Cảm niệm công đức bậc cao Tăng

PGĐS – Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN (tấm gương sáng ngời của bản thân, đạo hạnh và dân tộc).

Cách đây ít lâu, con có duyên lành đến viếng thăm Hòa thượng tại chùa Đoài Lâm (xóm Ngái Dừa, Kiến Xương, Hưng Yên) trong dịp Ngài khánh tuế 100 tuổi. Ngài niềm nở tiếp chúng con bằng một bữa cơm chay đạm bạc và cởi mở trò chuyện, phỏng vấn, chụp ảnh lưu niệm. Bài học giản dị từ nụ cười an nhiên của Ngài mãi in đậm tâm khảm.

 Suốt cuộc đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã vẹn toàn cả hai việc. Ngài từng đảm nhiệm nhiều trọng trách cao quý (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cố vấn Giáo hội), phát nguyện dìu dắt hàng hậu học chân thành. Trên cương vị nào, Ngài cũng tận tụy hết lòng: khuyên dạy thế hệ trẻ làm lành tránh dữ, ủng hộ gia đình chính sách, tế độ liệt sĩ (nhiều đời hậu duệ chiến sĩ được Ngài nâng niu như con ruột) bản thân Ngài là gia đình liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công được treo trang trọng trong nhà Tổ. Tấm lòng Từ Bi của Ngài đã lan tỏa khắp nơi, chở che bao mảnh đời bất hạnh.

 Hôm nay, trong giây phút xúc động này, chúng con thành tâm tri ân ân đức Hòa thượng đã trao truyền chỉ dạy. Từng lời dạy của Ngài khi xưa vẫn vang vọng: “Sống đạo phải vì nhân thế, biết ơn Tổ Quốc, báo đền công cha.” Chúng con nguyện ghi khắc đời Ngài như tấm gương sáng ngời. Nay Ngài đã thuận thế vô thường, nhắm mắt an lạc giữa thiền môn xóm Ngái, để thân ngọc thanh tịnh cao đăng Phật quốc. Đời đời công đức và hạnh nguyện cao cả của Ngài sẽ mãi được lưu truyền trong tim con.

 Nguyện giác linh Hòa thượng Thích Thanh Dục nơi cõi Phật an nhiên tự tại, cao đăng Cực Lạc. Công đức vị ngài đã tạo tác, xin hồi hướng cho muôn loài cùng thấm đẫm từ bi và trí tuệ. Nam Mô A Di Đà Phật.

Trọng Hải

Bài viết liên quan

Phản hồi