TP.HCM: Trang nghiêm lễ kính mừng Đức Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo và trì bình khất thực tại trường Hạ chùa Di Đà xã Nhuận Đức

PGĐS- Trong không gian thanh tịnh của trường hạ chùa Di Đà (ấp Xóm Mới, xã Nhuận Đức, TP.HCM), những bước chân khoan thai của chư Ni ôm bình bát, lặng lẽ nối nhau trong chánh niệm đã gợi lại hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Khung cảnh ấy trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kính mừng ngày Đức Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo, diễn ra trong hai ngày 1 và 2/8/2026 (19 và 20 tháng 6 năm Bính Ngọ).

Không rộn ràng, không nhộn nhịp, chỉ có sự tĩnh lặng của đạo tràng, tiếng chim ríu rít hòa cùng bước chân an trú tỉnh thức và lòng thành kính của hàng thiện tín Phật tử.

Hạnh trì bình khất thực được tái hiện không chỉ như một nghi lễ truyền thống mà còn là cơ hội để người xuất gia thực hành hạnh tri túc, khiêm cung và để người tại gia gieo trồng phước điền thông qua việc cúng dường với tâm thanh tịnh.

Đại diện Ban Chức sự, Ni sư Thích Nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ trường Hạ cho biết: đại lễ được tổ chức nhằm kính mừng ngày thành đạo của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Theo điển tích Phật giáo, Ngài vốn là cổ Phật với danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, vì lòng thương tưởng chúng sinh mà thị hiện thân Bồ tát, thực hành hạnh cứu khổ, ban vui, ứng hiện đúng thời để hóa độ chúng sinh.

Không chỉ dừng lại ở các nghi lễ truyền thống, trường Hạ còn tổ chức nhiều hoạt động tu học dành cho Phật tử tại gia, tạo điều kiện để đại chúng cùng trở về nương tựa Tam bảo, vun bồi phước huệ.Theo đó, từ ngày 29 đến 31/7/2026 (16 đến 18 tháng 6 năm Bính Ngọ), hàng thiện tín Phật tử đã cùng tham dự khóa huân tu với các thời sám hối, nghe pháp thoại và pháp đàm xoay quanh chủ đề “Báo ân cha mẹ”.

Những buổi chia sẻ nhấn mạnh tinh thần tri ân và báo ân – nền tảng đạo đức của người con Phật, giúp mỗi người chuyển hóa nghiệp duyên, vun bồi thiện nghiệp để kiến tạo đời sống an lạc trong hiện tại và tương lai.

Sáng ngày 1 tháng 8 (19 tháng 6 âm lịch), đạo tràng trang nghiêm cử hành lễ lạy Ngũ Bách Danh Đức Bồ tát Quán Thế Âm, đồng nguyện cầu phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, chư tai tiêu diệt. Khi màn đêm buông xuống, trước tôn tượng Đức Bồ tát, đại chúng lắng lòng dâng hoa đăng kính mừng ngày Thành Đạo của Ngài. Trong ánh nến lung linh, đại chúng cùng phát nguyện sống theo hạnh nguyện: biết lắng nghe để cuộc đời bớt khổ, biết mở rộng lòng từ để mang niềm an vui đến cho bản thân, gia đình, cộng đồng và muôn loài.

Bên cạnh đó, đại chúng cũng có những khoảng thời gian lắng tâm, hòa mình vào những chia sẻ từ chư Tôn đức cùng các bạn đồng tu về những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Nghe để hiểu, hiểu để thương và để biết cách trở về cội nguồn an lạc.

Điểm nhấn của đại lễ diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 8 (20 tháng 6 âm lịch), đại chúng vân tập tại giảng đường Thường Tịch Quang, trì tụng kinh chú, kinh hành niệm Phật trước khi thực hiện nghi thức trì bình khất thực. Từng chư Ni hành giả ôm bình bát bước đi trong chánh niệm nơi khuôn viên trường hạ. Hai bên lối đi, hàng thiện tín Phật tử chắp tay cung kính, lần lượt dâng cơm và phẩm vật cúng dường vào bình bát.Khung cảnh ấy tái hiện sinh động hình ảnh Tăng đoàn thời Đức Phật, khi người xuất gia sống bằng hạnh khất thực để nuôi dưỡng đời sống phạm hạnh, còn người tại gia gieo trồng phước báu qua tâm cúng dường thanh tịnh.Sau lễ khất thực, Ni đoàn trở về trai đường chứng minh lễ dâng phẩm vật cúng dường của thiện tín Phật tử ba miền. Đại diện đạo tràng, Phật tử An Chi dâng lời tác bạch cúng dường. Ban đạo từ, Ni sư Thích Nữ Nguyên Chủng – Hóa chủ trường hạ – khái quát ý nghĩa chương trình tu học nhân dịp lễ kính mừng Đức Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo, đồng thời nhấn mạnh con đường tu học của người con Phật luôn cần song hành hai yếu tố phước và huệ. Khi phước đức và trí huệ được vun bồi đầy đủ, hành giả mới có thể từng bước viên thành tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.Khép lại năm ngày tu học, nhiều Phật tử chia sẻ niềm hoan hỷ khi được trở về trường hạ sống trong không khí thanh tịnh, gần gũi chư Ni và cùng thực hành lời Phật dạy. Những thời kinh, buổi pháp đàm và nghi lễ truyền thống không chỉ giúp mỗi người trưởng dưỡng thiện căn mà còn nhắc nhớ giá trị của đời sống tỉnh thức, biết tri ân, báo ân và nuôi lớn lòng từ bi. 

 

 

Ngọc Nhuận

Bài viết liên quan

Phản hồi