Tấm gương sáng thiện nguyện vì cộng đồng

PGĐS – Nguyễn Quang Thái là sinh viên năm 3 của khoa Du lịch trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Không chỉ là một trong những sinh viên nổi bật, sở hữu rất nhiều thành tích trong học tập và các phong trào Đoàn – Hội, mà Thái còn rất nhiệt huyết, tận tâm trong công tác thiện nguyện Phật sự của Đoàn Thiện sinh Hương Sen Đại Bi.

Người huynh trưởng nhiệt huyết, tài năng

Đoàn Thanh niên Phật tử Thiện sinh Hương Sen Đại Bi là một tổ chức gồm các bạn sinh viên, thanh niên là thiện nguyện viên tham gia chương trình Hương Sen Đại Bi do Trường hạ Hưng Khánh (huyện Mỹ Đức – TP. Hà Nội) tổ chức. Được thành lập và ra mắt vào năm 2009, Đoàn TNPT Thiện sinh Hương Sen Đại Bi do ĐĐ. Thích Minh Đồng – Trụ trì chùa Hưng Khánh trực tiếp hướng đạo và bảo trợ sinh hoạt tu học. Hằng năm, có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa được Hương Sen Đại Bi tổ chức. Nhằm kết nối các bạn trẻ với Phật pháp, giúp giải tỏa căng thẳng sau những ngày tháng học tập ở trường của các bạn học sinh, khóa tu mùa hè cũng là một trong những hoạt động thường niên nổi bật.

Là người mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Quang Thái không chần chừ mà đăng kí làm tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên Phật tử Thiện sinh Hương Sen Đại Bi. Đây là một môi trường năng động, có nhiều hoạt động nhân văn thường xuyên được diễn ra nên Thái rất hào hứng, ngọn lửa nhiệt huyết cũng từ đó mà bừng sáng hơn.

Em Nguyễn Việt Anh – Khóa sinh đợt 3 của khóa tu mùa hè “Thơm ngát hoa Hiếu hạnh” 2023 đã không ngừng bày tỏ sự cảm mến khi nhắc đến vị huynh trưởng Tâm Đức Quang (pháp danh của Quang Thái). “Em rất vui khi được là thành viên của gia đình Hiếu Lương do anh Quang làm trưởng nhà. Anh ấy luôn quan tâm, ân cần chia sẻ và dạy cho chúng em rất nhiều bài học với nhiều cách thức khác nhau. Có một người anh lớn như vậy, chúng em không cảm thấy nhớ nhà nữa…” – Việt Anh chia sẻ.

Để nói về cơ duyên với Hương Sen Đại Bi, Thái cho biết: “Năm 2019, mình biết đến đoàn thiện nguyện này qua một người bạn. Thấy đây là một tổ chức thiện nguyện năng động, có nhiều hoạt động ý nghĩa nên mình đăng ký làm tình nguyện viên. Hơn nữa, là một người Phật tử luôn muốn phát tâm phụng sự, trở thành một thành viên trong gia đình Hương Sen Đại Bi là quyết định đúng đắn nhất mình đã làm. Được hoạt động trong môi trường tốt như vậy, mình học được nhiều điều, thấu hiểu bản thân và trưởng thành hơn. Đặc biệt nhất đó chính là khi mình được chăm sóc các bạn nhỏ tham gia khóa tu”.

Quang Thái còn góp mặt, ghi dấu ấn trong các vị trí quan trọng của các sự kiện như: Huynh trưởng khóa tu mùa hè “Thơm ngát hoa Hiếu hạnh”, các đại lễ như Phật Đản, Vu Lan và  tham gia các chương trình thiện nguyện ở Bình Định, Phú Thọ, Quảng Trị…

Tình yêu với màu áo đỏ tình nguyện

Tham gia vào CLB Sinh viên Vận động Hiến máu Tình nguyện Đại học Văn hóa Hà Nội từ đầu năm 2020, đến nay Thái đã có 3 năm gắn bó với công việc tuyên truyền, vận động hiến máu. Từ một tình nguyện viên năm nhất đến khi trở thành Chủ nhiệm của CLB Sinh viên Vận động Hiến máu Tình nguyện Đại học Văn hóa Hà Nội, Nguyễn Quang Thái đã có những năm tháng thanh xuân sôi nổi và rất đỗi tự hào với 11 lần trực tiếp hiến máu và vận động hiến máu.

Điều đáng nói là trước khi trở thành một tình nguyện viên, Thái đã có kinh nghiệm 5 năm hoạt động công tác Đoàn và Thanh thiếu niên tại địa phương. Thái chia sẻ: “Các hoạt động tập thể giúp mình có nhiều trải nghiệm và học được nhiều kỹ năng hơn. Bản thân mình cũng rất mong muốn được giúp đỡ cho người bệnh cần máu. Những kinh nghiệm khi làm công tác Đoàn đã hỗ trợ mình rất nhiều khi trở thành tình nguyện viên. Đối với mình, đó là những trải nghiệm vô cùng đáng quý.”

Với vai trò là chủ nhiệm, là “thủ lĩnh” của Đội Máu Văn hóa, Thái đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thái luôn bao quát được các công việc trong đội, phối hợp với các anh chị trong các ban chuyên môn để phân công công việc và kiểm tra chất lượng công việc thường xuyên, luôn quan tâm chăm sóc cho đời sống tinh thần của các anh chị em trong Đội, xứng đáng là người “anh cả” mẫu mực.

Bên cạnh công việc tình nguyện thì Thái vẫn luôn cân bằng được việc học của bản thân. Tuy vất vả trong các hoạt động của Đội, của Đoàn trường nhưng chưa bao giờ việc học của anh bị ảnh hưởng. Suốt 3 năm học vừa qua, Thái luôn là sinh viên có lực học khá giỏi ở trong lớp và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Thái cũng đã xuất sắc khi nhiều lần được giấy khen, học bổng khuyến khích trong học tập.

Những thành tích tiêu biểu đã đạt được:

– Chủ nhiệm CLB Sinh viên Vận động Hiến máu Tình nguyện Đại học Văn hóa Hà Nội từ 2021 đến nay
– Tình nguyện viên xuất sắc vì cộng đồng năm học 2020-2021, 2021-2022

– Đạt giải thưởng “24 tháng 01” năm 2022

– Đã tham gia hiến máu nhiều lần và có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2021, 2022

Nhà thơ Xuân Diệu từng viết “Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, những tình nguyện viên như Nguyễn Quang Thái đã vẽ nên những màu sắc tươi đẹp cho tuổi trẻ của mình, là những người trẻ mang trong mình trái tim tình nguyện. Nhờ có sức trẻ mà các bạn không ngần ngại cống hiến, biết bao người bệnh cần máu đã được cứu sống, bao em thơ được khỏe mạnh vui cười.

Tuổi trẻ của Quang Thái và rất nhiều tình nguyện viên khác chính là những tháng năm rực rỡ, tươi đẹp và đáng trân trọng.

Ngọc Hân – Viết Dũng

Bài viết liên quan

Phản hồi