Phú Thọ: Lắng động đêm thắp nến tri ân mùa Vu lan báo hiếu PL.2569 tại chùa Vĩnh Ninh

PGĐS – Tối ngày 1/09/2025 (nhằm ngày 10/7 năm Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Ninh, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu và thả đèn hoa đăng tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2569 – DL.2025.
Chương trình diễn ra dưới sự chứng minh của: ĐĐ. Thích Đạo Viên – Trụ trì chùa Vĩnh Ninh cùng đông đảo bà con nhân dân Phật tử tham dự.
Vu Lan – Báo Hiếu như nhắc nhở chúng ta, phải luôn nhớ về nguồn cội, nơi đó có ơn Cha nghĩa Mẹ thật cao vời, bởi người con hiếu hạnh nào mà không khỏi bùi ngùi xúc động, khi nhớ về đấng sanh thành, người đã sẵn sàng san sẻ, sớt chia một phần máu thịt của mình, để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta, suốt một cuộc đời lặng thầm chịu nhiều gian khổ, gồng gánh đôi vai để cho ta đứng thẳng với người. Chín tháng cưu mang. Bao năm nuôi con khôn lớn nên người, nhưng chưa hề một tiếng than van, tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta, thật thiêng liêng cao quý, không bút mực nào diễn tả hết được.
Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng đã được lắng nghe lời cảm niệm Vu lan Báo hiếu và ý nghĩa của nghi thức cài hoa hồng. Qua đó, nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành, dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Trên những chiếc y vàng giải thoát của chư Tôn đức Tăng, từng đóa hồng được Phật tử cung kính cài lên nơi ngực áo. Những đóa hồng màu đỏ được cài lên áo cho những ai còn cha, còn mẹ buồn hơn khi những ai cài lên mình chiếc hoa hồng màu trắng khi không còn cha, mẹ nữa. Cũng hoa hồng ấy cài lên ngực áo là nỗi niềm thương nhớ đến 2 đấng sinh thành.
Đối trước Cha mẹ, đại diện cho các bạn thanh niên Phật tử đã dâng trà với tất cả lòng thành kính, nâng niu và rửa đôi chân chai sần cùng tất cả lòng biết ơn sự vất vả của cha mẹ để mưu sinh lo cho gia đình. Trong giây phút lắng đọng, toàn thể đại chúng đã nức nở, nghẹn ngào, nói lên tiếng lòng còn giấu kín của mình đối với hai đấng sinh thành, dâng lời ăn năn, phát lời sám hối những lỗi lầm đã tạo ra, kính cha mẹ hiện tiền được tăng phước, tăng thọ.
Tiếp đó, Đại đức trụ trì chứng minh quang lâm về bàn Phật thọ nhận ánh sáng từ bàn Phật rồi truyền sang cho các Phật tử, các thiện nam, tín nữ, đó là ánh sáng của từ bi trí tuệ, và đó cũng là tình thương vô bờ bến của cha mẹ luôn sáng soi, luôn hiện hữu trong đời sống. Những ngọn nến được thắp sáng, mỗi quý Phật tử cầm trên tay mình một ngọn nến, như tình yêu thương của cha mẹ sưởi ấm cho chúng con trong những khoảng lạnh giá của cuộc đời, dù ai đã mất mẹ hoặc cha, nhưng trong tâm khảm hình ảnh về hai đấng sinh thành vẫn hiện hữu trong ta, theo ta suốt hành trình của kiếp con người.
Buổi lễ khép lại trong tĩnh lặng, xúc động và hoan hỉ của toàn thể đại chúng.
Tin, ảnh: Linh Nhã – Xuân Huy
Phản hồi