Thắp nến tri ân và kết thúc khóa tu mùa hè 2023 tại chùa Tàng Lương – Thái Nguyên

Tối ngày 14/06/2023 (nhằm ngày 28/04/Quý Mão) trong khuôn khổ khóa tu mùa hè với chủ đề: “Ươm mầm từ bi” được tổ chức tại Chùa Tàng Lương, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, BTC khóa tu đã tổ chức buổi lễ thắp nến tri ân và lễ rửa chân tạ ơn cha mẹ dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni, các vị phụ huynh và hơn 100 em khóa sinh về tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Tàng Lương năm nay.

Quang lâm chứng minh buổi lễ: Đại Đức Thích Bửu Hoa Ủy Viên BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, trụ trì Chùa Mỹ Trạng – Đại Từ; SC. Thích Nhuận Thủy trưởng Ban từ thiện GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Trụ trì chùa Nông Cúng – Phú Bình; SC Thích Nữ An Tuệ trụ trì chùa Tiên Hội – Đại Từ; SC. Thích Quảng Hiếu trụ trì chùa Sơn Đô – Đại Từ; SC. Thích Trí Khang trụ trì Chùa Luông – Phổ Yên; SC. Thích Nữ Lệ Thành trụ trì chùa Quyên Linh – Phú Bình; SC. Thích Huệ Hòa trụ trì chùa Lũ Yên – Phú Bình và SC. Thích Như Hương trụ trì chùa Tàng Lương, trưởng Ban tổ chức cùng các quý thầy hiện diện tại đạo tràng.

Mở đầu chương trình quý chư tôn đức tăng ni đã trao tặng giấy khen cho các bạn đã đạt giải thưởng trong trò chơi “Rung chuông chùa” và cuộc thi viết thư nhắn gửi những lời yêu thương đến cha mẹ.

Tại khóa tu mùa hè năm nay BTC đã hướng dẫn các em khóa sinh phải biết thể hiện tình yêu thương, biết ơn sâu sắc của mình đối với bậc sinh thành, đó là ý nghĩa của đêm “Thắp nến tri ân” để các em có dịp sống chậm lại giữa không gian với những ánh nến tỏa sáng lung linh sáng… để được lắng đọng tâm tư tưởng và nhớ đến công ơn sinh thành giáo dưỡng của “Cha và Mẹ” – Hai đấng sinh thành, cả một đời rong ruổi, khát khao mang đến cho con trẻ những nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trong tương lai.

Tại buổi lễ, gần 100 ngọn nến huyền dịu đã thắp sáng khắp khuôn viên giảng đường chùa, ánh sáng ấy như ánh sáng của lòng Từ bi và Trí tuệ, xua tan đi những màn vô minh si mê, lạc lối, là ngọn đèn tỉnh thức con người trở về với tâm tĩnh lặng và an trú trong tâm thức. Các em hướng về ngọn đèn cầu nguyện cho cha mẹ hiền tiền tăng long phước thọ “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Những bức thư đầy tình yêu thương và xúc động nhắn gửi đến cha mẹ đã được đọc lên trong đêm thắp nến tri ân. Những giọt lệ hối hận đã làm ướt nhòe khóe mắt vì chợt nhận ra ta đã từng làm mẹ khóc, đã làm cho cha không vui…và tự nhủ thầm với lòng: “Hiện tại và mãi mãi sẽ không làm cho cha mẹ phải buồn lòng và rơi lệ vì con nữa”.

Tại buổi lễ chư tôn đức tăng ni đã cho tạo cơ hội để các bạn khóa sinh được nói ra những lời xin lỗi, lời cảm ơn đến bậc sinh thành trong sự xúc động của tất cả mọi người.

Với tâm thành kính và tấm lòng biết ơn sâu sắc đó, các bạn khóa sinh đã được trực tiếp dùng đôi tay của mình, chậm rãi rửa sạch đôi chân cha mẹ. Cảm nhận được những vết chai sần trên đôi bàn chân của hai đấng sinh thành, các bạn dần hiểu được nỗi vất vả, sự hy sinh lớn lao của cha mẹ – cả cuộc đời đã lặn lội ngược xuôi vì nuôi nấng, chăm lo cho con.

 

Mong rằng, những giá trị nhân văn sâu sắc của lễ Rửa chân cho cha mẹ trong khóa tu “Ươm mầm từ bi” tại chùa Tàng Lương sẽ tiếp tục được lan rộng khắp mọi nơi. Từ đó, các bạn trẻ có môi trường sinh hoạt hè bổ ích để nuôi dưỡng và phát triển tâm hiếu – một trong những giá trị đạo đức cao đẹp của con người.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Đại đức Thích Bửu Hoa đã ban đạo từ sách tấn các em cố gắng tu học, mang những gì đã được học tại khóa tu để áp dụng trong vào cuộc sống hàng ngày, mong các con ngày càng yêu thương cha mẹ nhiều hơn bởi cha mẹ chính là Hai vị Phật sống mà các con cần phải phụng dưỡng, báo hiếu, không được làm cha mẹ phải phiền lòng.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Thực hiện: Nguyễn Huy PGĐS

Bài viết liên quan

Phản hồi