TP.Huế: Chùa Thanh Lam Bồ tổ chức Trung thu “Trăng sáng miền quê” trao gần 500 phần quà yêu thương đến các cháu thiếu nhi

PGĐS – Trong không khí hân hoan đón Tết Trung thu, tối 22/9/2026 (nhằm ngày 12/8 năm Bính Ngọ), chùa Thanh Lam Bồ, TP. Huế, tổ chức chương trình “Trăng sáng miền quê”, mang niềm vui và hơi ấm yêu thương đến hơn 500 em thiếu nhi địa phương.
Chương trình do Đại đức Thích Minh Luận – Trụ trì chùa Thanh Lam Bồ tổ chức, với sự đồng hành của CLB Võ Kinh Vạn An – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, quý nhà hảo tâm, Phật tử và tình nguyện viên.
Tham dự chương trình có Đại đức Thích Minh Luận – Trụ trì chùa Thanh Lam Bồ, Trưởng ban Tổ chức chương trình. Về phía chính quyền và địa phương có ông Đỗ Viết Tư – nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Gia, nay thuộc xã Phú Vang; ông Nguyễn Xuân Sinh – Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lam Bồ; ông Hồ Văn Thạnh – Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lam Bồ; ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng thôn Thanh Lam Bồ; ông Trần Ngọc Khánh – Tổ trưởng Tổ công tác Mặt trận thôn Thanh Lam Bồ. Về phía ngành giáo dục có cô Lê Thị Thái Bình – Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinh Thái và cô Nguyễn Thị Minh Thuận – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinh Thái, cùng đông đảo quý Phật tử, phụ huynh và các em thiếu nhi.
Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành kết hợp tổ chức của đoàn thiện nguyện CLB Võ Kinh Vạn An – Đại học Kinh Tế Huế. Đoàn lân Tường Vũ, quý Phật tử cùng đông đảo phụ huynh và hơn 500 các em thiếu nhi là những nhân vật chính của chương trình trung thu.
Trong đêm hội, các em được giao lưu, vui chơi, thưởng thức văn nghệ, biểu diễn võ thuật và nhận hơn 500 phần quà Trung thu.
Phát biểu tại chương trình, Đại đức Thích Minh Luận chia sẻ, Trung thu tại cửa thiền không chỉ là ngày hội dành cho trẻ thơ mà còn là dịp để lan tỏa tình thương, lòng từ bi và sự sẻ chia. Mỗi phần quà trao đi tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, góp phần gieo vào tâm hồn các em những hạt giống yêu thương và biết sống vì cộng đồng.
Đặc biệt, các tiết mục võ thuật do CLB Võ Kinh Vạn An biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, đồng thời giúp các em thêm yêu mến tinh hoa võ Việt, ý thức rèn luyện thân thể, tinh thần kỷ luật và nghị lực.
Dưới ánh trăng rằm, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng trống, tiếng nhạc và những món quà yêu thương đã làm nên một đêm Trung thu ấm áp nơi cửa Phật.Chương trình “Trăng sáng miền quê” khép lại trong niềm hoan hỷ, để lại những hình ảnh đẹp về tinh thần Phật giáo đồng hành cùng cộng đồng, góp phần đem ánh sáng từ bi và niềm vui đến với tuổi thơ.
Cùng một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Quảng Nguyệt.
Phản hồi