Khánh Hoà: Nhóm từ thiện Bước Chân Yêu Thương Ninh Hoà tặng quà cho bệnh nhân phong

Sáng ngày 15-2 (25-1-Quý Mão), nhóm từ thiện Bước Chân Yêu Thương thị xã Ninh Hoà đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình và bệnh nhân tại làng phong, buôn M’Jam, xã Ea Trang, huyện M’Drak, tỉnh  tỉnh Đắk Lắk (km 118, quốc lộ 26).

Chuyến đi do Đại đức Thích Đức Minh, chủ nhiệm Hội từ thiện Bước Chân yêu Thương – Đạo tràng An Viên, số 442/89 QL1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM làm trưởng đoàn.

Đại đức Thích Đức Minh

Theo đó, Hội từ thiện Bước Chân Yêu Thương do Đại đức Thích Đức Minh thành lập từ năm 2008. Ban đầu Hội chỉ có một ít bạn sinh viên với những phần quà bánh biếu tặng những người già neo đơn, qua 11 năm hoạt động Hội từ thiện Bước Chân Yêu Thương đã có mặt ở Bắc, Trung Nam và hải ngoại.

Làng phong Ea Trang nằm cách quốc lộ 26 chừng 100m, gần trên đỉnh đèo Phượng Hoàng và được hình thành từ những năm 1980. Nơi đây xưa kia vốn là đất của đồng bào buôn Gue, nhưng do đời sống quá khó khăn người dân trong buôn đã di dời xuống núi, chỉ một số hộ có bệnh nhân phong vẫn ở lại. Sau này một số người mắc bệnh phong ở nươi khác cũng tìm về đây định cư. Hiện nay làng phong được quy hoạch  nằm trong buôn M’Jam, xã Ea Trang nhưng lại cách xa trung tâm buôn đến hơn 5km đường dèo. Năm 2004, Hội hỗ trợ bệnh phong Hà Lan đã giúp buôn xây 13 ngôi nhà thành hai dãy đối diện nhau và một trạm điều trị bệnh phong để người dân đỡ vất vả xuống trạm y tế xã cách đó 12km.

Đại đức Trưởng đoàn thăm hỏi động viên bà con trước khi trao tặng quà

Hiện tại làng phong Ea Trang có 30 hộ với khoảng 80 nhân khẩu. Đời sống thường nhật của người dân trong làng chủ yếu vẫn là tự cấp tự túc và dường như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây rất khó khăn, thiếu thốn, hầu như các gia đình đều có người bị tàn tật do di chứng của bệnh phong và không có khả năng lao động.

Cuộc sống của các hộ dân rất khó khăn và thiếu thốn

Với tinh thần sẻ chia và chung tay góp sức “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đoàn công tác từ thiện Bước Chân Yêu Thương Ninh Hoà đã chia sẻ đến các hộ dân mỗi phần quà bao gồm: gạo, đường, nước mắm, muối, dầu ăn, mì ăn liền, chăn, màn, bột giặt,… Nguồn kinh phí  28 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện này được nhóm Bước Chân Yêu Thương thị xã Ninh Hoà kêu gọi từ tinh thần tương thân tương ái của những nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã.

Đại đức Thích Đức Minh đến tận nhà trao tặng quà cho những cụ lớn tuổi

Lãnh đạo chính quyền địa phương: ông Y Giang Niê, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Trang; ông Ymon Byã, Mặt trận buôn M’Jam đã xúc động bày tỏ lòng cám ơn đến đoàn.

Lãnh đạo chính quyền huyện M’Drak ghi nhận tấm lòng của nhóm Bước Chân yêu Thương Ninh Hoà

Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng bằng tất cả tấm lòng yêu thương, đoàn từ thiện sẻ chia và đồng cảm với những bệnh nhân đã không may bị mắc phải vi khuẩn  Mycobacterium leprae, san sẻ niềm yêu thương để đến với những người anh em, những bệnh nhân phong, những người luôn sống trong cô đơn mặc cảm bị kỳ thị và thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Họ rất cần những vòng tay nhân ái, những sự trợ giúp về y tế, lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Quảng Ấn-BTV PGĐS tại Khánh Hoà

Bài viết liên quan

Phản hồi