Hà Tĩnh: Gió thiêng mùa lễ Phật đản chùa Nhiễu Long PL. 2570 – DL. 2026

PGĐS – Sáng ngày 24/5/2026 (nhằm ngày mồng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ), tại chùa Nhiễu Long – trụ sở Ban Đại diện Phật giáo khu vực VIII, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026 trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thắm tình đạo vị.
Về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh có: Đại đức Thích Quảng Nguyên – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, đặc trách chỉ đạo Đại lễ Phật Đản PG khu vực VIII; Thượng tọa Thích Trung Huệ – UV BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh; Thượng tọa Thích Tâm Phương – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Đại diện PG khu vực VIII, Trưởng BTC Đại lễ Phật Đản PL.2570; Đại đức Thích Tánh Đại – UV BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Phó Ban Đại diện PG khu vực VI; Đại đức Thích Nghiêm Thuận – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong tỉnh và khu vực VIII đồng quang lâm tham dự Đại lễ.
Về phía lãnh đạo chính quyền các cấp có: Đồng chí Trung tá Phan Văn Quang – Phó Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Đồng chí Trần Quang Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn; Đồng chí Trần Quốc Pháp – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Lê Văn Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; Đồng chí Nguyễn Tiến Thích – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an xã; Đồng chí Phạm Nguyễn Bính – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Hoa cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã Kim Hoa; Ông Trần Cao Thế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Kim 1; cùng quý vị đại biểu khách quý, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng quang lâm tham dự Đại lễ Phật Đản tại chùa Nhiễu Long, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Trong không gian rực rỡ cờ hoa và trầm hương quyện tỏa, Đại đức Thích Quảng Nguyên đã trang nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Lời thông điệp thiêng liêng lay động lòng người, nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ cứu khổ của Đức Thế Tôn, đồng thời kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, sống đoàn kết, yêu thương, phụng sự nhân sinh và chung tay xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc.
Tiếp nối dòng chảy tâm linh ấy, Thượng tọa Thích Tâm Phương đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Trung ương GHPGVN, ôn lại ý nghĩa sâu sắc của ngày Đức Từ Phụ thị hiện, khẳng định giá trị trường tồn của giáo lý giác ngộ trong việc xoa dịu những nỗi đau của đời sống hiện đại, khích lệ hàng Phật tử tinh tấn tu học để lan tỏa tinh thần hòa hợp đến khắp muôn nơi.
Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Tiến Thích đã phát biểu chúc mừng Đại lễ, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời ghi nhận tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo qua các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần đưa quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.
Điểm nhấn lắng đọng và thiêng liêng nhất của mùa Phật đản năm nay chính là khoảnh khắc chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đồng tâm cử hành các nghi thức niêm hương bạch Phật, dâng hoa cúng dường và đồng thanh tụng kinh Khánh đản. Trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng và những lời kinh nguyện cầu tha thiết, nghi thức Tắm Phật truyền thống được diễn ra vô cùng trang nghiêm.
Từng gáo nước tinh khiết dội lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh như một biểu tượng cao đẹp của việc tự gột rửa thân tâm, xua tan phiền não, hướng thiện và khơi dậy Phật tính vốn có trong mỗi con người. Đại lễ khép lại trong niềm hân hoan vô biên, những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc đã bay cao, bay xa, tiếp tục nuôi dưỡng mạch nguồn yêu thương và tinh thần nhập thế cao cả của Phật giáo Việt Nam trường tồn cùng dòng chảy của dân tộc.
Đại lễ khép lại trong niềm hân hoan vô biên, những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc đã bay cao, bay xa, tiếp tục nuôi dưỡng mạch nguồn yêu thương và tinh thần nhập thế cao cả của Phật giáo Việt Nam trường tồn cùng dòng chảy của dân tộc. Khi tiếng chuông chùa Nhiễu Long ngân vọng vào không gian, đó cũng là lúc bức thông điệp hòa bình của Đức Thế Tôn thấm sâu vào đời sống, vẫy gọi mỗi người con Phật đem tình thương và sự hiểu biết làm đẹp cho đời, để đóa hoa vô ưu mãi ngát hương trên mảnh đất Hương Sơn mến yêu.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Tin/Ảnh: Hồng Nga















































Phản hồi