Không khí Pháp hội như trùng xuống khi Đại chúng thưởng thức hoạt cảnh Mục Kiền Liên cứu Mẹ (theo Mục Liên Sám Pháp), một tiết mục giúp đại chúng hiểu rõ hơn về cội nguồn nhân duyên 500 kiếp Tôn giả Mục Kiền Liên làm con để độ bà Thanh Đề.

Tiếp đó là tiết mục múa Gánh Mẹ, nhẹ nhàng khơi dậy niềm hiếu kính sâu sắc trong mỗi trái tim, nhắc nhở mọi người rằng: Bông hồng cài áo đúng nơi. Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già. Để sau người gánh chính là con con.

Trong niềm hiếu kính dâng trào, Ni sư Trưởng Ban tổ chức đã tuyên đọc Ý nghĩa Vu lan và Bông hồng Cài áo: Khi những chiếc lá vàng lác đác xuất hiện trên cành, những cơn gió thu nhè nhẹ lan tỏa khắp miền quê, lòng người lắng đọng nhớ đến Ân đức sanh thành của hai đấng song thân.

Nương điển tích Tôn giả Mục Kiền Liên sau ba tháng an cư chứng đắc thần thông bạch Phật, cầu thỉnh chư Tăng mười phương khai pháp Vu lan bồn trợ tiến mẫu thân lìa nơi ngạ quỷ mà siêu sanh thoát hóa về thiên giới, các tòng lâm tự viện đều thiết lễ Vu lan hồi hướng quá vãng hương linh cửu huyền thất Tổ siêu thoát về tịnh độ, thiện giới.

Những người con hiếu thảo luôn chăm sóc phụng dưỡng song thân, thực hành nhiều điều thiện để kết thành những đóa hoa hiếu hạnh dâng lên cúng dường chư Phật mười phương và tập thành công đức gia đình luôn an khang thịnh vượng. Hoa hồng vàng dâng lên chư Tôn đức kính mừng Người vừa tròn tuổi Hạ tịnh thanh. Hoa hồng đỏ trao về người còn Mẹ, nhắc nhở con hiếu đạo phải vuông tròn. Hoa hồng trắng tượng trưng màu nắng trao về người có Mẹ đã khuất xa, nhưng hạnh hiếu trong tâm chẳng nhạt nhòa vẫn tỏa nắng với nhiều việc phước lành hồi hướng cho cội nguồn sự sống..

Tiếp đó, Sư cô Thích Nữ Quảng Thảo, đã cùng hàng thiện tín dâng lời đảnh lễ mười thâm ân đối với hai đấng song đường: …Vu Lan đến con thấy mình may mắn Được cài lên ngực áo, đóa thiện lành. Nguyện phước này hồi hướng khắp chúng sanh, đồng hiếu thuận như Mục Liên Tôn giả…”

Phật tử Thiện Quang, thay mặt hàng thiện tín dâng lời tác bạch cúng dường tứ sự lên chư Tôn đức: Chúng con hôm nay về chùa Di Đà mừng hội Vu –lan, cùng nhau hùn phước cúng dường Tam bảo và hiện tiền chư Tôn thiền đức Ni, hồi hướng nguyện cầu cửu huyền thất Tổ siêu sanh, bá gia bá tánh biết tu hành, nhà nhà vui sống đời đạo đức. Nguyện chúc Phật pháp trường tồn, nhân thiên an lạc.

Đại lao quý Ni trưởng ban Chứng minh, Sư cô Thích Nữ Huệ Phương, trụ trì chùa Viên Minh, đã ban huấn từ nhắn nhủ hàng thiện tín: Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Mong đại chúng hãy sống trọn yêu thương với cha mẹ. Đừng để cha mẹ áy náy trước con mình. Đồng thời nhấn mạnh: “Cha mẹ ân nghĩa sanh thành. Mỗi ngày báo hiếu mỗi ngày Vu lan”.

Trong niềm hoan hỷ mùa Vu lan thắng hội, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Ni thọ trai và mời quý thiện nam tín nữ Phật tử cùng dùng buffet chay thanh đạm.

Chiều cùng ngày, bổn tự đã cử hành lễ cúng Mông sơn thí thực, cầu siêu bá tánh hương linh, cô hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, siêu sanh Cực Lạc quốc.

Phù Sa