiếc lá biếc xanh, một bông hoa xòe nở… Đôi khi, biết ơn cả những nghịch cảnh giúp ta rèn giũa, sửa mình, trưởng thành hơn. Nếu ta cho phép bộ não của mình nghĩ những điều tích cực, nghe xem đọc những gì tích cực, ta sẽ học được cách mỉm cười và nhìn mọi thứ với tư duy tích cực, và nghệ thuật hội họa cũng là vậy .

Trang Vân – Ngọc Tú

Team Media PGĐS 

Bài viết liên quan

Phản hồi