PGĐS – Chiều ngày 23/5/2025 (nhằm ngày 26/4/ Ất Tỵ), Thiền sư Ottamathara – Viện trưởng trên 120 trường Thiền Vipassana mang tên Thabarwa tại phương Đông và phương Tây; là khách mời và diễn giả Vesak, khách mời đặc biệt của Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức; Ngài Tăng Thống SriLanka, Thibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangala, Mahanayaka Tông phái thứ nhất Malwatta dòng Siyam Nikaya xem xét quán sát quá trình tu tập hành đạo của Thiền sư đã trao tặng danh hiệu “Hoà Thượng Trưởng Lão cao quý có nhiều đóng góp cho Phật giáo thời hiện đại trong tinh thần: yêu chuộng hoà bình, bất hại; phúc lợi xã hội; lục hoà Tăng đoàn; chánh niệm xả ly”; hiện Ngài là Thầy khoảng 5000 Tăng Ni và trên 60.000 Cư sĩ; sau trận động đất lớn tại Myanmar, số lượng người về nượng tựa Ngài và Tăng đoàn Thabarwa càng đông.
Trong thời gian kết thúc khóa Thiền Vipassana tại chùa Pháp Vân, diễn ra từ ngày 12-23/5/2025, được sự giới thiệu của thành viên BTC tháp tùng Xá lợi Phật phía Bắc, Thiền sư Ottamathara đã hướng dẫn hơn 100 Tăng Ni Cư sĩ Myanmar trong chuyến Xuyên Việt thăm quan các tỉnh phía Bắc sau đại lễ Vesak tại TP Hồ Chí Minh, và hơn 100 Tăng Ni Cư sĩ Nguyên thủy Việt Nam, về tại chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đảnh lễ Xá lợi Phật.
Tháp tùng đoàn có sự hộ đạo của Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn – nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT của Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức và Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức; nhà sáng lập và Thành viên HĐQT Viện Đào tạo Bách Khoa; nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT hệ thống Mr. Bách Khoa; nhà sáng lập và kiến tạo Làng Hạnh phúc; Giám đốc điều hành trường Bác Ái, Phó giám đốc Trung Tâm Phật học ứng dụng.
Đón tiếp đoàn với lối Vip riêng giành cho Thiền sư Ottamathara và Ngài Trưởng lão Wi Raw Sana, 74 tuổi, 54 hạ lạp, giữ chức vụ Pháp sư, Đại giảng Sư cao thượng, Thành viên đương nhiệm của Ban chấp hành Luật Tăng đoàn Myanmar – Ủy ban Tăng già Maha Nayaka Nhà nước, Hội đồng tối cao của Phật giáo Myanmar; Ngài được Nhà nước Myanmar vinh danh và tặng tổng cộng 7 danh hiệu/ học vị cao quý; trú xứ tại tu viện Chan Myae Thar Yar, đường Bo Gyoke, Quận Kun-Gyan-Gon, Tp.Yangon, Myanmar; cùng một số quý Ngài Cao Cấp của Phật giáo Myanmar.
Đoàn Tăng Ni Cư sĩ Phật tử Myanmar và Việt Nam tháp tùng Thiền sư cũng được Tăng Ni Cư sĩ Phật tử Việt Nam của BTC hộ trì tại chùa Phúc Sơn hướng dẫn lối đi riêng; thể hiện niềm mến khách, cung kính Tăng bảo, bạn đạo.
Ngài Thiền sư Ottamathara được hàng ngàn Phật tử nhân dân trong và quanh vùng Bắc Giang hoan hỷ chào đón bằng thân giáo kính chắp tay, khuôn mặt hoan hỷ, và những tiếng A Di Đà Phật, khá lạ lẫm khi thấy khách Tăng Quốc Tế. Tăng đoàn viếng thăm địa bàn chiêm bái Xá lợi như một nhân duyên tự nhiên của chuyến hành hương.
Thiền sư Ottamathara và Ngài Trưởng lão Wi Raw Sana lãnh đạo đoàn đã tặng lưu niệm tượng Phật đến Thượng tọa Thích Thanh Anh – trụ trì chùa Phúc Sơn tại nhà khách. Với văn hóa Phật giáo Việt Nam và nếp sống giản dị lục hòa của Tăng đoàn, bằng tâm từ hiếu khách, Thượng tọa Thích Thanh Anh và BTC Tăng Ni Phật tử hộ đạo chùa Phúc Sơn đã hướng dẫn Thiền sư Ottamathara và Tăng đoàn Thabarwa chiêm bái Xá lợi, sau đó giới thiệu về quá trình hình thành phát triển chùa Phúc Sơn; thăm quan chùa xong, BTC chiêu đãi tiệc tiểu thực nhẹ buổi chiều đến Tăng đoàn.
Chùa Phúc Sơn có vị thế phong thủy khá hoàn hảo, nằm trên núi Phượng Hoàng, được xây dựng vào năm 1680 – thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI), khoảng gần 400 năm. Điểm đặc biệt trong quần thể kiến trúc chùa là Bảo tháp cao 13 tầng, trong có Phật ngọc quý đúc tượng Ngài Trần Nhân Tông. Tượng được đúc từ khối đá ngọc bích ở dãy núi Cassiar (Canada).
Trước đó, Thiền sư Ottamathara và Tăng đoàn Thabarwa cũng có đến thăm Viện Trần Nhân Tông tại Đại học Quốc gia Hà Nội, qua nghe trao đổi và giao lưu; Thiền sư và Tăng đoàn đã có thêm góc nhìn mới và sâu hơn về Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trúc Lâm, vai trò Thiền sư Trần Nhân Tông.
Nhiều nhận định nghiên cứu của các nhà khoa học cũng nhìn thấy nhiều điểm tương đồng về Pháp thiền của Thiền sư Ottamathara gần gũi với văn hóa Phật giáo Việt Nam; các hoạt động an sinh phúc lợi nhập thế của Tăng đoàn Thabarwa hơn 20 năm qua cũng có ý nghĩa lan tỏa Phật giáo Quốc Tế vì hòa bình, là các vấn đề Liên Hợp Quốc quan tâm; đúng với tinh thần Vô ngã Từ bi của Phật giáo.
Trước đó, tại Thủ Đô Việt Nam, Sư Seewali Thero (Sư Si-va-li) Tổng thư ký Hiệp hội Mahabodhi Ấn Độ bảo hộ tháp tùng Xá lợi trong chuyến thăm chùa Pháp Vân cũng đã diện kiến Thiền sư Ottamathara và giao lưu gặp gỡ Tăng đoàn Thabarwa trong khóa Thiền Vipassana vô cùng hoan hỷ ấm áp tình Pháp lữ Quốc Tế.
Thiền sư Ottamathara và Tăng đoàn Thabarwa khá ngạc nhiên về lòng mộ đạo, tín ngưỡng Phật giáo của người dân tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng nói riêng và Phật giáo nói chung. Cô Sayalay Saw – người xuất gia trên 15 năm theo Ngài Thiền sư, media chính của Thabarwa, người đã đi nhiều nước trên thế giới chia sẻ: cảm thấy rất bình yên và tự do trải nghiệm Phật giáo đi vào đời bằng nhiều hình thức đối với người Việt, và cảm nhận tâm hồn mỗi người Việt theo đạo ông bà tổ tiên đều có một vị Phật linh thiêng; sức mạnh vô hình của triết lý Phật giáo dường như tự thẩm thấu trong mỗi người dân Việt; Cô và nhiều Tăng Ni Cư sĩ Thabarwa Myanmar đã qua lại hai miền Nam Bắc trên 10 năm qua các chuyến gieo duyên hoằng Pháp của Ngài, nhưng hơn hai năm qua, mỗi lần sang là một lần mới; rất ngạc nhiên và cảm thấy yên tâm gần gũi với mọi giai tầng Việt Nam; cầu nguyện Phật giáo từ Việt Nam được lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới; tri ân sự tạo duyên của các cấp chính quyền, quý Ngài chức sắc, quý giáo sư nhà khoa học để Tăng Ni Cư sĩ Thabarwa tự do trải nghiệm Phật giáo Việt Nam sâu sắc hơn ở nhiều góc độ, hướng đến chung tay phát triển Phật giáo toàn cầu vì lợi ích và tiến bộ nhân loại.
Please note:
This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin.
Please allow a few minutes for this process to complete.
Phản hồi