Ninh Bình: Trường hạ Tổ đình Kim Kiên trang nghiêm lễ Tạ pháp – Khóa An cư Kiết hạ

PGĐS – Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày mãn hạ, hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2026 (nhằm ngày 09/08/Bính Ngọ, Trường Hạ Tổ đình Kim Liên (Chùa Đồng Đắc) long trọng tổ chức Lễ Tạ Pháp – Khóa An cư Kiết hạ PL.2570 – DL.2026.

Ba tháng an cư là khoảng thời gian quý báu để Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu học, cùng nhau sống trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và lục hòa cộng trụ.

Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2026, (nhằm ngày 09 tháng 08 năm Bính Ngọ), trong niềm hoan hỷ của ngày mãn hạ, Trường Hạ Tổ đình Kim Liên (Chùa Đồng Đắc) trang nghiêm tổ chức Lễ Tạ Pháp, khép lại một mùa An cư Kiết hạ PL.2570.

Đây cũng là dịp để đại chúng thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo thọ sư, quý Ngài đã từ bi quang lâm, truyền trao giáo pháp; tri ân Ban Chức sự Trường Hạ đã tận tâm phụng sự; đồng thời nhìn lại những kết quả tu học trong suốt ba tháng an cư.

Về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay có: Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BVH TƯ GHPGVN, Viện chủ Tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc); TT. Thích Trí Như, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó ban chỉ đạo công tác an cư; TT. Thích Minh Thiện, Thủ tọa Trường hạ; Đại đức Thích Minh Ngộ, Chánh Duy na; TT. Thích Thanh Trụ, Phó Duy Na Trường hạ Tổ Đình Kim Liên; Ni trưởng Thích Đàm Thắng, Thủ toạ Ni; Ni sư Thích Đàm Quy, Phó Duy Na Ni Trường hạ và 68 Tăng Ni là hành giả An Cư Kiết Hạ tại Trường Hạ Tổ đình Kim Liên cùng đông đảo thiện nam tín nữ phật tử.

Trong chương trình tạ pháp hôm nay, Đại đức Thích Minh Trí thay mặt Ban Chức sự Trường hạ trình bày Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, tu học và sinh hoạt của Trường hạ trong suốt ba tháng An cư Kiết hạ.

Bản báo cáo gồm các nội dung chính: công tác tổ chức, chương trình tu học và hành trì, chương trình giảng dạy, công tác nghi lễ và phụng sự xã hội, chương trình pháp hội Vu Lan báo hiếu…Bản báo cáo là dịp để nhìn lại toàn bộ quá trình an cư đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần hòa hợp và ý thức tu học của toàn thể chư hành giả trong suốt mùa hạ. Qua bản báo cáo nhìn lại những thành tựu đạt được trong ba tháng an cư không chỉ là kết quả của sự nỗ lực nơi mỗi hành giả, mà còn là sự chung sức của Ban Chức sự, chư Tôn đức giảng sư, các bộ phận phục vụ và quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã góp phần hộ trì để mùa An cư Kiết hạ được thành tựu viên mãn. Ba tháng An cư Kiết hạ đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống tu học và hành trì của đại chúng.

Tiếp theo chương trình đại chúng cùng nhau tụng Kinh Chuyển Pháp Luân, bản kinh ghi dấu sự kiện Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Chính pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, mở đầu cho con đường hoằng truyền giáo pháp, đem ánh sáng giác ngộ đến với chúng sinh.

Đặc biệt buổi lễ Tạ pháp hôm nay đại chúng được lắng nghe pháp thoại của Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ cùng chư Tăng Ni và Phật tử về ý nghĩa của đời sống Tăng đoàn, tinh thần An cư Kiết hạ và trách nhiệm của người tu học trong việc gìn giữ, thực hành giáo pháp. Hòa thượng nhấn mạnh, Tăng là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Sự thanh tịnh và hòa hợp không chỉ là nền tảng làm nên sức sống của Tăng đoàn, mà còn được thể hiện cụ thể qua việc cùng nhau thực hành sáu pháp Lục hòa: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Khi mỗi thành viên biết giữ gìn thân khẩu ý, tôn trọng nhau, cùng tuân thủ giới pháp, cùng chia sẻ nhận thức và lợi ích trên tinh thần hòa hợp, đại chúng sẽ tạo dựng được một môi trường tu học thanh tịnh, hòa hợp và vững bền.

Đề cập đến ý nghĩa của ba tháng An cư Kiết hạ, Hòa thượng chỉ rõ đây không đơn thuần là khoảng thời gian chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ, mà là cơ hội quan trọng để mỗi hành giả thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học và trưởng dưỡng đạo lực. Hòa thượng nhấn mạnh ba nội dung thiết thực của mùa An cư. Trước hết là tăng trưởng đạo lực, giúp hành giả củng cố chí nguyện tu hành, nuôi dưỡng đời sống tâm linh và vững vàng hơn trên con đường xuất gia. Thứ hai là hạ thủ công phu, trau dồi giới đức, lấy sự hành trì làm nền tảng, nghiêm trì giới luật, nhiếp phục thân tâm và chuyển hóa những tập khí trong đời sống tu học. Thứ ba là nâng cao nhận thức Phật học, thông qua việc học tập giáo pháp, làm sáng tỏ chánh kiến và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn tu tập và hoằng pháp. Từ những giá trị đó, Hòa thượng ân cần sách tấn chư Tăng Ni cần tiếp tục giữ gìn tâm nguyện ban đầu, không ngừng học pháp, hành pháp, trưởng dưỡng giới đức và đạo lực; đồng thời nhắc nhở hàng Phật tử tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo, sống đúng tinh thần Phật pháp và cùng góp phần xây dựng đời sống cộng đồng Phật giáo ngày càng thanh tịnh, hòa hợp.

Khép lại thời pháp, Hòa thượng ân cần sách tấn toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử hãy cùng nhau nỗ lực tinh tấn, cùng giữ gìn sự thanh tịnh, hòa hợp của đại chúng, lấy giới luật làm nền tảng, lấy giáo pháp làm phương hướng và lấy sự hành trì làm cốt lõi. Mỗi người cùng tự soi sáng chính mình, đồng thời biết nâng đỡ, sách tấn nhau để cùng tiến bộ trên con đường tu học.

Hòa thượng nhấn mạnh, sức mạnh của Tăng đoàn được làm nên từ sự thanh tịnh và hòa hợp của từng thành viên. Vì vậy, mỗi Tăng Ni, Phật tử cần cùng chung chí hướng, đồng lòng tu học, cùng vun bồi đạo lực, trau dồi giới đức và nâng cao nhận thức Phật học, để mùa An cư thực sự trở thành một bước tiến mới trên con đường tu tập.

Những lời pháp nhũ và sự sách tấn của Hòa thượng là nguồn động viên quý báu, khơi dậy nơi mỗi hành giả tinh thần cùng tu, cùng học, cùng nỗ lực và cùng nhau tiến bước, góp phần xây dựng Tăng đoàn ngày càng thanh tịnh, hòa hợp, trang nghiêm và vững mạnh.

Trong suốt mùa An cư, chư hành giả được nương nhờ pháp vũ của chư Tôn đức Giáo thọ, được sách tấn trên con đường tu học, hành trì và chuyển hóa thân tâm. Tiếp nối thời pháp đầy ý nghĩa của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, đại diện chư Tăng Ni và Phật tử đã thành kính đê đầu đỉnh lễ, dâng lời tác bạch lên chư Tôn đức chứng minh.

Trước tôn dung chư Tôn đức, những lời tác bạch được dâng lên bằng tất cả lòng thành kính và niềm tri ân sâu sắc. Đó không chỉ là lời cảm niệm trước sự giáo dưỡng, chỉ dạy của chư Tôn đức trong mùa An cư, mà còn là lời phát nguyện của người con Phật trước Tam Bảo: nguyện ghi nhớ lời Thầy dạy, tinh tấn tu học, giữ gìn giới pháp, sống trong tinh thần Lục hòa và cùng nhau nâng đỡ trên bước đường hành đạo.

Ba tháng an cư khép lại, nhưng những lời pháp, những bài học và tình pháp lữ được vun bồi nơi hạ trường sẽ tiếp tục là hành trang để mỗi hành giả trở về với bổn phận của mình, tiếp tục tu tập, hoằng pháp và phụng sự chúng sinh. Trong giây phút lắng đọng ấy, lời tác bạch như một nén tâm hương dâng lên Tam Bảo, kết tinh từ lòng biết ơn đối với những bậc Thầy đã trao truyền ánh sáng Chính pháp và dìu dắt hàng hậu học trên con đường trở về với đời sống tỉnh thức.

Ngọc Mai

 

 

Bài viết liên quan

Phản hồi