TP.HCM: Câu lạc bộ Công Tác Xã Hội HUFi tổ chức “Tết Thiếu Nhi” và sẻ chia những phần quà yêu thương đến các em nhỏ, các cụ già neo đơn ở chùa Từ Hạnh

Trưa ngày 04/06/2023 (nhằm 17/04/Quý Mão) câu lạc bộ Công Tác Xã Hội HUFi thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Công Nghệ Thực Phẩm TP.HCM đã đến tổ chức vui chơi cho các em nhỏ và chia sẻ những phần quà tình thương đến các cụ già neo đơn ở chùa Từ Hạnh, số 574 Đường Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Công Tác Xã Hội HUFI trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP.HCM. Hoạt động trong suốt chặng đường hơn 10 năm, CLB đã thực hiện được các chương trình thiện nguyện trong và ngoài trường như: Xuân tình nguyện, Tết thiếu nhi, Trung thu cho em, Mùa hè xanh…Các chương trình được thực hiện ở các khu vực trong và ngoài thành như Tp Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, Long An,…CLB được hình thành và phát triển phải nói đến công lao của tập thể các bạn chung tay góp sức đặt biệt trong đó có sự nhiệt huyết của các bạn như: Nguyễn Thị Ánh Kiều – Chủ nhiệm CLB Công Tác Xã Hội HUFI; Võ Thị Anh Thư – Phó Chủ Nhiệm CLB Công Tác Xã Hội HUFI; Võ Gia Hân – Thành viên Ban Chủ Nhiệm; Nguyễn Đức Thắng – Thành Viên CLB.

Mới đây, nhân dịp 1/06 Quốc tế Thiếu nhi, CLB đã có cơ duyên đến với Mái Ấm Từ Hạnh, tại địa chỉ 574 Đường Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn.
Tại đây, CLB có ủng hộ hiện bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, bột ngọt, đồ dùng học tập, bánh kẹo và đồ chơi cùng với hiện kim, tổng giá trị phần quà là 28 triệu đồng.Đây là kinh phí mà CLB đã gây quỹ trong suốt 2 tuần, các bạn thành viên mỗi tối rong ruổi trong từng hẻm nhỏ, bán từng hộp bắp, từng đôi vớ, từng chiếc móc khoá, không kể những hôm mưa gió để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các em.
Ngoài ra kinh phí có được còn từ chương trình “Khu Vườn Kí Ức”, được tổ chức ở trường HUFI do các bạn sinh viên tham gia và đóng góp.

Ở Mái ấm, CLB còn tổ chức sân chơi cho các em, tổ chức các trò chơi như: tô tượng, ném vòng, bong bóng, ca hát, nhảy múa cùng các em.

“Mong rằng, ngày tháng sau này, các em có thể cười tươi, vui vẻ như những nụ cười mà anh chị thấy ngày hôm nay. Và cũng mong những sự hỗ trợ của CLB có thể giúp được phần nào đó trong cuộc sống của các em, để bữa ăn các em được ngon hơn, đủ đầy hơn.” – Chia sẽ của bạn Nguyễn Thị Ánh Kiều – Chủ nhiệm câu lạc bộ Công Tác Xã Hội HUFI.

“Mặc dù chỉ mới gặp các bé lần đầu nhưng thật sự có cảm giác dễ thương, dễ mến, các bé rất lễ phép, ngoan ngoãn. Khi nhìn những “thiên thần nhỏ” có số phận không may, không được sự đầy đủ, sự quan tâm như những đứa trẻ khác. Các anh chị CLB cảm thấy đồng cảm và thương mấy đứa hơn, muốn tạo cho mấy bé được vui vẻ, hạnh phúc hơn, các em được yêu thương là anh chị ấm lòng rồi, “Tết thiếu nhi” đơn giản như vậy thôi.” (Cười) – Chia sẽ của thành viên trong câu lạc bộ.

Một số hình ảnh dễ thương được lưu lại trong buổi sinh hoạt vừa qua:


Tin và ảnh : Nhóm Bước Chân An Lạc

Bài viết liên quan

Phản hồi