Phật Giáo Đời Sống Khắp 3 Miền Chia Sẻ Yêu Thương, Tặng Quà 1/6 Cho Các Bé Vô Gia Cư, Hoàn Cảnh Khó Khăn

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đối với mọi người có thể chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng và nở nụ cười mỗi khi nhắc đến. Ai rồi cũng sẽ lớn và trưởng thành, ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống và hình thành những cuộc đời, những số phận , địa vị trong xã hội khác nhau. Mỗi một cá thể đều là một mảnh gép tạo nên một bức tranh toàn cảnh của xã hội ngày xưa và ngày nay . Ngày 1.6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Trong ngày này, các em không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương của ông bà, cha mẹ, người thân mà còn được nhận những món quà đặc biệt. Với các bậc cha mẹ, đây cũng nhân dịp thể hiện tình yêu thương dành cho các con thông qua những lời chúc và món quà.
ĐĐ. Thích Hạnh Bích cùng các PV và BTV luôn tham gia và tổ chức các chương trình thiện nguyện và cộng đồng xã hội. giúp lan tỏa được những điều ý nghĩa trong cuộc sống …
Trong những ngày tháng vào hạ người ta thường nói, cái nắng chói chang của hè về làm người cũng trở nên khó chịu. Đặc biệt là những vùng đất miền nam, miền trung hay Hà Nội thủ đô cũng “nắng cháy da người”. Nhưng, ở trong cái nắng hè đó, chứa chan bao giọt mồ hôi của những con người cần mẫn mang yêu thương, mang những trái tim nóng hổi đến cho những bạn nhỏ muôn nơi , cho dù là buổi tối oi ả hay những đêm lặng gió và cái nắng của 1 ngày làm cả con đường lẫn phố phường còn nguyên cái nóng hầm hập, những ngôi nhà bê tông cốt thép cũng được mặt trời tôi luyện cái nóng nguyên một ngày …PGĐS cái tên quá thân thuộc với nhiều ngôi chùa nhiều chương trình thiện nghuyện nhiều sự kiện mà PGĐS đã truyền tải thông tin và mang đến cho những người xem người nghe và đọc những thông tin và bài viết tâm đắc, những chương trình lan tỏa yêu thương thật ý nghĩa mang tính nhân văn trong cộng đồng xã hội.
ĐĐ. Thịch Hạnh Bích cùng các PV – BTV tranh thủ lo công việc Phật sự xong , lúc đêm đi phát quà 1/6 cho những em bé có hoàn cảnh khóc khăn và vô gia cư …
PGĐS luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Sống và làm việc có kỉ luật, biết lễ phép, yêu thương chan hòa, hướng đến và làm theo những điều tích cực, nhân văn, ý nghĩa. Lan tỏa được những hành động, thông điệp tích cực ra cộng đồng. Chính vì vậy PGĐS được hình thành từ những mảnh gép khác nhau, họ có nhiều cuộc sống khác nhau, hoàn cảnh và công việc hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều là những người biết và hiểu về đạo pháp, sống bằng lòng yêu thương và nhân ái, biết cho đi và làm những điều tốt đẹp.PGĐS là một bức tranh tổng thể mối quan hệ mật thiết trong xã hội có rất nhiều điều gắn bó giữa Đạo và Đời .
Các bé vô gia cư ở TP Sài Gòn được nhóm PGĐS ” Sức Trẻ ” phát quà tặng 1/6 và những chú Gấu Bông đáng yêu
Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, PGĐS đã gửi gắm những yêu thương, những hành động đùm bọc, giúp đỡ những người yếu thế, những hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, đôi khi chỉ là những món quà nho nhỏ hay một cái ôm và sự quan tâm thăm hỏi động viên, nhưng nó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. Khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.
Em bé và Ba khi ko có nhà để ở , vỉa hè hay những nơi công cộng luôn là điểm dừng chân nghỉ qua đêm của 2 Ba Con, bé đã thật hạnh phúc khi được anh chị nhóm PGĐS ” Sức Trẻ ” tại Sài Gòn phát quà và Gấu Bông
Với tấm lòng yêu thương và lòng nhân ái, nhân dịp ngày Tết Thiếu Nhi 1/6 PGĐS đã lan tỏa những hành động , những việc làm, những món quà ý nghĩa mang nhiều tình cảm đặc biệt gửi gắm trong đó, cũng là thông điệp nhân ái nhân văn lan tỏa trên khắp mọi miền tổ quốc.
PGĐS có mặt ở khắp nơi, luôn mang đến những nụ cười từ sâu thẳm trong trái tim của những đúa trẻ, lan tỏa yêu thương để những điều tốt đẹp luôn được hiện hữu trong cuộc sống này
Gom Gấu Bông chia sẻ yêu thương là một thông điệp đồng loạt của 3 miền Bắc – Trung – Nam, từ thành phố Hà Nội yêu dấu, cho đến thành phố Sài Gòn hoa lệ lung linh ánh đèn rực rỡ, Miền Trung ruột thịt đầy yêu thương. Cho dù ở đâu thì những thành viên những mảnh gép của PGĐS luôn sẵn sàng đi và đến, sẵn sàng tới và làm những công việc ý nghĩa, lan tỏa sức mạnh của tình yêu thương, lòng nhân ái. ” Cho đi bằng tấm lòng yêu thương và đón nhận bằng cả trái tim “
Cho dù ở những nơi rất xa , xa cuộc sống ồn ào của thành phố, nhưng những đứa trẻ vẫn được yêu thương và nhận được những món quà từ trái tim
Dù là bạn đang ở một con phố lớn hay những hẻm ngõ nhỏ, bện viện hay những khu nhà ở quá tồi tàn và lụp xụp, những cô bé cậu bé vô gia cư, cô bé cậu bé không có người thân bên cạnh hay những bé đang phải chữa trị tại bệnh viện, thì những chú Gấu nhỏ, những món quà mang đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, những món quà chứa đựng biết bao điều ý nghĩa trong cuộc sống đã được những thành viên, những mảnh gép của PGĐS mang đến bằng cả trái tim và tình yêu thương
2 cô bé dễ thương đã gặp nhau trong bệnh viện tim, cả 2 bé đều bị bệnh tim, một bạn đã khỏi và học múa học hát đến biểu diễn cho bạn còn đang phải chờ mổ vì bệnh tim, hãy chia sẻ yêu thương và dạy cho trẻ biết yêu thương ngay từ lúc còn là những Mầm Xanh
Lòng nhân ái còn được hiểu là sự bao bọc, che chở cho những người có số phận nhỏ bé, kém may mắn hơn mình. Dù trong hoàn cảnh nào, lòng nhân ái giống như cục nam châm vô hình gắn kết con người với nhau, giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, biết yêu thương, san sẻ và đùm bọc khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Đây là một đức tính giàu tính nhân văn là truyền thống đức tốt đẹp của cha ông ta từ bao đời nay.
PV -BTV tòa soạn PGĐS cùng các bạn nhỏ Mầm Xanh Quốc Oai và Hà Nội đã cùng nhau trao những món quà yêu thương cùng những bạn gấu Bông xinh xắn, ngộ nghĩnh kèm theo những lời chúc cảm động và động lực đầy lòng nhân ái
Lần giở từng trang lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta cảm nhận được lòng nhân ái chính là sức mạnh to lớn giúp nhân dân vượt qua mọi gian khổ, xua tan đi những bất công. Vì trong trái tim của mỗi người luôn ẩn chứa sự nhân ái nên nó đã trở thành kim chỉ nam soi đường, dẫn lối cho con người hành động đúng đắn hơn để chúng ta sống có ích và hoàn thiện bản thân.
Một số hình ảnh của 3 miền PGĐS trao quà :
Lúc còn nhỏ con phải mổ tim và con quá bé nên ông bà và bố mẹ hay kể lại cho con nghe chuyện con lúc nhỏ, và bây giờ con có thể tự tin và tham gia nhảy múa cùng các bạn , hôm nay con đến đây để cùng các bạn CLB Mầm Xanh Quốc Oai tặng mốn quà yêu thương đó là những bài hát và những bài múa mà chúng con đã được học ở CLB , chúc các bạn mau khỏe để trở về nhà với gia đình
“Con muốn cùng các bạn gửi lời chúc yêu thương, chúc các bạn mau khỏi bệnh để được về nhà, con chức các bạn sẽ có thật nhiều quà như con ạ ! “
Cảm xúc của một người mẹ khi con mình được nhận quà trong ngày tết thiếu nhi 1/6 , những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm xúc bất tận của người mẹ khi dành toàn thời gian để chăm con tại BV Tim HN
Thầy trò PGĐS lang thang khắp những con phố, ngõ vắng và các khu bệnh viện, vỉa hè, vườn hoa mà người vô gia cư thường dừng chân tạm nghỉ qua đêm …
Các bạn PGĐS Sức Trẻ đã đi trao qua ban đêm cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và vô gia cư
Các bé bệnh nhân nhi tại BV Nhi Đồng 2 – Q1 – TP HCM được đón nhận những món quà và những chú gấu bông
PGĐS – 3 Miền
Phản hồi