Hương Sen Ngát Toả Giữa Lòng Quê Hương – Trang Nghiêm Đại Lễ Phật Đản PL.2570 – DL.2026 Tại Chùa Đại Bi

PGĐS – Trong không khí thiêng liêng của hàng triệu người con Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, sáng ngày 24/5/2026 (nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ), Luật Mật viện Thắng Nghiêm – Chùa Đại Bi (xã Quang Minh) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Sự kiện là minh chứng sống động cho tinh thần “Hộ quốc an dân”, gắn bó mật thiết giữa đạo pháp và dân tộc dưới sự dẫn dắt tâm linh của bậc tôn túc địa phương.

Tháng Tư thiêng liêng trở về, khi những đóa sen hồng ngậm sương bắt đầu hé nở cũng là lúc thanh âm trầm hùng của tiếng chuông chùa Đại Bi ngân vang, gieo vào lòng người nguồn năng lượng bình an bất tận. Để tri ân ngọn đèn trí tuệ của Đức Thế Tôn, chương trình Đại lễ năm nay đã diễn ra vô cùng trang nghiêm theo một tiến trình văn hóa tâm linh toàn diện, kết nối lòng người bằng sợi dây từ bi vô lượng.

Bầu không khí tại chùa Đại Bi trong buổi sáng ngày chính lễ trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Từ 07h30, toàn thể đạo tràng đã tề tựu đông đủ, trang nghiêm cung đón Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đại biểu ban ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân, phật tử gần xa về tham dự lễ.

Đúng 08h30, thời khắc quan trọng nhất của Đại lễ bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh trang trọng. Trong âm vang trầm hùng, rộn rã của tiếng chuông trống bát nhã, đoàn cung nghinh với cờ hoa và lọng vàng rực rỡ đã cung thỉnh bước chân an lạc của Thượng tọa Thích Minh Thanh – Viện chủ Luật Mật viện Thắng Nghiêm, Trụ trì chùa Đại Bi cùng chư tăng hiện tiền quang lâm pháp hội.

Hình bóng giải thoát của Thượng tọa chứng minh cùng chư tôn đức tăng trong sắc y vàng rực rỡ, uy nghiêm bước đi giữa hai hàng phật tử chắp tay thành kính, đã tạo nên một hình ảnh vô cùng xúc động, thể hiện sự tiếp nối mạch sống tâm linh ngàn đời của Phật giáo Việt Nam. Dưới sự chứng minh của Thượng tọa Viện chủ, pháp hội càng thêm phần định tĩnh và trang nghiêm. Minh chứng cho sự gắn kết mật thiết giữa Đạo và Đời, phái đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quang Minh do đồng chí Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo phòng Văn hóa – Xã hội đã thành kính dâng hương, cùng chư tôn đức nhập từ bi quán, hướng tâm về đấng Giác Ngộ. Trước đó, vào lúc 08h00, chương trình văn nghệ chào mừng cũng đã diễn ra với những lời ca tiếng hát mộc mạc nhưng chan chứa lòng thành kính kính dâng lên Đức Từ Phụ.

Sau Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, toàn thể đạo tràng đã lắng lòng nghe bức thông điệp Phật đản đầy ý nghĩa, kêu gọi mỗi người con Phật phát huy hơn nữa trách nhiệm tự thân, đem tình thương và sự hiểu biết xoa dịu nỗi đau nhân thế.

Dưới sự dẫn dắt của Thượng tọa Thích Minh Thanh, quý chư tôn đức và các đồng chí lãnh đạo chính quyền đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ Mộc dục (Tắm Phật). Từng gáo nước tịnh khiết dội lên pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh trong tiếng niệm tụng trầm bổng của chư tăng, biểu trưng cho tâm nguyện gột rửa cấu bẩn, phiền não, tìm lại tự tính thanh tịnh vốn có của mỗi con người. Thanh âm của tiếng kinh cầu hòa quyện với mùi trầm hương quyện tỏa tạo nên một không gian thoát tục, khiến lòng người tham dự thêm phần thanh thản, hướng thiện. Lễ hồi hướng khép lại phần nghi lễ tâm linh vào lúc 11h00 bằng bữa cơm thụ trai thắm tình đạo vị, hoàn mãn một mùa Phật đản cát tường.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền xã Quang Minh, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thượng tọa Viện chủ cùng toàn thể tăng ni, phật tử địa phương.

Đoàn lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của Phật giáo địa phương, đặc biệt là chùa Đại Bi và chùa Vạn Phúc trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của xã Quang Minh hôm nay có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo, trong đó Phật giáo luôn phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt là tâm huyết của Thượng tọa Thích Minh Thanh và chư tăng chùa Đại Bi trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.”

Đáp lại tấm lòng và sự quan tâm sâu sắc ấy, đại diện nhà chùa đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo chính quyền xã. Đồng thời khẳng định, tinh thần của Phật giáo Việt Nam mãi mãi là tinh thần dấn thân, phụng sự. Nhà chùa sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung sức bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Đại Bi không chỉ đơn thuần là sự kiện kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, mà đã thực sự trở thành một biểu tượng văn hóa tâm linh cao đẹp – nơi tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật hòa quyện sâu sắc cùng lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới bóng mát của chốn già lam nghiêm tịnh và sự dẫn dắt của bậc tôn túc, sự gắn kết bền chặt giữa Đạo và Đời tại địa phương như những đóa sen hồng ngát hương, tiếp tục lan tỏa năng lượng an lạc, chung tay thắp sáng tương lai quê hương Quang Minh ngày càng văn minh, giàu đẹp và tràn ngập tình yêu thương.

Chính sự hòa hợp và tinh thần dấn thân phụng sự ấy đã khẳng định giá trị trường tồn của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành cùng chiều dài lịch sử dân tộc, không ngừng khơi trong gạn đục, nuôi dưỡng lòng nhân ái và lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi đi sâu vào tâm thức của muôn triệu con người.

Chùa Đại Bi Phật lịch 2570 – Một mùa sen nở, một hướng tâm thành.

Một số hình ảnh ghi nhận : 

Tin : Trang Vân 

Bài viết liên quan

Phản hồi