Thành phố Đà Nẵng: Pháp hội Trăng Rằm – Lễ tưởng niệm thai nhi

Trong không khí thiêng liêng của đêm Trăng Rằm tháng 8 năm Bính Ngọ, tại chùa Viên Quang, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Pháp hội Trăng Rằm – Lễ tưởng niệm thai nhi, do Đại đức Thích Thông Tuệ, Trụ trì chùa Viên Quang, làm Trưởng ban Tổ chức.
Quang lâm chứng minh và tham dự chương trình có: Hòa thượng Thích Minh Thành, Viện chủ chùa Viên Quang, thành phố Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trụ trì chùa Bà Đa; Thượng tọa Thích Quảng Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trụ trì chùa An Phước; Thượng tọa Thích Đạo Nhiếp, Tri sự chùa An Sơn, thành phố Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Nguyên Tâm, Trụ trì chùa Phú Hội, tỉnh Quảng Trị; Đại đức Thích Thông Tuệ, Trụ trì chùa Viên Quang, Trưởng ban Tổ chức chương trình; Sư cô Thích Nữ Liên Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN; Cùng chư Tôn đức, quý Phật tử và gần 200 bậc cha mẹ mang trong lòng nỗi niềm về những người con chưa kịp chào đời.


Chương trình được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hướng đến việc tưởng niệm, cầu nguyện và hồi hướng công đức cho các thai nhi; đồng thời tạo không gian để những người cha, người mẹ được sẻ chia, sám hối và tìm lại sự bình an trong ánh sáng từ bi của Phật pháp.
Mở đầu chương trình, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh. Đại chúng nhất tâm niệm Phật, cầu Tam bảo gia hộ, nguyện đem công đức tu tập hồi hướng đến các thai nhi, mong các em được nương nhờ Tam bảo, nhẹ nhàng siêu sinh về cảnh giới an lành.

Trong không gian lắng đọng của đêm Rằm, dưới sự dẫn chương trình của Sư cô Thích Nữ Liên Thảo, nghi thức truyền đăng đã diễn ra đầy xúc động. Từ một ngọn đèn, ánh sáng được truyền trao đến từng người tham dự. Mỗi ngọn đăng không chỉ tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ và từ bi, mà còn là một lời nguyện cầu, một nén tâm hương gửi đến những người con chưa từng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.

Có những em chưa từng được gọi bằng một cái tên, chưa từng được cha mẹ bồng trên tay, chưa từng có một mùa Trung thu của riêng mình. Nhưng trong ký ức của cha mẹ, các em vẫn luôn là những người con hiện hữu bằng một tình thương rất thật.
Phần hoài niệm về các thai nhi đã để lại nhiều cảm xúc nơi hội chúng. Những câu chuyện được nhắc lại không nhằm khơi sâu nỗi đau, mà để những người ở lại có cơ hội nhìn lại tình thương, sự mất mát và những điều chưa kịp nói với con.
Đặc biệt, lời tác bạch của đại diện các bậc cha mẹ trước Tam bảo và chư Tôn đức chứng minh đã tạo nên khoảng lặng sâu sắc. Những lời thương nhớ, sám hối và cầu nguyện được dâng lên bằng tất cả sự chân thành của những người làm cha, làm mẹ.

Có những nỗi đau tưởng như thời gian có thể làm nguôi ngoai, nhưng với người mất con, đôi khi chỉ một ánh trăng, một tiếng trẻ thơ hay một mùa Trung thu trở về cũng đủ làm ký ức sống dậy. Vì thế, được gọi tên con trong một không gian trang nghiêm, được thắp cho con một ngọn đèn và gửi đến con một lời nguyện lành cũng là cách để cha mẹ học cách đối diện và chuyển hóa nỗi đau.
Ban đạo từ tại buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh đã chia sẻ những lời pháp nhũ về tình thương, nhân duyên, sự sống và tinh thần sám hối trong Phật giáo. Theo đó, sám hối không phải để con người mãi chìm trong mặc cảm, mà là nhận diện những điều đã qua, phát nguyện chuyển hóa và sống thiện lành hơn trong hiện tại.

Từ lời Phật dạy, những người đang mang nỗi đau mất con được khuyến tấn biết nuôi dưỡng lòng từ, làm các việc thiện, tu tập và hồi hướng công đức cho các thai nhi. Qua đó, nỗi đau từng bước được chuyển hóa thành tình thương và sự tỉnh thức.
Khép lại chương trình là nghi thức kinh hành, nhiễu Phật và cúng dường. Trong tiếng niệm Phật thanh tịnh, từng bước chân của đại chúng như gửi theo một lời nguyện cầu bình an đến những người con bé nhỏ.
Đêm Trung thu vốn là mùa đoàn viên, nhưng với những gia đình từng mất con, sự đoàn viên đôi khi mang một ý nghĩa rất khác. Đó là sự gặp gỡ trong tình thương giữa người còn sống và người đã khuất; là khoảnh khắc cha mẹ được một lần hướng tâm về con bằng tất cả sự yêu thương và thành kính.
Giữa ánh trăng Rằm, những ngọn đăng lặng lẽ được thắp lên. Có ngọn đèn dành cho những người con chưa kịp chào đời; có ngọn đèn dành cho những người mẹ từng khóc thầm; có ngọn đèn dành cho những người cha mang nỗi niềm chưa biết gửi về đâu.
Mỗi ngọn đèn cũng là một lời nhắc nhở người đang sống hãy biết trân trọng sự sống, nuôi dưỡng tình thương, sống có trách nhiệm và biết chuyển hóa những mất mát thành chất liệu của lòng từ bi.
Pháp hội Trăng Rằm – Lễ tưởng niệm thai nhi khép lại trong sự lắng đọng của tiếng niệm Phật và ánh sáng những ngọn đăng. Những người con bé nhỏ chưa từng có một mùa Trung thu trên cuộc đời, nhưng trong đêm Rằm ấy, các em đã được nhớ đến bằng tình thương, được tưởng niệm bằng sự thành kính và được gửi gắm những lời nguyện lành.
“Con chưa kịp lớn trong vòng tay mẹ, nhưng con mãi là một phần thương nhớ trong trái tim mẹ.”
Có lẽ, đó cũng là thông điệp sâu sắc mà Pháp hội muốn gửi gắm: từ nước mắt của mất mát, con người có thể học cách yêu thương; từ sự sám hối, biết sống tỉnh thức hơn; và từ những cuộc chia lìa, biết trân quý hơn từng nhân duyên được hiện hữu trong cuộc đời.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Pháp hội.


Tin, ảnh: Cát Tường
Phản hồi