Quảng Ngãi: Đoàn Từ thiện chùa Pháp Hưng, Tịnh thất Pháp Thuỷ trao Giếng nước và quà cho đồng bào vùng cao

PGĐS – Trong hai ngày 30/6 và 01/7 năm 2025, đoàn Từ thiện chùa Pháp Hưng và Tịnh thất Pháp Thuỷ, cùng quý mạnh thường quân đã đến các xã Sơn Hạ, Sơn Ma tỉnh Quảng Ngãi bàn giao 3 công trình giếng nước sạch và trao hơn 500 phần quà tại địa phương.

Các thành viên trên 2 chuyến xe hành trình yêu thương

Dẫn đoàn gồm có Đại đức Thích Từ Tâm, chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 8 (cũ); Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn chùa Pháp Hưng, huyện Cần Giuộc, Long An (cũ); Ni sư Thích nữ An Hiếu, Trụ trì Tịnh thất Pháp Thủy; Ni sư Thích nữ An Thành nguyên Trụ trì chùa Thiền Tôn 2; bà Huỳnh Kim Chi nguyên UV Quận uỷ, chủ tịch UBMTTQVN Q.8(cũ); cùng Quý mạnh thường quân cùng tham dự.

 

Quý chư tôn đức tại điểm trao quà thôn Đèo Gió

Vượt qua quãng đường dài hơn 600km xuyên màn đêm, Chư tôn đức Tịnh thất Pháp Thủy quận 8 và chùa Pháp Hưng, Long An đã không quản ngại đường xa đến với bà con xứ Quảng để trao chuyến quà yêu thương. Ngày 1 đoàn đến xã Sơn Hạ  tặng 2 giếng nước tại 2 thôn Đèo Gió  và thôn Sơn Cao . Tại 2 điểm này , đoàn trao tặng : 80 phần quà cho bà con nghèo  mỗi phần quà bao gồm Gạo, mỳ nhu yếu phẩm trị giá hơn 900 nghìn /1 phần, 172 phần quà cho các em tiểu học bao gồm quần áo, sách vở, cặp ba lô, tiền mặt, trị giá 700 nghìn/1 phần, 133 phần quà cho các cháu mẫu giáo trị giá hơn 270 nghìn/1 phần.

Đoàn trao công trình giếng nước sạch tại xã Sơn Hạ

Ngày 2 Đoàn tiếp tục đến xã Sơn Ma trao tặng 1 hệ thống giếng nước sạch và 40 Phần quà cho bà con nghèo, 110 phần quà cho cá em học sinh tại địa phương

 

Những em nhỏ vui mừng đón nguồn nước Từ bi của quý chư tôn đức

Chia sẻ với chuyến đi Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn cho biết: “đây là lần thứ 3, đoàn đến với Quảng Ngãi, mỗi một chuyến đi mang nhiều cảm xúc khác nhau, lần này đến vùng cao và trao những phần quà cảm xúc rất ngậm ngùi khi nhìn những ánh mắt thân thương của bà con hướng về đoàn để được đón nhận những phần quà rất ý nghĩa, cảm xúc lúc nào cũng muốn bà con nơi đây được ấm no hạnh phúc,.. với 3 hệ thống giếng nước sạch, Ni trưởng gửi lời tri ân tới phật tử Tâm Chơn, cô Nhung ở Úc Châu và các phật trong nước đã chung tay…”

Ni trưởng Tắc Mẫn cùng chư tăng bên hệ thống giếng nước sạch

Với chị Lài người dân địa phương rất phấn khởi …khi nguồn nước được duy trì thường xuyên cho bà con, nếu như trước đây phải ra suối lấy nước, nguồn nước suối không đảm bảo, nay đã có nguồn nước; mạch nước ngầm mà hệ thống khoan độ sâu 100m được duy trì cung cấp đảm bảo sinh hoạt cho bà con, bản thân chị và người dân nơi đây rất vui mừng..- chị Lài chia sẻ.

hệ thống bồn chứa đảm bảo luôn sẵn có nước cho bà con địa phương

Với tổng trị giá gần 530 Triệu đồng, Chuyến đi hành trình qua những cung bậc cảm xúc, để lại mỗi người trong Đoàn thiện nguyện niềm hoan hỷ khi trao đi yêu thương. “Với Phật Giáo quận 8 tuy tính chất Hành chính được xóa bỏ nhưng ban liên lạc liên phường vẫn luôn quan tâm tới các tự viện để cùng thực hiện công tác An sinh, Xã hội để không ai bị bỏ rơi phía sau – Đại đức Thích Từ Tâm chia sẻ thêm”.

Dưới đây một số hình ảnh trong hành trình:

Thực hiện: Hoàng Giang

Bài viết liên quan

Phản hồi