TP.Huế: Chùa Sắc Tứ Giác Thế trang nghiêm tổ chức Đại lễ vu lan báo hiếu

PGĐS – Sáng ngày 23/8/2026 (nhằm ngày 11/7 năm Bính Ngọ), tại chùa Sắc Tứ Giác Thế, TP. Huế, trang nghiêm diễn ra Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, lễ Cài hoa hồng, Tạ pháp An cư và Trai tăng cúng dường, trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm và thắm đượm tinh thần hiếu đạo.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Trú trì chùa Hiếu Quang; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Trú trì chùa Từ Đàm; Hòa thượng Thích Trí Đạo, Trú trì chùa Nam Phổ; Hòa thượng Thích Khế Trang, Trú trì chùa Pháp Hải; cùng chư Tôn đức Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý vị trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn thành phố Huế.

Đại lễ do Đại đức Thích Nguyên Hiền, Trú trì chùa Sắc Tứ Giác Thế, cùng chư Tăng và Phật tử đạo tràng thành kính tổ chức.

Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan Báo Hiếu, nghi thức Cài hoa hồng được cử hành trang trọng, là dịp để hàng Phật tử lắng lòng tưởng niệm, tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và những người thân yêu đã dành trọn cuộc đời cho con cháu.

Tiếp đó, lễ Tạ pháp An cư và Trai tăng cúng dường được thành kính cử hành. Đây là dịp để hàng Phật tử bày tỏ lòng tôn kính Tam bảo, hộ trì chư Tăng sau mùa An cư Kiết hạ, đồng thời hồi hướng công đức, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm an lạc; cha mẹ quá vãng được siêu sanh Tịnh độ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quang Nhuận ban đạo từ, tán thán công đức của chư Tăng và Phật tử đã thành tâm tổ chức Đại lễ Vu Lan, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của mùa Vu Lan – mùa của tri ân và báo hiếu.Hòa thượng nhắc nhở hàng Phật tử luôn biết trân quý ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; không chỉ báo hiếu bằng vật chất mà còn phải biết tu tập, sống thiện lành, giữ gìn đạo đức, làm những việc tốt đẹp để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền cũng như người đã khuất.

Trong niềm hoan hỷ và thành kính, toàn thể đại chúng đồng tâm cầu nguyện cha mẹ hiện tiền tăng long phước huệ, cha mẹ quá vãng siêu sanh Tịnh độ; quốc thái dân an, Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Mùa Vu Lan – mùa của yêu thương, mùa của lòng biết ơn và hiếu hạnh. Mỗi đóa hoa hồng được cài lên ngực áo là một lời nhắc nhở mỗi người hãy biết sống trọn vẹn với tình thân, biết yêu thương khi còn có thể và gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Cùng một số hình ảnh:

Tin/Ảnh: Huỳnh Đức Phú (Quảng Phong).

Bài viết liên quan

Phản hồi