Học viện PGVN tại Hà Nội tặng quà Tết trung thu tới các cháu Trường Giáo dục trẻ khuyết tật

PGĐS – Tết Trung thu là Tết của thiếu nhi, Tết của đoàn viên. Cả xã hội đều dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ, những mầm non của đất nước.
Được sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng, sáng nay 07-9 (12-8-Nhâm Dần), Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện đã thay mặt chư tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy Cô Văn phòng và Tăng Ni sinh Học viện trao quà Tết Trung thu cho các cháu học sinh của Trường Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn.
Tại đây, Đại đức đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cô giáo và các cháu học sinh trong những ngày đầu của năm học mới, gửi lời chúc tới cô và trò nhà trường có một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, chúc các cháu chăm ngoan, nghe lời ông bà, bố mẹ và các cô giáo. Đại diện nhà trường đã cảm ơn chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện đã luôn quan tâm tới các cháu tại đây trong mỗi dịp lễ, Tết.
Được biết, trường Giáo dục trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn nằm trên địa bàn xã Phù Linh, hiện đang nhận chăm sóc, giáo dục trên 90 cháu là đối tượng khuyết tật. Với tinh thần từ bi, hỷ xả của đạo Phật, quý Hòa thượng Hội đồng Điều hành Học viện luôn quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho các cháu ở đây, với mong muốn các cháu được chăm sóc, giáo dục đầy đủ, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Một số hình ảnh ghi nhận được:








Tin, ảnh: Ban Truyền thông Học viện
Phản hồi