Tịnh Xá Ngọc Thọ Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Dâng Y Cà-sa Và Vu Lan Báo Hiếu PL. 2570

PGĐS – Mùa Vu Lan lại về trên khắp nẻo quê hương, mang theo hơi thở trầm hương quyện cùng tiếng chuông chùa thanh thoát, gọi nhắc những ai mang ơn sinh thành về lại với nguồn cội thương yêu. Sáng ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ, dưới mái già lam Tịnh xá Ngọc Thọ trang nghiêm tổ chức Đại lễ Dâng Y Cà-sa và Vu Lan Báo Hiếu PL. 2570 – DL. 2026, mở ra một không gian tâm linh đầy màu nhiệm và nghẹn ngào xúc động.
Quang lâm chứng minh và ban bố đạo tình có Trưởng lão Hòa thượng Giác Sơn – Thành viên Hội đồng Chứng minh, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiện, cùng sự hiện diện của hơn ba mươi chư tôn đức Tăng Ni. Sự hiện diện của chư vị tôn túc tựa như cội đại thụ che mát tâm hồn hội chúng. Buổi lễ cũng hân hoan đón tiếp hơn bảy trăm Phật tử gần xa, từ những người con bản xứ Mũi Né đến những ai xuôi ngược tha phương, đều tề tựu về đây bằng tất cả tấm lòng hướng về Tam Bảo và hai đấng sinh thành.
Giữa không gian thanh tịnh ấy, nghi thức cài hoa hồng diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào. Những đóa hồng đỏ thắm dành cho ai còn mẹ, để nhắc nhở rằng hạnh phúc lớn nhất trên đời là còn được thưa gửi tiếng “mẹ” mỗi ngày. Những bông hồng trắng muốt dành cho những ai mẹ đã đi xa, hóa thành mây bay bóng hạc, để nỗi nhớ thương được gửi trọn vào khói trầm bay. Đứng trước chư Tăng Ni, mỗi người con đều cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim hiếu hạnh, nhận ra bấy lâu nay mình đã mải miết chạy theo những dặm trường danh lợi mà quên mất phía sau lưng, mẹ cha vẫn ngày đêm mòn mỏi ngóng chờ.
Tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng là nghi thức dâng y cúng dường. Trong kinh điển, y cà-sa là biểu tượng của sự giải thoát, của phước điền vô lượng. Mỗi chiếc y vàng dâng lên chư tôn đức không chỉ là tấm lòng thành kính cúng dường Tam Bảo, mà còn là phương thức chuyển hóa tâm linh thiết thực nhất. Phật tử chắp tay nguyện đem phước báu tinh sạch này để trang nghiêm đạo pháp, đồng thời hồi hướng toàn bộ công đức lành về cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ; và nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dù trôi lăn trong lục đạo hay nương nhờ chốn cửu tuyền, đều được nhờ ơn Tam Bảo tiếp dẫn, xả bỏ u mê, sinh về cảnh giới an lành.
Buổi lễ khép lại trong dư âm trầm mặc của tiếng chuông trống Bát-nhã và những giọt nước mắt hòa lẫn nụ cười hoan hỷ của tình người, tình đạo. Vu Lan không chỉ là một ngày lễ hội truyền thống, mà là khoảng lặng cần thiết để mỗi người dừng chân, quay về soi chiếu lại tâm mình. Để rồi khi rời khỏi mái chùa Tịnh xá Ngọc Thọ, bước chân ai cũng nhẹ nhàng hơn, mang theo tâm niệm sống hiếu thảo hơn, bao dung hơn và trọn vẹn nghĩa tình hơn với cuộc đời.
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Trang Vân – Minh Long















Phản hồi