Thái Lan: Đại Lễ thiền định và cúng dường Đại Tăng nhân Ngày Trái đất 2025 tại Wat Phra Dhammakaya

PGĐS – Wat Phra Dhammakaya tổ chức Đại Lễ tụng kinh, thiền tập và cúng dường Tứ Sự cho 40.000 ngôi chùa trên khắp Thái Lan vào Ngày Trái đất 2025 để chia sẻ lòng từ bi với các nạn nhân động đất ở Myanmar và Thái Lan.
Sáng ngày 22/4/2025, tại quảng trường trung tâm Wat Phra Dhammakaya (23 2, Khlong Sam, Khlong Luang District, Pathum Thani 12120) đã diễn ra sự kiện quốc tế với thông điệp “sự vững chắc và phát triển nền phật giáo thịnh vượng”.
Quang lâm và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Phra Bhavana Dhammawithet – Phó Trụ trì chùa Dhamakaya, cùng chư Tôn đức Tăng trên khắp đất nước Thái Lan và thế giới đồng tham dự sự kiện này.
Về phía Việt Nam có Hòa thượng Bửu Chánh – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Trụ trì thiền viện Phước Sơn ( tỉnh Đồng Nai); hòa thượng Thích Từ Nghiêm, UV HĐTS, trưởng Ban Tri sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, Đại đức Pháp Hiếu – Phó Chánh văn phòng Ban TT.TT GHPGVN, Trụ trì chùa Tam Bảo; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ và Phật tử Việt Nam đồng tham dự.
Mở đầu buổi lễ là thời khóa thiền định với hơn 300.000 Phật tử tham dự.
Tiếp theo là buổi lễ chính thức với sự chủ trì buổi lễ do Hòa thượng Phra Bhavana Dhammawithet – Phó Trụ trì chùa Dhamakaya, Hòa thượng đã có bài pháp thoại ngắn về “sự ổn định và phát triển Phật giáo thời đại công nghệ số Ai”
Cuối cùng là gia đình thí chủ dâng hương, hoa và thực hiện nghi thức thắp nến trong đại lễ – với tất cả lòng thành kính và tâm trong sạch, Phật tử đã dâng vật phẩm cúng dường lên chư Tăng của 40.000 ngôi chùa trên khắp đất nước Thái Lan và các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Hoà Thượng Pornchai Pinyapong-Chủ tịch Liên minh Phật tử Thế giới ( WAB ) chia sẽ “ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày “Hộ trì thế giới bằng Dhamma” theo khái niệm “thanh tịnhthế giới, thanh tịnh tâm trí” vì tâm trí của tất cả mọi người phải được duy trì trong sự thanh tịnh để tuân theo lời dạy của Đức Phật, đó là “Tránh mọi điều ác; Chỉ làm việc thiện; và Thanh lọc tâm trí” bằng các hành động công đức của việc bố thí, giữ giới và thực hành thiền định để dẫn dắt thế giới đến hòa bình thực sự. Đại Lễ kỳ này đặc biệt có hai hội thảo chuyên đề về các chủ đề “Sự ổn định và thịnh vượng của Phật giáo” dành cho cộng đồng tu sĩ Thái Lan trong nước và “Diễn đàn Tăng đoàn Phật giáo thế giới về Ngày Trái đất”dành cho cộng đồng tu sĩ quốc tế.
Hoà Thượng. PraMaha Surat Akkaratano – Trưởng bộ phận AEC, thuộc bộ phận Quốc tế chùa Dhammakaya Thailand (hợp tác Quốc tế các nước Việt Nam, Lào, Cambodia, Myanmar) cho biết “Vào Ngày Trái đất 2025, Wat Phra Dhammakaya đã tổ chức Đại Lễ tụng kinh, thiền tập, lễ gia trì của các nhà sư và lễ cúng dường Tứ Sự của các nhà sư cho 40.000 ngôi chùa trên khắp Thái Lan. Sự kiện quan trọng này cũng có sự tham dự cao quý của các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau như Bangladesh, Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Kenya, Việt Nam và Campuchia, đại lễ tưởng niệm cầu nguyện đến các nạn nhân bị động đất vừa qua ở tại Myamar và Thái Lan, và thành kính tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Maha Buonma Simmaphom – Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào vừa viên tịch Niết Bàn.”
HT Thích Từ Nghiêm, UV HĐTS, trưởng Ban Tri sự GHPGVN TP. Đà Nẵng cho biết “Bài tham luận của chúng tôi trong hội thảo khoa học chiều hôm nay tập trung nói về môi trường tâm thức như trong kinh Pháp Cú đã dạy tâm làm chủ tâm tạo tác cho nên tất cả sự việc trên thế giới chủ yếu là từ tâm tạo. Nếu tâm chúng ta tu tập thánh thiện thì có thể thay đổi cả một môi trường sống trở nên tốt đẹp. Ngày hôm nay thì môi trường sống của chúng ta đang bị hủy hoại rất là nghiêm trọng cho nên chúng ta phải hướng đến để lại những gì tốt đẹp cho con em của chúng ta. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy có bốn đức tính căn bản từ bi hỷ xả và giới định tuệ có thể giúp cho con người chúng ta quay trở về với chính mình giúp chúng ta làm chủ tâm thức của mình có thể thay đổi được môi trường thế giới hiện nay giúp cho môi trường không khí và đất nước trong lành tốt đẹp hơn”
Cũng nhân dịp này 300.000 tín đồ Phật Tử hiện diện làm lễ cúng dường Tứ Sự đến các nhà sư từ 323 ngôi chùa phía Nam, đánh dấu lần thứ 176 trong năm thứ 21 liên tiếp và lễ trao học bổng lần thứ 140 cho giáo viên tại 4 tỉnh phía Nam của Thái Lan trong năm thứ 18 cũng được tổ chức trong sự kiện này.
Hòa thượng Somdet Phramahatheerajarn, thành viên hội đồng của Hội đồng Tăng già tối cao Thái Lan.
“Vào ngày 22 tháng 4 năm 2025 hoặc Ngày Trái đất 2025, Wat Phra Dhammakaya tổ chức lễ cúng dường lớn đến 40.000 ngôi chùa trên khắp Thái Lan để tưởng niệm và cầu nguyện những người đã khuất do trận động đất lớn gần đây và chia sẻ lòng yêu thương với những nạn nhân còn sống ở Myanmar. “Bố thí” là hành động công đức của Phật tử, thể hiện lòng từ bi độ tha với mọi người trong xã hội. Điều này thể hiện tình yêu thương và đoàn kết quan tâm giúp đỡ nhau trong thời điểm khó khăn nhất. Ngoài ra, công đức lớn này sẽ góp phần làm xoa dịu những đau thương mất mát của người dân vùng bị động đất ở Thái Lan và Myanmar” Thượng tọa Phrakhrusamu Sanitwong cho biết.
Tin/Ảnh : Thích Pháp Hiếu
Phản hồi