Ninh Bình: Sáu mươi năm Lam Hạ – hoa đăng thắp sáng lòng tri ân

Tối ngày 29/9/2026 (19/8 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng Liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ được trang nghiêm tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ (1966–2026).
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ cầu siêu, chương trình hoa đăng tối nay là thời khắc đặc biệt lắng đọng, quy tụ chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân, Phật tử về tưởng niệm và tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chương trình được thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và Đảng ủy phường Hà Nam tổ chức. Đây là dịp tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời giáo dục thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Thanh Đường, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng; Thượng tọa Thích Thanh Huy, Thượng tọa Thích Bản Lượng, Đại đức Thích Thanh Đông – đồng Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường, Trường Trung cấp Phật học tỉnh và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Về phía địa phương có ông Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Nam; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; đại diện thân nhân các gia đình Anh hùng Liệt sĩ, đông đảo nhân dân và Phật tử.
Mở đầu chương trình, trong không khí trang nghiêm, toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị, thực hiện nghi lễ chào Quốc kỳ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức đã đọc Diễn văn tưởng niệm và khai mạc buổi lễ.

Diễn văn ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, tưởng nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ cùng các Anh hùng Liệt sĩ.
Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng sự hy sinh của những người con Lam Hạ vẫn được các thế hệ hôm nay thành kính tưởng nhớ. Các chị đã gửi lại tuổi xuân, những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ để góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Thông qua diễn văn tưởng niệm, những ký ức về một thời chiến đấu, hy sinh được nhắc lại trong niềm xúc động và biết ơn; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.
Sau diễn văn tưởng niệm của Hòa thượng Thích Quảng Hà, chư Tôn đức cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương và thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ trang nghiêm tiến lên lễ đài cử hành nghi thức dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện.

Nén tâm hương thành kính được dâng lên là tấm lòng tưởng nhớ, tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm lời cầu nguyện cho hương linh các Anh hùng Liệt sĩ được siêu sinh về cảnh giới an lành, cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

Thượng tọa Thích Minh Quang chủ trì nghi lễ dâng hương cầu nguyện. Trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, chư Tôn đức cùng đại chúng lần lượt cử hành các nghi thức niêm hương bạch Phật, trì tụng Đại Bi – Thập Chú, Bát Nhã, niệm Phật, nguyện đăng và hồi hướng.
Tiếng kinh hòa cùng hương trầm trong không gian tưởng niệm như kết nối đạo lý tri ân của dân tộc với tinh thần từ bi, báo ân của đạo Phật. Tất cả cùng nhất tâm hướng về anh linh những người đã nằm xuống, nguyện cầu âm siêu dương thái, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.
Hoàn mãn nghi thức dâng hương cầu nguyện, đoàn Côn Minh trang nghiêm cung rước chư Tôn đức, quý vị lãnh đạo, đại biểu và thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ từ khu vực hành lễ tiến về nơi cử hành nghi thức thả hoa đăng.

Trong âm thanh Côn Minh trầm hùng, đoàn cung rước trang nghiêm tiến bước giữa không gian linh thiêng của Khu Di tích Lam Hạ. Chư Tôn đức dẫn đầu đoàn, tiếp đến là quý vị lãnh đạo, đại biểu và thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ.

Sự hiện diện của đoàn Côn Minh trong nghi thức cung rước càng làm cho thời khắc chuyển từ lễ đài tưởng niệm đến không gian hoa đăng thêm phần trang trọng, tạo nên một mạch nghi lễ liên tục: tưởng niệm – dâng hương – cầu nguyện – cung rước – hoa đăng tri ân. Kịch bản chương trình xác định sau phần dâng hương, chư Tôn đức và đại biểu di chuyển theo đoàn rước đến khu vực thả hoa đăng.

Tại khu vực thả hoa đăng, từng ngọn đèn được thắp sáng và trao truyền trong không khí thành kính.
Theo ý nghĩa của nghi lễ, hoa đăng là biểu tượng của ánh sáng, của trí tuệ và lòng từ bi. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên như một nén tâm hương, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ.
Mỗi ngọn hoa đăng cũng là một lời nguyện cầu: nguyện cho hương linh các Anh hùng Liệt sĩ được siêu sinh về cảnh giới an lành; nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc; nguyện cho các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của cha anh, biết trân trọng hòa bình, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chung sức xây dựng quê hương, đất nước.
Chư Tôn đức thực hiện nghi thức thả hoa đăng cầu siêu, cầu quốc thái dân an. Tiếp đó, quý vị lãnh đạo, đại biểu, thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ cùng nhân dân và Phật tử lần lượt thả những đóa hoa đăng trong âm hưởng tưởng niệm.

Những ngọn đèn nối tiếp nhau trên mặt nước. Mỗi ánh sáng nhỏ bé mang theo một niềm tưởng nhớ; hàng nghìn ánh sáng cùng hội tụ thành biểu tượng của lòng biết ơn mà những người đang sống thành kính gửi đến những người đã nằm xuống.
Sáu mươi năm đã đi qua, nhưng ký ức về Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ và các Anh hùng Liệt sĩ vẫn còn nguyên trong lòng các thế hệ hôm nay. Những ngọn hoa đăng được thả xuống trong đêm không chỉ là những nén tâm hương tưởng niệm mà còn là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời và sự sống cho Tổ quốc.

Đêm hoa đăng khép lại, nhưng ánh sáng tri ân vẫn còn được tiếp nối. Ánh sáng ấy nhắc mỗi người biết trân trọng hòa bình, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa”, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương và đất nước.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Đại đức Thích Thanh Cương, Trưởng ban Văn hoá & Nghi lễ BTS PG tỉnh MC Chương trình buổi lễ

Thập Bát Công
Phản hồi