Sống ở trong chúng cần phải nhu hòa và nhẫn nhục

Một khi đã thông cảm thì cái hòa nó dễ có, mà hễ có hòa thì mọi người xung quanh mới an, mà người ta an thì tự nhiên mình được an thần, mà mình sống bình an thì mình mới khỏe mạnh, yên ổn.

Khoe khoang, cậy mình tài giỏi thì hay mua những cái phiền nhọc cho những người xung quanh, khiến cho người ta phát ghét. Mà người ta đã ghét thì mình có dễ sống không? Mình rất khó mà sống được bình an!

Thế cho nên Tổ mới khuyên chúng ta lấy cái nhu hòa, nhẫn nhục để sinh sống ở trong chúng. Sống ở đâu thì phải cầu cái sự hòa ấm, để cho mọi người an thì mình mới an được. Chứ nếu mình khích bác chỗ này, cậy mình tài, cậy mình giỏi làm cho mất lòng mọi người thì mình làm sao mà yên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế cho nên Tổ khuyên rằng nên sống lấy cái hòa khí, mà muốn có cái hòa khí thì mỗi khi chị em có cái sự gì xúc não, thì có khó khăn gì đâu, chỉ cần trình bày, tự mình tìm hiểu chị em. Hoặc là người ta có chỗ không vui với mình, thì tự mình trình bày rõ ràng, để cùng nhau thông cảm. Mà một khi đã thông cảm thì cái hòa nó dễ có, mà hễ có hòa thì mọi người xung quanh mới an, mà người ta an thì tự nhiên mình được an thần, mà mình sống bình an thì mình mới khỏe mạnh, yên ổn.

Cho nên đây Tổ mới bảo rằng:

“Thuốc hòa khí, thông cảm làm thang

Sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan.”

Bài viết liên quan

Phản hồi