Đồng Tháp: Trang Nghiêm Lễ Truy Niệm – Phụng Tống Kim Quan Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa

PGĐS –Trong niềm kính tiếc vô biên của hàng Ni lưu và Phật tử, sáng ngày 26/04/2026, tại chùa Phước Thạnh (TP. Cao Lãnh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Truy niệm và Phụng tống Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa nhập bảo tháp.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo: Hòa thượng Thích Thiện Thông – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS và đại diện chính quyền địa phương. Giữa khói trầm quyện tỏa, chân dung về một bậc chân tu trọn đời vì đạo đã được tái hiện rõ nét qua cung giọng truyền cảm của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng khi tuyên đọc tiểu sử. Suốt cuộc đời tu hành, Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa đã lấy giới luật làm thầy, lấy việc tiếp dẫn hậu lai làm trọng, trở thành bóng cây đại thụ che chở cho hàng Ni trẻ trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.
Trong không gian lắng đọng, Ni sư Thích Nữ Như Lan đã thay mặt Phân ban Ni giới tỉnh dâng lời tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước một tấm gương đạo hạnh khiêm cung nhưng đầy nghị lực. Đối trước kim quan bậc ân sư, môn đồ pháp quyến không nén nổi niềm xúc động, đồng phát nguyện nối chí thầy, giữ gìn đạo nghiệp để trang nghiêm chốn Tổ đình. Lời ai điếu của Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt một lần nữa khẳng định: Tuy thân tứ đại của Ni trưởng đã hoàn viên mãn, nhưng công hạnh và những đóng góp của Người sẽ mãi là ngọn đuốc sáng lưu dấu trong tâm khảm Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.
Sau nghi thức niêm hương cầu nguyện, trong tiếng niệm Phật trầm hùng và niềm kính tiếc khôn nguôi, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã phụng tống kim quan Ni trưởng lưu nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Phước Thạnh. Lễ truy niệm khép lại trong sự viên mãn, minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa đạo và đời, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng. Một hành trình trần thế đã khép lại, nhưng hương thơm đức hạnh của Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa vẫn còn mãi tỏa ngát giữa dòng đời.
“…Khi những nắm hoa tiễn biệt cuối cùng được rải xuống, cũng là lúc kim quan Ni trưởng vĩnh viễn an nghỉ trong lòng đất mẹ, giữa sự bao bọc của ngôi cổ tự Phước Thạnh hiền hòa.
Sự ra đi của Ni trưởng Thích Nữ Như Hòa dẫu để lại một khoảng trống lớn lao trong lòng hàng môn đệ và Phật tử, nhưng đó không phải là sự kết thúc. Bởi lẽ, mỗi bước chân tu học của hàng Ni trẻ, mỗi nghĩa cử vị nhân sinh của những người con Phật nơi đây đều mang hình bóng và hơi thở giáo hóa của Người. Ni trưởng đã đi trọn một kiếp người bằng tâm từ bi vô lượng, để lại cho hậu thế không chỉ là một ngôi chùa trang nghiêm, mà là một kho tàng đạo hạnh quý báu về đức nhẫn nhục và sự tận hiến.
Nắng vàng nhẹ rơi trên mái chùa, khép lại một chương đời rực rỡ của bậc chân tu. Thân tứ đại dẫu trở về với cát bụi, nhưng đóa sen tâm của Ni trưởng vẫn mãi ngát hương, tiếp tục là nguồn cảm hứng thanh cao, lan tỏa tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành, gắn bó và làm đẹp thêm cho đời sống tâm linh dân tộc.
Giác linh Ni trưởng đã cao đăng Phật quốc, nhưng đạo nghiệp của Người sẽ còn mãi vĩnh hằng với thời gian.“
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Nguyễn Hoàng





Phản hồi