TP.HCM: Lễ tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên viên tịch và Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp

PGĐS- Ngày 27/12/2023 (15/11 Quý Mão) tại tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, P.8, Q3, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm 3 năm ngày Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên, UV HĐTS, Đệ Tứ Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGKS) viên tịch và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá.

Cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên, thế danh Huỳnh Thị Liễu, sinh năm 1929, Ủy viên HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ III, IV, V; Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng Sự Trung Ương, Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư, viện chủ tịnh xá Ngọc Diệp…

  • Viên tịch: 15 tháng 11 năm Canh Tý (2020)
  • Trụ thế: 92 năm, Hạ lạp: 69 năm

Quang lâm thắp hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Ban Trị sự PGTP, Phó Trưởng ban Thường trực HPKS; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự PGTP; Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự PG Q.3; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự PGTP và Q.3; NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Ban Chứng minh PBNG T.Ư; NT. Thích Nữ Chiêu Liên, Phó Thường trực Ni giới HPKS; chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ; đại diện các cấp chính quyền và ban ngành hữu quan.

Tại buổi lễ, TT. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, đọc Quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp; TT. Thích Thiện Quý trao quyết định bổ nhiệm đến SC. Thích Nữ Trúc Liên.

Cung đối trước chư Tôn đức, Ni sư Thích nữ Trúc Liên, tân trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp dâng lời tác bạch phát nguyện sẽ cố gắng cùng chư Ni và Phật tử tịnh xá hoàn thành các Phật sự được giao phó đúng theo Chánh pháp, hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước.

HT. Thích Giác Pháp, thay mặt ban Chứng minh ban Đạo từ, mong rằng Sư cô tân trụ trì sẽ nỗ lực làm tốt các Phật sự tại tịnh xá, hướng dẫn Phật tử tu học ngày thêm tiến triển. Hòa thượng cũng mong chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ Sư cô Trúc Liên trong các Phật sự để ổn định sinh hoạt tại cơ sở tự viện. 

Được biết, trước đó chư Ni lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành khóa lễ tưởng niệm và cung thỉnh linh cốt cố Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên nhập bảo tháp trong khuôn viên tịnh xá.

Liễu Liên- Ban Truyền thông NGKS

–o0o–

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG TRÀNG LIÊN

ĐỆ TỨ TRƯỞNG NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM(1929-2020)

I.Truyền thống gia đình

Ni trưởng Tràng Liên thế danh Huỳnh Thị Liễu, sinh năm 1929 tại Phú Lâm – Chợ Lớn (Tp. HCM). Thân sinh là cụ ông Huỳnh Văn Hưng, tự Hùng; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đành, tự Dành, buôn bán hàng ẩm thực tại Chợ Lớn.

Ni trưởng được cha mẹ cho đi học đến lớp Đệ Tam phải dừng lại (theo quan niệm người xưa cho rằng con gái không nên học cao). Thuở nhỏ, Ni trưởng đã thể hiện phong cách thanh lịch đoan trang, tánh tình điềm đạm, cử chỉ ôn hòa, nói năng nhỏ nhẹ, nên cha mẹ rất yêu thương và xóm làng cũng nể nang, quí mến.

II.Xuất gia tu học

Song thân của Ni trưởng là những vị Phật tử trọn niềm kính tin Tam Bảo, tư chất hiền lương, cần mẫn dạy dỗ các con trở nên người hữu dụng. Năm 1949, Ni trưởng vừa tròn 21 tuổi, duyên lành uyển chuyển, đúng thời lộc trỗ hoa khai như báo hiệu sẽ có thêm một bông hoa tỏa ngát hương thơm trong vườn xuân tuệ giác. Lúc bấy giờ, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang về Phú Lâm hành đạo. Nhìn thấy tướng phi phàm thoát tục của Đức Tổ sư, Ni trưởng cứ ngỡ mình gặp được Phật sống, có lẽ “nhất kiến như cố” (vừa gặp mà như đã quen biết). Qua nhiều lần thính pháp văn kinh, Ni trưởng thâm nhập diệu lý Phật Đà nên thưa cùng song thân, xin được xuất gia giải thoát theo hạnh Khất sĩ thoát tục ly trần xuôi bến giác.

Đúng thời duyên hoa nở báo xuân về,

Những cánh hoa những hạnh nguyện Bồ Đề.

Hạnh nguyện Bồ đề được kết lại vào ngày 30.06.1949 tại Đình Phú Lâm, ông bà hoan hỷ đưa con đến cúng dường Tam Bảo. Đức Tổ sư chứng minh, thâu nhận và đặt pháp danh cho Ni trưởng rồi dạy nương theo Đệ nhất Ni trưởng tu học. Sau một năm tập sự, tinh tấn trau dồi phẩm hạnh, hoàn thiện tự thân đúng theo khuôn phép của vị xuất gia trẻ tuổi, Người được truyền giao giới pháp Sa di ni.

Người chuyên tâm gìn giữ các giới đã thọ nên được Đức Tổ sư truyền cụ túc giới vào năm 1951. Từ đây, Ni trưởng được chính thức vào hàng Thích tử Như Lai, một nữ Khất sĩ thực hành Tứ y pháp, nhứt bát tam y, đầu trần chân đất, không bạc không tiền, theo chân đệ nhất Ni trưởng khất thực trì bình, vân du hoằng hóa chúng sanh không mòn mỏi. Giai đoạn đầu du hóa khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long rồi tiếp đến các tỉnh miền Đông Nam bộ, ngày khất thực nuôi thân, đêm nghỉ nơi gốc cây hay mồ hoang mả vắng suốt 10 năm trời. Mặc dầu tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tâm Ni trưởng vẫn kiên trì bất thối, thân dầu thực hành khổ hạnh, nhưng vẫn ngời sáng niềm vui với đạo, tinh tấn chí không lui.

III.Truyền đăng tục diệm

Đến năm 1954, một năm lịch sử của Hệ phái Khất sĩ với nhiều biến động, đổi thay, Đức Tổ sư vắng bóng, Đệ nhất Ni trưởng tịnh tu nuôi dưỡng tinh thần trong thời gian ngắn, đến khi trí thông tuệ sáng tiếp tục đại hạnh nguyện làm con thuyền chở chuyên phái nữ. Khoảng thời gian này, Ni trưởng Tràng Liên theo Đệ nhị Ni trưởng hoằng hóa tại miền Đông, vẫn luôn hành trì Tứ y pháp.

Đến năm 1958, giáo pháp Khất sĩ tiếp tục mở mang tại các tỉnh miền Trung, nhiều Tịnh xá Ni giới Hệ phái được hình thành. Ni trưởng cũng được thắng duyên thắng phước tháp tùng, đem ngọn đuốc Chánh pháp thắp sáng miền quê Trung Việt khi trung thổ, lúc sơn xuyên, băng đèo, vượt dốc đến tận đồi núi Tây nguyên và Trường Sơn duyên hải, tái hiện nếp du hành thuở Phật Tăng xưa.

Qua một năm miệt mài tuyên dương chánh pháp, khêu ngọn đèn từ làm rạng rỡ giáo pháp Khất sĩ tại miền Trung, Ni trưởng Tràng Liên trở lại miền Nam cùng Ni trưởng Thông Liên và Ni trưởng Nhan Liên về Mỹ Tho trú xứ, nào nâng cấp đắp nền, nào đổi mái thay phên, Mỹ Đức Tịnh chuyển mình thành Tịnh Xá Ngọc Mỹ. Khi các duyên hội đủ, Ni trưởng tùy thuận, uyển chuyển tiếp nhận Tịnh Xá Ngọc Diệp để vận hành và trụ trì cho đến hôm nay.

Trải qua nhiều năm, Ni trưởng luôn là Hòa thượng Đàn đầu thuộc giới đàn Ni giới Hệ phái Khất sĩ và trong Hội đồng Thập sư Ni của các Đại Giới Đàn do Thành hội Tp. HCM tổ chức.

Với hạnh nguyện Bồ Tát thực hành Lục độ Ba la mật, Ni trưởng dấn thân phụng sự đạo pháp với phương châm “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật”. Ni trưởng đã suốt cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, thể nhập trong biển cả đại nguyện của Chư Như Lai, nên được hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ suy tôn lên ngôi vị Đệ tứ Ni trưởng – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam vào năm 2002 và suy cử vào Hội đồng Giáo phẩm Chứng minh của Hệ phái.

Đồng thời, được sự tín nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni trưởng được suy cử vào chức vụ: Ủy viên Hội Đồng Trị sự GHPGVN nhiều nhiệm kỳ liên tục (nhiệm kỳ III, IV, V), Chứng minh Phân ban Ni giới Trung Ương GHPGVN, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung Ương thuộc Ban Tăng Sự Trung Ương, Ủy viên Ban Tăng sự Trung Ương GHPGVN…

Những năm gần đây, thân tứ đại đã bắt đầu chống trái, gối mỏi, lưng dùn, sức nuỗng, mòn hơi, Ni trưởng ít đi lại hành đạo, nhưng lúc nào cũng sách tấn Chư Ni và Phật tử phải gắng tu, gắng học. Đối với Chư Ni trẻ trong Hệ phái, Ni trưởng vẫn không quên sứ mạng tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, vẫn sáng ngời trọng trách sách tấn chúng Ni đi học Phật Pháp, mở rộng kiến văn, nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tinh cần dựng lập đạo tràng, truyền trì mạng mạch Hệ phái Khất sĩ của Tổ Thầy.

Ôi! Công hạnh Ni trưởng thật khó nghĩ bàn! Là tu sĩ cũng công dân đất nước, trong tinh thần Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, Ni trưởng đã tích cực tham gia công tác mặt trận, xóa đói giảm nghèo, góp phần công đức rất lớn trong việc phụng sự nhân sinh, phát triển xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng và trang nghiêm Tịnh độ tại thế gian. Do vậy, Ni trưởng đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức và nhiều bằng khen cao quý khác.

IV.Những ngày tháng cuối đời

Những tưởng trên bước đường phụng sự chúng sanh của Ni trưởng còn lâu hơn nữa! Nào ngờ một phút vô thường, huyễn thân tạm xả, Ta Bà hóa mãn, Tịnh Độ hoa khai, vào lúc 2 giờ 12 phút sáng ngày 28.12.2020 (nhằm ngày 15.11 năm Canh Tý) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch, nhẹ bước nhàn du, cao đăng Phật quốc, trụ thế 92 năm, hạ lạp 69 mùa mưa.

Ni trưởng đã tùy duyên ứng hiện, đến đi vô ngại như những cánh nhạn lưng trời, như bóng trăng lồng đáy nước, để lại cho đạo cho đời tấm gương đạo hạnh sáng ngời và bài học vô thường vô giá rọi soi tâm. Dẫu rằng Người đã xả huyễn thân đi vào thế giới vô tung, nhưng tâm tư nguyện vọng tình cảm và di ngôn, dấu ấn khó phai nhòa của Ni trưởng vẫn còn đậm nét trong tâm thức hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Chư Ni thương mến xa gần. Công hạnh, đạo nghiệp viên dung và tinh thần phụng sự Đạo Pháp – Dân tộc của Ni trưởng vẫn còn mãi mãi trong lòng mọi người, mọi Tăng Ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ và dân tộc Việt Nam thân yêu.

Những đóng góp của Ni trưởng cho Đạo pháp và quê hương thật vô cùng cao quý, làm rạng tông môn Khất sĩ, xứng danh thạch trụ tòng lâm.

Nguyện Giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, hội nhập Ta Bà, hóa độ chúng sanh viên thành chánh giác.

Ngưỡng mong Giác linh Ni trưởng mật thùy chứng giám!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Bài viết liên quan

Phản hồi