Trung Thu Yêu Thương Lần VIII Tại Chùa Chánh Thiên: Trao Quà, Trao Cả Ký Ức Đẹp Tuổi Thơ

PGĐS – Chiều tối ngày 10-8 Âm lịch, trong không gian thanh tịnh nhưng tràn ngập tiếng cười, chương trình “Trung Thu Yêu Thương” lần thứ VIII đã diễn ra trọn vẹn tại chùa Chánh Thiên. Đêm hội không chỉ mang đến không khí rộn ràng của ngày tết thiếu nhi mà còn đong đầy tinh thần từ bi, sẻ chia của nhà Phật, thắp sáng một mùa trăng hoan hỷ cho hàng trăm em nhỏ và quý phụ huynh.
Mở đầu chương trình, không gian sân chùa như bừng tỉnh bởi những tiết mục văn nghệ sôi động cùng màn múa lân, múa rồng rộn ràng. Đúng 17h30, không gian trầm lắng lại trong tình thương bao la khi Đại đức Thích Nhật Đạo – Trụ trì chùa Chánh Thiên, Trưởng Ban Tổ chức – gửi những lời huấn thị thân thương đến các em nhỏ. Thầy nhẹ nhàng nhắn nhủ các em giữ gìn trật tự và biết nhường nhịn nhau khi nhận quà. Lời dạy đơn sơ mà chứa đựng triết lý Phật giáo sâu sắc: “Vì sao chúng ta phải nhường nhau? Vì món quà có thể nhỏ, nhưng tình thương thì rất lớn.”
Đó cũng chính là hạt giống nhân ái được gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Với nhà chùa, giá trị của đêm hội không dừng lại ở vật chất, mà cốt lõi là tình người và kỷ niệm. Thầy Thích Nhật Đạo xúc động chia sẻ: “Thầy mong rằng sau buổi Trung Thu hôm nay, các con sẽ mang về nhà không chỉ một phần quà… mà còn mang theo một niềm vui, nhiều nụ cười và một ký ức thật đẹp về chùa Chánh Thiên.”
Trước đó, đại hội hân hoan được đón mừng Thượng tọa Thích Tâm Nguyên – Viện chủ chùa Chánh Thiên – quang lâm chứng minh và trao những phần quà Trung Thu tượng trưng đến đại diện các em nhỏ. Nối tiếp dòng cảm xúc, phần phát quà diễn ra rộn ràng trong không gian tràn ngập âm nhạc. Giai điệu rộn rã của ca khúc “Rước đèn tháng Tám” qua giọng hát ấm áp của ca sĩ Khánh Vân cùng liên khúc “Bánh Trung Thu – Ông Trăng Và Em” qua phần thể hiện trong trẻo của hai ca sĩ nhí Bảo Trang, Bảo Anh đã mang đến một bầu không khí rực rỡ sắc màu, đưa các em vào thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.
Từ sự đóng góp của biết bao tấm lòng vàng, 550 phần quà chứa đựng bao tình cảm đã được trao tận tay các em. Chùa Chánh Thiên không chỉ gửi gắm bánh ngọt, lồng đèn rực rỡ, mà còn trao đi hơi ấm của sự sẻ chia, tình thương đạo vị và niềm vui đoàn viên.
Một đêm rằm rồi sẽ qua đi, những chiếc lồng đèn rồi sẽ cất lại, nhưng ánh sáng của lòng từ bi, những nụ cười rạng rỡ và khoảnh khắc ấm áp chốn thiền môn sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ, nâng bước các em trên hành trình trưởng thành. Đêm hội “Trung Thu Yêu Thương” lần VIII khép lại viên mãn, để lại dư âm về một mùa trăng tròn trọn vẹn tình đạo, đong đầy tình đời.
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Ban TT Chùa Chánh Thiên
















Phản hồi