Phú Thọ: Khoá sinh được chia sẻ cách sống “Làm người tử tế” tại chùa Cây Thị

PGĐS – Sáng nay ngày 07 tháng 06 năm 2025 (nhằm ngày 12 tháng 05 năm Ất Ty) tại giảng đường chùa Cây Thị đã diễn ra buổi chia sẻ giáo lý cách sống để trở thành người tử tế cho 400 em khoá sinh.
Quang lâm chia sẻ tại đạo tràng Đại đức Thích Hải Thịnh- Uỷ viên Phân ban Tổ chức sự kiện Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư kí Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Hà Nam, Uỷ viên Ban Hoằng pháp BTSGHPG tỉnh Lai Châu.
Mở đầu buổi chia sẻ cho các em khoá sinh, Đại đức đã nói đến hình ảnh người sĩ quan Quân đội Đại uý Nguyễn Hoàng Minh sinh 1985, trong ngày 28 tháng 5 vừa qua phát hiện ba bạn nhỏ trong lúc tắm biển không may bị nước cuốn trôi ra xa. Trong lúc nguy cấp như vậy, không chút do dự Đại uý Nguyễn Hoàng Minh đã nhanh chóng lao xuống dòng nước xoáy để ứng cứu ba em nhỏ. Nhưng sau khi cứu xong ba em thì anh đã đuối sức, chút hơi thở cuối cùng để lại nỗi đau thương, mất mát cho gia đình, đồng đội và quê hương. Đấy là hình ảnh vô cùng đẹp, ý nghĩa, thể hiện người lính bộ đội cụ Hồ gan dạ, kiên trung, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và đây cũng là biểu hiện của người sống tử tế.
Thứ đến Đại đức đã có sự trao đổi tương tác cùng các bạn khoá sinh để nêu ra được “Thế nào là người sống tử tế?”, và rút ra được: “Sống tử tế là sống lương thiện, không nghĩ xấu về ai, không hại ai, luôn luôn giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm cần sự giúp đỡ, hay nói lời hay ý đẹp, lời nói đi đôi với việc làm, …”. Đại đức cũng đã tạm chia nhóm những người sống tử tế thành 5 nhóm: “Một là, những người chỉ tử tế với chính bản thân mình; hai là, những người sống tử tế với bản thân và người trong gia đình; ba là, sống tử tế với bản thân, hàng xóm, bạn bè, Thầy cô nhưng không có người trong gia đình; bốn là, sống tử tế với bản thân, gia đình, hàng xóm, bạn bè, Thầy cô; năm là, sống tử tế với tất cả mọi người trong xã hội”.
Đại đức cũng đã nêu lên một số biểu hiện của những người sống tử tế cho các bạn khoa sinh hiểu rõ hơn đó là: “Luôn luôn sẵn sàng mở lòng, hoan hỉ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, họ luôn cho đi mà không mong cầu được đền đáp; sống một cách trung thực, không gian dối, không mưu mô, vụ lợi cho bản thân; sống đúng với lương tâm, suy nghĩ của bản thân, nói lời hay làm việc thiện, đem lại lợi ích cho số đông, luôn nghĩ cho người khác, mong mỏi cho mọi người luôn được an vui hạnh phúc”. Sau đó các bạn cũng đã nêu lên một số hình tượng về người sống tử tế như: “Ông bà, Bố mẹ, Thầy cô giáo, …”. Những người sống tử tế với mọi người trong xã hội thì luôn được mọi người kính trọng, nể phục, mang lòng biết ơn và những người có cách sống tử tế thì tâm hồn họ luôn thấy thanh thản, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc khi đã giúp đỡ được những người khác khi họ cần, họ gặp khó khăn, gian nan, nguy hiểm.
Các bạn khoá sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, để là một học sinh ngoan là tiền đề quan trọng cho mình sau này khi trưởng thành trở nên là người sống tử tế cần phải thực hiện tốt những điều sau: “Học tập tốt, kính trên, nhường dưới, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô giáo, biết quan tâm chia sẻ, lắng nghe những người xung quanh mình, phụ giúp bố mẹ trong các việc tại gia đình, tự biết chăm lo tốt cho bản thân, cư xử tốt với bạn bè đồng trang lứa, giữ gìn vệ sinh môi trường,
Đại đức cũng có những tổng hợp lại rằng những người sống tử tế cũng chính là họ đang tu tập, thực hiện theo lời Phật dạy: “Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sinh”. Những người sống tử tế là họ đang gieo những hạt giống thiện lành vào trong xã hội để đem đến hiệu ứng tích cực cho số đông, sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp, có một đời viên mãn, thành tựu.
Cuối cùng trước khi dừng lời Đại đức cũng có những lời khích lệ, động viên các bạn khoá sinh hãy cố gắng hành trì tu tập trong suốt quá trình 7 ngày tại khoá tu chùa Cây Thị, học tập tốt, thực hiện theo lời bác Hồ dạy, nghe lời của ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo, để trở thành người công dân tốt, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Tin/Ảnh : Hải Thịnh 

Bài viết liên quan

Phản hồi