Trong cuộc sống có nhiều cái chết khác nhau, lý do vì sao?

PGĐS – Trong nhà Phật khi một người nhắm mắt thì cũng chỉ nằm 1 trong 4 nguyên nhân dẫn đến cái chết:

Thứ nhất: Hết tuổi thọ.

Thứ hai: Hết nghiệp. Nghiệp của mỗi người khi sống trong cuộc đời này không thể nói trước được quý vị ạ. Mà cái nghiệp mình có thể sống bao nhiêu lâu thì mình không thể biết được. Đức Phật dạy trong một bài Kinh Tăng Chi rằng mình không biết được mình sẽ sống bao lâu và mình cũng không thể biết được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Có thể nghiệp của mình là 50 tuổi hoặc 70 tuổi,…

Đức Phật nói là nhân duyên bệnh của vị Thầy này là do nghiệp kiếp trước.
Đức Phật nói là nhân duyên bệnh của vị Thầy này là do nghiệp kiếp trước.

Thứ ba: Hết tuổi thọ và hết nghiệp đến cùng một lần. Ở trường hợp này giống như hình ảnh quý vị đốt một ngọn đèn lên, còn dầu thì đèn mới cháy, còn dầu mà hết tim đèn sẽ không cháy được và ngược lại. Dầu với tim đèn giống như thọ mạng và nghiệp của chúng ta vậy, cả tim và dầu hết cùng một lúc.

Thứ tư: Chết bất đắc kỳ tử (chết oan). Đa phần trong 3 cái chết đầu tiên thì mình bị động không thể nào cố gắng hơn được. Nhưng sang lý do cái chết thứ 4 thì mình có thể làm chủ được. Ví dụ như đáng lẽ tuổi thọ và nghiệp của mình sống tận 70 tuổi mới chết vậy mà năm 30 tuổi vì buồn một chuyện gì đó mà mình không tu tập, không làm chủ được cảm xúc lại chọn đi tự tử hoặc đi đua xe đâm đầu vô xe tải, như vậy là không biết giữ thân thể của mình. Cũng như nếu mình chỉ mải mê lo làm việc dẫn đến quá sức bị đột quỵ thì xem chừng cái chết đó không phải do nghiệp mà là do mình không biết chăm sóc sức khỏe, lo cho bản thân mình. Quý vị hãy nghiệm lại xem có phải cuộc sống của mình thường rất nhiều người chết vì cái chết thứ 4 không? Điều đó thật đáng buồn. Cho nên mình phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để có thể tu tập, sống tốt cho cuộc đời, nếu cái chết có đến thì mình cũng an tâm ra đi.

Thầy Thiện Tuệ trả lời vấn đáp Phật Pháp

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi