TP HCM: Việt Nam Quốc Tự tổ chức Khóa tu ngày an lạc Lần thứ 41 Chủ đề “HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN”

(PGĐS) – Sáng nay ngày 7/5/2023 (nhằm ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão), trong khuôn viên trang nghiêm tại Việt Nam Quốc tự (số 244, đường 3 tháng 2, Q.10, TP HCM), có hơn 200 Quý Phật tử khắp nơi tập trung về để tham dự Khóa tu ngày an lạc lần thứ 41 với chủ đề “Hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền”. Đây là cơ hội giúp các hành giả hiểu hơn về 10 hạnh nguyện của đức Phổ Hiền Bồ Tát thông qua hai bài pháp thoại của nhị vị Giảng sư TT. Tiến Sĩ Thích Quang Thạnh và ĐĐ. Tiến Sĩ Thích Trí Huệ.

Vào lúc 7h30, quý Phật tử đã vân tập tại giảng đường ổn định đạo tràng, tham dự khóa lễ niệm Phật do chính chư Tôn đức tại Việt Nam Quốc Tự trực tiếp hướng dẫn nhằm giúp các vị hành giả tĩnh tâm để có một ngày tu trọn vẹn công đức.

Trang nghiêm khóa lễ ngồi thiền tĩnh tọa của các vị Phật tử.

Trong Phật giáo, Bồ tát Phổ Hiền được biết đến với hình tượng cưỡi voi trắng sáu ngà cùng với 10 hạnh nguyện rộng lớn. Là một trong tứ đại Bồ tát (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Mặc khác, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát còn là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn tại thế.

Nếu Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đức của chư Phật thì Bồ tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Đồng thời, các ngài cũng diễn giải sự viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ Lô Giá Na đều được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Mở đầu chủ đề “Hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền” Thượng tọa Tiến sĩ Thích Quang Thạnh đã dành thời gian chia sẻ về các hạnh nguyện đầu tiên của Bồ Tát. Theo Thượng tọa, chỉ một câu “Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật” tuy chúng ta đọc thấy đơn giản nhưng nếu quý vị Phật tử mở rộng ra bắt đầu thâm nhập vào Phật tánh thì thực vô cùng tận.

Vì vậy, chúng ta phải để tâm học sẽ hiểu được một phần nhỏ cảnh giới bất tư nghì giải thoát, tức một cảnh giới không hiểu được, không diễn tả được và người thường không làm được. Đó chính là Phổ Hiền hạnh mà chúng ta cần phải nương theo trên bước đường tu học. Ngoài ra, chúng ta cần hiểu rằng đảnh lễ Phật ở đây tức là muốn đảnh lễ được tất cả chư Phật ba đời như Phổ Hiền Bồ-tát nói, không phải lễ lạy tượng Phật ở cõi trần này.

Cũng trong buổi sáng ngày tu tập, đáp lại khát vọng cầu chánh pháp của đạo tràng Phật tử, Đại đức Tiến sĩ Thích Trí Huệ đã quang lâm giảng đường chia sẻ về sự tích của ngài Phổ Hiền Bồ Tát cùng các hạnh nguyện rộng lớn của Người. Theo đó, khi còn chưa xuất gia học đạo, Bồ Tát Phổ Hiền là thái tử con vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Thái tử mới phát tâm cúng dường đức Phật Bảo Tạng và Chúng tăng trong ba tháng.

Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện hạ có lòng làm được nhiều công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô thượng Bồ-đề, mà cầu đặng thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi trời, người, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con có chút công đức muốn cúng dường Ngài và đại chúng trong ba tháng, con xin hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh đẳng, Chánh giác, nguyện phát tâm Bồ-đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo, và nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của đức Phổ Hiền Như Lai vậy.”

Sau khi đức Bảo Tạng Như Lai nghe thái tử phát nguyện như thế liền thọ ký cho ông. Thái tử Năng-đà-nô nhờ công đức đó, nên sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhớ lời thệ nguyện mà chăm làm các Phật sự và hóa độ chúng sanh, đặng cầu cho mau thành tựu viên mãn những việc của mình đã ao ước.

Kết thúc buổi thính pháp, Quý Phật tử đã đặt một số câu hỏi thắc mắc đều được Đại đức Tiến sĩ giải đáp trong không khí hân hoan, vui vẻ.

Sau khi đón nhận những dòng sữa pháp để làm hành trang trên lộ trình học Phật của mình, quý Phật tử tham dự khóa tu đã được lắng lòng thanh tịnh trong thời khóa tụng kinh Phổ Môn.

Chiều cùng ngày, khóa tu được tiếp tục với buổi tọa thiền ngắn cho các Phật tử giữ tâm thanh tịnh sau những ngày làm việc mệt mỏi, trở về với hiện tại nhiệm mầu; sau đó là buổi pháp đàm để giải đáp những thắc của Quý Phật tử về những hạnh nguyện Phổ Hiền có liên quan thế nào đến các pháp môn tu tập trong Phật giáo từ Quý Thượng tọa trong Ban Hoằng pháp TP HCM. Điều này càng giúp cho các vị hành giả thêm vững tin vào các hạnh nguyện Phổ Hiền và phát tâm tu tập theo hạnh của Bồ Tát.

Một số hình ảnh tại khóa tu:

Buổi thọ trai trong không khí nghiêm trang của Quý Phật tử tham gia khóa tu.

Phật tử tham gia buổi tọa thiền, quán niệm hơi thở tại Việt Nam Quốc tự.

Sư cô Thích nữ Hòa Nhã đi vòng quanh để hướng dẫn các Phật tử ngồi thiền cho đúng cách.

 

Phật tử khắp nơi tựu về Việt Nam Quốc Tự tham dự khóa tu ngày an lạc lần thứ 41

Thảo Hiền – PGĐS 

Bài viết liên quan

Phản hồi