Ninh Bình: Mùa sen nở – Đoá hương từ bi giữa lòng quê hương tại chùa Khánh Long

PGĐS – Những ngày đầu tháng Tư âm lịch năm Bính Ngọ, miền Bắc oằn mình trong cái nắng khắc nghiệt của buổi giao mùa. Trên khắp các dải đất đồng bằng Bắc Bộ, tiếng máy gặt rộn ràng báo hiệu một mùa vàng no ấm đã về. Giữa cái tất bật, hối hả của ngày mùa “một nắng hai sương”, bà con Phật tử thuộc Tổ dân phố Chuyên Mỹ, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình vẫn gác lại niềm riêng, hoan hỷ trở về mái chùa Khánh Long thân thương để cùng hướng tâm về ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ.

Đã thành thông lệ bốn năm nay, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư cận kề, tiếng chuông chùa Khánh Long lại ngân vang nhẹ nhàng, thức tỉnh lòng người hướng thiện. Năm nay, duyên lành hội tụ khi hồ sen rộng lớn bao quanh ngôi cổ tự đồng loạt bung nở, tỏa hương thơm ngát. Những làn gió thanh lương lùa qua mái ngói rêu phong, như gột rửa hết thảy những nhọc nhằn, oi ả của dòng đời vạn biến. Từ sáng sớm tinh khôi, khuôn viên chùa đã nhộn nhịp bước chân của bà con lối xóm cùng về chấp tác, kính cẩn bày biện hương hoa, phẩm vật dâng lên cúng dàng Tam Bảo. Bằng đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng thành kính, những đóa sen hồng tươi thắm nhất đã được kết thành đài, trang nghiêm tôn trí quanh tòa Cửu Long theo chủ đề “Hoa khai kiến Phật” (Hoa nở thấy Phật).

Căn cứ theo sách Thủy Lục chư khoa có chép: “Thiên thùy bảo cái, Địa dũng kim liên” (天垂寶蓋 地湧金蓮 – Trời che lọng báu, đất nảy sen vàng) để tán tụng cảnh giới nhiệm mầu khi Đức Thế Tôn thị hiện nơi cõi Sa-bà. Tại chùa Khánh Long, tòa Cửu Long uy nghiêm tái hiện hình ảnh Đức Phật Thích Ca sơ sinh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Xung quanh Ngài là chín rồng uốn lượn trong mây ngàn, cùng chư vị Bồ Tát, chư Thiên tấu nhạc thanh nhã. Hình tượng này không chỉ là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc tâm linh Bắc Bộ, mà còn chở che ước nguyện ngàn đời của cư dân lúa nước: cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Nếu ví “ba cõi không yên như nhà lửa” thì giáo pháp của Như Lai chính là áng mây lành, là cơn mưa pháp thấm nhuần, tưới mát cho vạn vật sinh sôi, đem lại sự mát lành cho tâm hồn thực tập, hành trì.

Đúng 8 giờ sáng, không gian toàn sảnh đường lắng đọng khi Thầy trụ trì cử hành nghi lễ truyền thụ Tam quy Ngũ giới cho các thiện nam tín nữ địa phương. Trong lời đạo từ trầm ấm, Thầy ân cần sách tấn:

“Trong cuộc sống hằng ngày dù có nhiều bộn bề lo toan, không thể đi chùa lễ bái thường xuyên, nhưng khi bản thân luôn nhớ rằng mình đã là người con Phật, được sinh ra trong giáo pháp của chư Phật, được gần gũi những bậc thiện tri thức, ứng dụng thực hành uyển chuyển 5 giới để đem lại cuộc sống an lạc cho mình, gia đình và xã hội, thì đó được xem là lễ vật trân quý nhất mà chúng ta dâng lên cúng dàng chư Phật, được vô lượng công đức.”

Lời dạy giản dị mà sâu sắc ấy như dòng suối mát thấm vào tâm thức mỗi người, nhắc nhở đạo Phật không ở đâu xa xôi, đạo Phật chính là sự tỉnh thức và dung hòa ngay trong từng nếp sống, nếp nghĩ đời thường.

Hòa trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản Phật lịch 2570, sáng ngày 24/5/2026 (nhằm ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch), chùa Khánh Long vinh dự đón tiếp đoàn lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Công an phường Duy Tân đến dâng hương kính mừng Đại lễ. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương đã bày tỏ niềm trân trọng trước những đónggrow đạo sự của nhà chùa; đồng thời mong muốn Thầy trụ trì tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, tuyên truyền và vận động tín đồ Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sự gắn kết bền chặt này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Hộ quốc an dân”, “Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc” của Phật giáo Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.

Mùa Phật đản năm nay tại chùa Khánh Long khép lại trong niềm hỷ lạc vô biên, nhưng hương sen tinh khiết dường như vẫn còn đọng mãi, quyện chặt vào từng nếp nghĩ của người dân nơi đây. Hình ảnh hồ sen bừng nở rực rỡ giữa những ngày hè khắc nghiệt của mảnh đất miền Bắc chính là biểu tượng sống động nhất cho tinh thần Phật giáo Việt Nam: bất chấp những biến thiên, bộn bề của đời sống, hoa sen vẫn từ bùn nhơ mà vươn lên nở hoa, dâng hương thơm tinh khôi cho cuộc đời, cũng như người con Phật luôn giữ trọn tấm lòng thanh tịnh, từ bi giữa dòng đời vạn biến.

Mỗi đóa sen hồng đón mừng ngày Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh không chỉ là phẩm vật cúng dàng trang nghiêm, mà còn là đóa hoa tâm thức của mỗi người con Phật tại Tổ dân phố Chuyên Mỹ. Giữa sắc sen ngào ngạt và khói trầm quyện tỏa, lời kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an như bay xa hơn, mang theo thông điệp về tình yêu thương, sự bao dung và tinh thần hòa hợp. Tiếng chuông chùa Khánh Long vẫn đều đặn ngân vang khẽ khàng vào hư không, lay động lòng người, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Phật đến khắp muôn nơi, tưới mát cho mảnh đất quê hương Duy Tân ngày càng an lành, hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận :

Tin/Ảnh: Thế Cường

Bài viết liên quan

Phản hồi