TP.HCM: Nghỉ lễ Phật tử chọn cách đến chùa nghe Pháp

PGĐSNgày 28/04/2024 (nhằm ngày 20/03 năm Giáp Thìn), Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa tu định kỳ hàng tháng với chủ đề Mười hạnh Phổ Hiền trong cuộc sống”  tại chùa Việt Nam Quốc Tự

Có khoảng hơn 400 Phật tử tham dự khóa tu trong dịp nghỉ lễ

Mặc dù trong dịp tuần nghỉ Lễ dài nhưng cũng rất nhiều Phật tử và những người yêu mến đạo Phật đã vân tập về chùa VNQT để tham dự khóa tu. Khóa tu có 2 thời thuyết giảng: Hòa thượng Thích Viên Giác – Cố vấn Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM và Đại đức Thích Tâm Đức – Phó Văn phòng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM. Nhị vị giảng sư sẽ chia sẻ những lời dạy của Đức Phật về tu phạm hạnh, để những người con Phật hiểu rõ và từ đó ứng dụng vào trong đời .

Chủ đề “Mười hạnh Phổ Hiền” được hai vị giảng sư cùng chia sẻ

Mở đầu buổi pháp thoại, Hòa thượng giảng sư khai thị vì sao Phật tử đọc, tụng mười hạnh của Bồ tát Phổ Hiền mỗi ngày nhưng vẫn chưa hiểu rõ, chưa giác ngộ thông qua câu chuyện của Thiện Tài đồng tử. Trong Kinh Hoa Nghiêm – phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử sau khi được sự chỉ dạy từ Bồ Tát Văn Thù, kích hoạt nhu cầu giác ngộ, phát bồ đề tâm. Thiện Tài đồng tử đi khắp các nước ở Phương Nam để tìm cầu sự giác ngộ. Cậu đã trải qua 53 chặng đường cầu đạo và gặp 53 vị thiện tri thức, mỗi vị là một pháp môn, từ vị tỳ kheo, bà la môn, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đến thờ mẫu, kỹ nữ… Thiện Tài đồng tử học từng chút một tất cả khía cạnh của cuộc đời, thanh tịnh, trong trẻo và mờ đục. Thiện Tài lãnh ngộ một cách trọn vẹn chánh tín cuộc đời. Muốn thành tựu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thành tựu như đồng tử Thiện Tài thì Phật tử phải đi qua rất nhiều giai đoạn, ở giai đoạn cuối cần thực hành Thập thiện đại hạnh của Ngài Phổ Hiền.

Hoà thượng Thích Viên Giác – Cố vấn Ban hoằng pháp GHPGVN TP.HCM chia sẻ trong buổi thuyết giảng

Thời giảng thứ 2 tiếp nối thời khóa buổi sáng, Đại đức Thích Tâm Đức chia sẻ về cách ứng dụng của 10 hạnh Phổ Hiền trong quá trình tu tập một ngày của Phật tử. Chúng ta bước vào đại điện lễ xá, tiến vào nơi Tam bảo: năng lễ sở lễ, trước mặt là Phật, đây đối diện là con, năng lễ sở lễ vốn không tích chẳng hai, phẳng lặng như nhau một thể tánh sáng suốt nhưng Phật thì sáng con thì mờ, đối trước Phật con thay tâm, ngày ngày tu tập để hanh thông hơn rồi mình quỳ xuống lạy là Lễ phật. Sau đó ta đứng lên đọc các bài tán là Xưng tán Như Lai. Chúng ta ngồi xuống tụng kinh văn là thỉnh chuyển Pháp luân. Đọc kinh văn thấy hay, chúng ta mới nhận ra mình thuộc 8 cái nạn của đời người là tiền phật hậu phật, ta sinh ở thời không có Phật, chúng ta mơ ước cầu nguyện hồi hướng tới thuở vị lai và đời đời kiếp kiếp sinh ra trong quốc độ có Phật là thỉnh Phật trụ thế. Đọc kinh văn xong ta xét lại tâm mình thấy chỗ này dơ, chỗ kia xấu, điều kia chưa phải, âm thầm ăn năn hối lỗi là Sám hối. Các vị niệm Phật, lạy Phật xong thì Hồi hướng công đức. Sau khi tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật xong, ta thấy chuyện tốt của người ta vui theo là Tuỳ hỉ. Chuyện tốt của người mình vui theo, chuyện xấu của người thì ta Tùy thuận theo biệt nghiệp chúng sanh, tìm phương pháp tối ưu để hoá độ.

Đại đức Thích Tâm Đức – Ban giảng sư Ban HP GHPGVN chia sẻ thời pháp thoại
Phật tử chăm chú nghe giảng

Sau hai thời pháp thoại, các phật tử được hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền tại chánh điện Tam bảo

Thời khóa hướng dẫn Thiền tập do TT. Thích Đức Trường – UV HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM hướng dẫn

Sau buổi quả đường và chỉ tịnh, chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp và Giảng sư đoàn TP.HCM tổ chức thời pháp đàm và nhằm giải đáp các thắc mắc của Phật tử về chủ đề ngày hôm nay và các vấn đề trong tu học hàng ngày.

TT. Thích Đức Trường – UV HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM chủ tọa buổi Pháp đàm

Khóa tu Ngày an lạc kết thúc trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng, dưới đây một số hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: Tổ truyền thông Ban hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM

Bài viết liên quan

Phản hồi