TP.HCM: Đêm thắp nến thiêng liêng tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Tối ngày 19-11 (Rằm tháng 10 Tân Sửu), Ủy ban Trung ương MTTQVN cùng Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đồng tổ chức lễ thắp nến, thả đăng tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu hy sinh trong đại Covid-19, tại chùa Pháp Hoa.
Trước lễ thắp nến, chư Tôn đức quang lâm chánh điện cử hành nghi lễ tâm linh truyền thống Phật giáo gồm: lễ bái Tam Bảo, tụng kinh Chuyển Pháp Luân, trì chú Đại bi, xướng danh hiệu đức Phật A Di Đà, thỉnh chuông trống Bát-nhã để cầu nguyện cho anh linh chiến sĩ hy sinh, đồng bảo tử nạn trong đại dịch vừa qua.
Trong không gian thanh tịnh thiêng liêng tại chùa Pháp Hoa, Đại đức Thích Thiện Châu sám chủ buổi lễ đã xướng bài kệ thỉnh chuông “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe; Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm…”.
Theo đó chư Tăng thỉnh nến từ bàn Phật để đưa xuống Hội trường chính nơi diễn ra lễ thắp nến tưởng niệm.
Đúng 8h30 khi các chùa trên cả nước đồng thỉnh 3 tiếng đại hồng chung vang khắp hư không; Nơi điểm cầu Hội trường thống nhất (TP.HCM) lãnh đạo Đảng; Nhà nước Ủy ban Trung ương MTTQVN và TP.HCM hiện nghi thức dâng hương, hoa, đăng tưởng niệm.
Theo dõi trực tuyến, nhân dân cả nước cùng hướng tâm dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 23 ngàn đồng bảo tử nạn, tri ân hàng ngàn thầy thuốc, cán bộ, chiến sỹ lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong cuộc chiến không tiếng súng “đại dịch Covid-19”.Đúng 8h30 khi các chùa trên cả nước đồng thỉnh 3 tiếng đại hồng chung vang khắp hư không; Nơi điểm cầu Hội trường thống nhất (TP.HCM) lãnh đạo Đảng; Nhà nước Ủy ban Trung ương MTTQVN và TP.HCM hiện nghi thức dâng hương, hoa, đăng tưởng niệm.
Những ngọn nến trên tay lần lượt được lãnh đạo chính quyền, Tăng Ni, Phật tử, người thân nạn nhân Covid thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc, mang lòng cầu nguyện đến các vong linh tử vong vì Covid được nương tựa về miền lạc quốc, nơi không còn đau thương.
Đồng thời, tất cả mọi người cũng muốn gởi gắm nơi những ngọn nến được thả đi với ước mong cho đất nước bình an, cuộc sống nhân dân Việt Nam được ấm no, dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Đăng Huy

Bài viết liên quan

Phản hồi