Chú Tiểu Và Đại Hòa Thượng

Cứ mỗi độ cúng ngọ, đặt in cơm lên bàn Phật, chú tiểu với tâm ngây thơ, giọng trong trẻo tụng đọc tâm kinh, thì đôi mắt chú bỗng thấy mấy con thằn lằn bu trên in cơm cúng Phật.

Nhưng khổ nỗi, chú đang bận gõ mõ, tụng đọc tâm kinh và đứng yên không thể đi lại, nên vừa đọc kinh, mà vừa nhìn thấy mấy con thằn lằn đang ra sức chia chát chén cơm cúng Phật.

Những lần như vậy, chú tiểu rất bực mình, ghét mấy con thằn lằn. Ta dâng cơm cúng Phật đâu phải cúng bọn mầy. Thế nhưng mấy con thằn lằn cứ thản nhiên ăn cơm, chẳng đoái hoài đến một nhân vật thứ ba đang quan sát là chú tiểu.

Chú tiểu bằng đem chuyện hết sức bực mình này trình lên đại lão Hòa thượng.

Hòa thượng mới dạy chú, con thằng lằng nó đâu có biết gì đức Phật đâu mà con bảo nó cung kính, thằn lằn nó đói thì gặp gì ăn đó, có kể Phật, pháp gì đâu, nó cần thức ăn, vì nó là thằn lằn, tại sao con lại bận tâm việc đó, tùy duyên đi.

Lại nữa, dâng in cơm cúng Phật cũng chỉ là hình thức nhớ ơn đức Phật đã dạy cho đạo lý giải thoát, chứ thực sự thì Ngài làm sao dùng được in cơm đó, còn tụng đọc tâm kinh chỉ với mục đích phá trừ bản ngã (cái tôi), phá dính mắc (cái của tôi), không còn cái tâm bỏn xẻn, tham lam như quỷ đói, do thế mà có một đời sống hạnh phúc, bình an. Sao con lại để tâm mấy con thằn lằn làm gì, nó cũng là những chúng sanh tội nghiệp.

Chú tiểu nghe xong vỡ òa, oh, đúng vậy nhĩ, tụng kinh, lễ Phật là để tiêu trừ cái tôi, cái bản ngã, để đưa đến một đời sống vô ngã, vô phiền, chứ có cầu cái gì trong đó đâu.

Hòa thượng đáp, đúng vậy, nếu con không hiểu được bản chất của việc tụng kinh, học Pháp, tu trì, thì con cũng giống mấy con thằng lằng vậy đó, ở chùa quanh năm mà chỉ biết tranh miếng cơm cúng Phật thôi. Có phải là ngu không?

Chú tiểu mỉm cười, vâng, con sẽ không trách mấy con thằng lằng nữa. Mà chỉ trọng cái phá trừ bản ngã, phá chấp nơi bản tâm của con thôi. Nhưng mà con vẫn bực mấy con thằn lằn.

Oh, kệ nó, tuổi thọ nó không bao nhiêu, hơn nữa nó là súc sanh, chỉ biết đói là ăn, con không nên để chúng quấy nhiễu tâm thức của con. Mới mỗi một in cơm mà con đã không buông xả được thì nói gì đến Niết Bàn vô sanh được.

Dạ, con hiểu rồi.
Uh,.

Viên  Dung

20.10.2022

Bài viết liên quan

Phản hồi