Tâm tình “Xuân tha hương” của kiều bào Phật tử trong lễ Khai xuân chúc tết Nhâm Dần

“Mẹ ơi, mẹ gửi con bánh tết, nếp dẻo tình quê hương, bánh thơm xanh màu lá, gói trọn tình quê xa”… lời nhạc phẩm “Xuân xa mẹ” của nhạc sĩ Quý Luân làm lòng người dâng tràn cảm xúc. Lời nhạc nhẹ nhàng như tiếng mẹ ru, nhưng đã mấy ai hiểu được những khát khao bình dị và nỗi lòng của những người con đón xuân nơi đất khách?

Thông qua màn ảnh nhỏ, tất cả như ngưng động nhường cho dòng cảm xúc trào dâng! Những giọt nước mắt long lanh xúc động, những đôi tay búp sen rung rung trong thương nhớ, những đôi mi khép nhẹ để bao kỷ niệm ngày Tết được ùa về! Đó là “tình” của những người con xa xứ vọng về quê hương, đó là “tâm” của những người đệ tử Phật hướng về Đức Thế Tôn. Nơi quê nhà Việt Nam thân yêu, Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương GHPGVN đã tổ chức Lễ Khai xuân chúc tết và Cầu an đầu năm” vào tối Mùng 04 Tết (4/02/2022) để chư Tôn đức và Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài giao lưu chia sẻ đầu xuân.

ĐĐ.Thích Tuệ Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức khoá tu

Khơi nguồn cảm xúc “khai xuân, cầu an”, ĐĐ.Thích Tuệ Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức khoá tu, nêu lên những giá trị nhân văn cần khai mở là từ bi, trí tuệ trong tâm hồn mỗi người. Phải biết sống tỉnh thức để chế tác năng lượng bình an cho mình và những người xung quanh, tô đẹp cuộc đời bằng những việc thiện lành. Cầu an đầu năm để tăng trưởng những thiện pháp và ngăn trừ những pháp bất thiện không cho phát sinh, thường nhìn lại những hành vi chưa tốt để tịnh hóa thân, khẩu, ý ngày càng được thanh tịnh.

ĐĐ.Thích Thiện Tài – du học sinh tại Đài Loan

Xuân tại Đài Loan, ĐĐ.Thích Thiện Tài là du học sinh nhưng đã trải qua nhiều năm đón xuân nơi xứ Đài, Đại đức đã thấu hiểu rất nhiều về sự khát khao Tết đoàn viên của những cô dâu Việt Nam. Đạo Tràng Phổ Bi – Đài Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động ngày Tết mang đậm bản sắc truyền thống như: gói bánh tét, bánh chưng, … để tạo không gian tết ấm áp cho người Việt, đồng thời giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Phật tử Anna Phạm PD Quảng Tuệ Đức – Singapore

Đón xuân trên đất nước Singapore, Phật tử Anna Phạm, pháp danh Quảng Tuệ Đức chia sẻ chân tình, mặc dù được tham gia các sự kiện vui xuân như gói bánh tét và tặng bánh cho các du học sinh Việt Nam do Đại Sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức, nhưng vẫn không thể lấp được những khoảng trống trong tâm hồn của ngày Tết xa quê. Để nuôi dưỡng tâm linh, chị đã tham gia khoá tu online “Phật là Quê hương” trong ba ngày, tham dự khoá Thiền Chánh Niệm, Dậy và Thiền của ĐĐ.Thích Tuệ Nhật hướng dẫn,…và thực tập những lời Phật dạy, Phật tử đã có nhiều an lạc trong cuộc sống.

ĐĐ.Thích Thiện Mỹ – Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức khoá tu

Bằng trái tim đồng cảm, ĐĐ.Thích Thiện Mỹ – Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức khoá tu, với chất giọng trầm ấm, truyền cảm như thay lời muốn nói qua nhạc phẩm “Xuân xa Mẹ”. Từng lời nhạc đã nói lên hết nỗi lòng những sinh viên đón tết trên đất khách quê người: “Chiều cuối năm vắng nhà, xuân đầu tiên xa mẹ, lòng buồn nên thở than, tái tê vì nhớ quê, đêm giao thừa mình con, nhìn người vui đón xuân, âm thầm bên khung cửa, đời sinh viên đón xuân, đứa nào cũng nhớ quá, một chút nắng quê nhà”.

Phật tử Đỗ Thu Hương – Canada

Trôi theo dòng cảm xúc, trên đất nước Canada, Phật tử Đỗ Thu Hương trân trọng bày tỏ niềm nhớ quê trong nghẹn ngào. Nhớ những ngày đầu xuân cùng gia đình đi chùa lễ Phật, hái lộc, dâng cơm cúng lên Gia tiên, chúc nhau những điều lành điều tốt. Thông qua khoá tu online, chị được nhìn thấy hình ảnh chư Tăng Ni, nhìn thấy các bạn đồng tu, được ôn lại những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, chị cảm thấy bình an hạnh phúc.

ĐĐ.Thích Hải Nguyện – Phó trưởng Ban tổ chức khoá tu

Cảm thông với tất cả tâm tình của những người con xa xứ, ĐĐ.Thích Hải Nguyện – Phó trưởng Ban tổ chức khoá tu cũng chia sẻ những năm tháng đón xuân nơi xứ sở hoa Anh Đào trong lạnh giá. Đại đức nhắc nhở ngày đầu xuân hãy cùng nhau chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, hạnh đức bao dung để chúng ta tu học theo Ngài. Mỗi người là một Đức Phật Di Lặc sẽ thành, nên làm mới chính mình để trái tim chúng ta tương tác với mùa xuân tươi mới bên ngoài thì tự nhiên chúng ta vượt mọi khó khăn, đón nhận được năng lượng an lành.

Phật tử Anna Nguyễn, PD.Diệu Minh – Cộng Hòa Séc

Trong niềm xúc động, Phật tử Anna Nguyễn, pháp danh Diệu Minh tại Cộng Hòa Séc đã bày tỏ niềm khát khao có được ngôi chùa Việt, được Tăng Ni người Việt hướng dẫn tu tập nơi đang ở và chị cảm thấy rất hạnh phúc, trân quý cơ duyên khi được giao lưu học hỏi kết nối cùng chư Tôn đức và Phật tử các nước trong khoá tu online hội ngộ đầu Xuân này.

Tất cả những cảm xúc hoài niệm về ngày Tết đoàn viên trên đất khách đã được đồng cảm sẻ chia, những vướng bận ưu phiền trong cuộc sống đã thay thế bằng những lời pháp thoại quý giá từ chư Tôn đức, những hoạt động hướng thiện đầu năm Lễ Phật, tụng kinh cũng đang hiện diện trong khóa “Lễ Khai xuân chúc tết và Cầu an đầu năm” . Tất cả những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, sẽ ấm lòng và cảm nhận được trọn vẹn một mùa xuân Di Lặc trong trái tim của từng người.

         

Thích Nữ Viên Giác

Nguồn: phatsuonline.com

Bài viết liên quan

Phản hồi