Trao 1000 xuất quà trung thu đến các cháu thiếu nhi tại thôn Phương Lang Quảng Trị và thôn Phong Dinh thành phố Huế

PGĐS – Trong ý nghĩa Trung thu là Tết đoàn viên, chiều ngày 12 và 13 tháng 08 năm Bính Ngọ (22/23 tháng 09 năm 2026), nhóm Thiện nguyện Sen vàng – Tổ đình Quy Thiện tổ chức trao 1000 xuất quà trung thu và 40 xuất học bổng cho các em thiếu nhi ở thôn Phương Lang, Quảng Trị và tổ dân phố Vĩnh Hòa, phường Phong Dinh, thành phố Huế.

Trung thu, nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, bởi nó mang trong mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thi vị về chú Cuội và chị Hằng. Trung thu là Tết của thiếu nhi, đánh dấu thời điểm trăng tròn đẹp nhất và sáng nhất trong năm. Tết trung thu là dịp để hướng về sự kết nối đoàn viên, sum vầy, là dịp để trẻ em thỏa thích dạo chơi, rước đèn, phá cổ dưới ánh trăng sáng đêm rằm.

Tham dự buổi lễ có TT.TS. Thích Trung Định – Ủy viên TT Ban văn hóa Trung ương, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Di sản VHPG, Trú xứ Tổ đình Quy Thiện, Huế; Đại đức Thích Trung Thuận – Trú trì chùa Vĩnh An, Huế; Đại đức Thích Trung Viện – Trú trì chùa Phương Lang, Quảng Trị, cùng Chư tôn đức Tăng, Quý bác trong Khuôn hội, Gia đình Phật tử Niệm Phật đường Phương Lang, Niệm Phật đường Vĩnh An và đông đảo bà con đến dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương và nhà trường có ông: Trần Văn Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Phong Dinh; cùng quý Thầy, cô Hiệu trưởng, các Thầy, Cô giáo chủ nhiệm trường Tiểu học Vĩnh Hòa, trường tiểu học Phò Trạch, trường Mầm non Vĩnh Hòa, Trường mầm non Phương Hải…và 1000 cháu thiếu nhi, phụ huynh học sinh đến tham dự.

Phát biểu khai mạc đêm hội trăng rằm, TT. Thích Trung Định nhấn mạnh, Trung thu là dịp để cho các cháu vui đùa thỏa thích, reo vui ca hát dưới trăng, rước đèn, phá cổ ăn bánh và nghe chú Cuội chị Hằng trò chuyện cổ tích. Đây là dịp để người lớn quan tâm đến trẻ em, thể hiện tình thương gửi gắm vào những món quà nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mang đầy tình cảm. Đây cũng là niềm khích lệ, động viên tinh thần trẻ em cố gắng học hành, chăm ngoan học giỏi trở thành người có ích cho xã hội.

Phát biểu cảm tạ, Đại đức Thích Trung Thuận bày tỏ: “Đối với người con Phật, niềm vui không chỉ là niềm vui của riêng mình. Thấy người khác vui, ta cũng vui; thấy trẻ thơ được yêu thương, lòng mình cũng thêm hoan hỷ. Vì vậy, một món quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm trong đó cả một tấm lòng. Đêm hội hôm nay có được sự ấm áp và trọn vẹn này là nhờ biết bao tấm lòng đã cùng chung một tâm nguyện: mang tình thương đến với các em, để các em có thêm một mùa Trung Thu đẹp đẽ và đáng nhớ. Với tất cả niềm hoan hỷ và lòng biết ơn ấy, thay mặt chùa Vĩnh An cùng các em thiếu nhi, tôi xin được bày tỏ đôi lời cảm tạ và tri ân sâu sắc. Một đêm Trung Thu đẹp không chỉ bởi ánh trăng trên bầu trời, mà còn bởi ánh sáng của tình người trong mỗi trái tim. Ánh đèn lung linh rồi sẽ tắt, những món quà rồi sẽ được sử dụng, nhưng tình thương mà chúng ta trao cho các em hôm nay sẽ còn ở lại trong ký ức tuổi thơ của các em rất lâu dài. Thay mặt chùa Vĩnh An và các em thiếu nhi, một lần nữa, chúng tôi xin được thành kính tri ân tất cả quý vị cùng chung tay làm nên một đêm hội đầy yêu thương và ý nghĩa.“

Chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” đã đón nhận sự quan tâm, sẻ chia và chung tay quý báu từ Trung tâm Văn hóa Phật giáo Morava – Cộng hòa Séc; Phật tử Tịnh Tuyết – Hoàng Thúy Nga cùng nhóm bạn; lãnh đạo và nhân viên Thẩm mỹ viện Livia Huế; quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử gần xa. Sự đồng hành quý báu ấy đã góp phần làm nên thành công viên mãn, mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và đầy ý nghĩa.

Trong chương trình, các em được thưởng thức những màn biểu diễn múa lân rộn ràng, các tiết mục văn nghệ chào mừng, hài kịch và những ca khúc về Trung thu, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi và đong đầy tình thân ái.

Khép lại chương trình là những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt rạng ngời và niềm vui được sẻ chia. “Vui Hội Trăng Rằm” không chỉ mang đến cho các em một đêm hội tuổi thơ, mà còn lan tỏa thông điệp về tình thương, sự hiểu biết và tinh thần phụng sự cộng đồng. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi, mỗi sự chung tay đều trở thành một nhịp cầu yêu thương, để các em cảm nhận rằng mình luôn được quan tâm, chở che và đồng hành trên hành trình lớn lên. Đó cũng là tâm nguyện của chương trình: gieo những hạt giống yêu thương hôm nay để vun bồi những mùa trăng hạnh phúc mai sau.

Cùng một số hình ảnh:

Tin/ảnh: Quang Kính, Quang Nhã.

 

Bài viết liên quan

Phản hồi